Dr. House
Legend of Zelda
- 5/10/10
- 1,073
- 343
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vậy mà suốt ngày lại đi lo bóc lột đàn áp lũ công nhân thế kỉ 15, không nghĩ nổi một việc đơn giản là công cụ hiện đại thì năng suất càng cao, lũ capitol càng sướng hay sao k biết nữa.

Lũ chuyên nghiệp quảng cáo cho dữ, đánh đấm khác mẹ gì lũ ở phần đầu đâu. Cũng ngu ngơ mời đứa khác đến giết chứ chả khôn lên tẹo nào.
Chuyện tình cảm, đấu tranh cách mạng nếu để riêng ra thì có lẽ hay, nhưng đem ép vào một bối cảnh quá cực đoan, siêu tưởng nên đâm ra nhàm và vô lý. Nếu đổi lại, ví dụ thôi nhé, bối cảnh thời la mã, nô lệ bị đối xử thiếu công bằng, k có tuơng lai, rồi 2 nô lệ tham gia đấu trường để thoát ra, rồi cứ thế...
Chứ vào một thời đại văn minh đến thế rồi, tiến bộ đến thế rồi mà con người ngu bõ mẹ ra, chả có lý tưởng gì sất. Tiền tài thừa mứa để xấy cả đấu trường, chi phối thời tiết, công nghệ sinh học, hóa học, cơ khí điện tử siêu cường. Vậy mà suốt ngày lại đi lo bóc lột đàn áp lũ công nhân thế kỉ 15, không nghĩ nổi một việc đơn giản là công cụ hiện đại thì năng suất càng cao, lũ capitol càng sướng hay sao k biết nữa.
Lũ chuyên nghiệp quảng cáo cho dữ, đánh đấm khác mẹ gì lũ ở phần đầu đâu. Cũng ngu ngơ mời đứa khác đến giết chứ chả khôn lên tẹo nào.
Chuyện tình cảm, đấu tranh cách mạng nếu để riêng ra thì có lẽ hay, nhưng đem ép vào một bối cảnh quá cực đoan, siêu tưởng nên đâm ra nhàm và vô lý. Nếu đổi lại, ví dụ thôi nhé, bối cảnh thời la mã, nô lệ bị đối xử thiếu công bằng, k có tuơng lai, rồi 2 nô lệ tham gia đấu trường để thoát ra, rồi cứ thế...
Chứ vào một thời đại văn minh đến thế rồi, tiến bộ đến thế rồi mà con người ngu bõ mẹ ra, chả có lý tưởng gì sất. Tiền tài thừa mứa để xấy cả đấu trường, chi phối thời tiết, công nghệ sinh học, hóa học, cơ khí điện tử siêu cường. Vậy mà suốt ngày lại đi lo bóc lột đàn áp lũ công nhân thế kỉ 15, không nghĩ nổi một việc đơn giản là công cụ hiện đại thì năng suất càng cao, lũ capitol càng sướng hay sao k biết nữa.
Thêm nữa là hình như bọn trong film nó diễn hơi bị thái quá, hơi tí kêu la ầm trời, kiểu công tử gặp bụi gai, không hiểu là dân nông thôn ( trong film ) nó như thế, thì người đô thị capitol, chắc sứt tay cái đi bệnh viện luôn mất.
Các bạn cho mình hỏi cái 2 tình tiết trong phim tới h mình chưa hiểu với.
Nó là kế hoạch để cứu Katniss ra ngoài. Ngay từ ban đầu, Haymitch đã liên minh với các quận khác cứu Katniss để làm con chim húng nhại cho cuộc khở nghĩa. Khúc cuối, Jonhana có tình đập đầu Katniss để móc chip định vị, giả chết cho Katniss lừa Capitol.Thứ 1: Khúc 2 đứa là Katniss với con kia kéo đoạn dây điện giữa chừng gặp thằng da đen móc lốp,tự nhiên con đi chung đập đầu con Katniss rồi bỏ chạy là nó phản bội hay chưa?
Thứ 2: Khúc cuối chiếc phi thuyền vớt Katniss lơn tụi trong phi thuyền nói những câu đó là sao?Và tại sao con Katniss chưa chết lại bị kéo lên con tàu đó,và tại sao lại vớt luôn cái thằng mà hay cõng cái bà già lên con tàu đó?
Ông này coi ko có phụ đề hay sao mà hỏi mấy cái nó nói rõ trong phụ đề vậy?
Cũng vừa coi xong, thấy vài thứ có vẻ vô lý (hoặc là do mình bỏ sót?)
1. Lão Trưởng ban cùng phe Katniss, vậy kêu nâng cái đồng hồ lên quay cho cả bọn mém chết chi vậy?
2. Lúc vào đấu trường, vị trí đứng của 24 người tương ứng theo múi giờ quanh đồng hồ. Nhưng chỉ có 12 múi thôi mà?
3. Rốt cuộc thì kế hoạch là gì? Rõ ràng việc Katniss bắn vỡ mái vòm là ko ai ngờ, vậy trước đó họ định cứu Katniss bằng cách nào?
4. Lúc Johanna và Katniss bị phục kích trong rừng, Johanna giả vờ đánh lén giết Katniss để dụ 2 thằng kia đi. Lúc đó 2 bên cách nhau còn xa. Cung Katniss dư sức cân ít nhất 1 đứa, tự nhiên phải làm trò giả bộ làm chi
_ Ngoài ra, chuyện chính trị ở đây quá mức buồn cười chắc ai cũng thấy rồi không cần nói nữa, 1 capitol thống trị nhưng có điểm duy nhất mạnh là quân đội, còn lại mọi thứ từ a - z đều nhập từ các panem xung quanh, vậy thì vô cùng không bền vững, 1 vùng nổi loạn là làm hỏng cả hệ thống vận hành xã hội, chưa kể người dân trong film quá mức cừu non, họ rõ ràng chịu áp bức nhưng gần như không có 1 tí nào phản kháng hoặc tìm cách phản kháng, chẳng khác gì bầy dê mặc người ta nuôi giết. Cuối cùng cũng phải có sự tiếp tay từ cao tầng capitol mới có một cuộc cách mạng kiểu mẽo, nhưng lại 1 đống sơ hở, thậm chí nv trung tâm cũng do capitol nhỡ tay tạo ra luôn ! Thật quá ngây thơ ko hiểu là tiểu thuyết này hot ở chỗ nào mà làm film![]()
1 vùng nổi loạn ? quận 13 bị thảm sát rồi đấy thây ? và vâng, chính vì hình thái xã hội này ko hoàn mỹ, quá nhiều áp bức, người dân quá cừu non, nên mới có cái câu truyện về cách mạng cho tình yêu xem đấy, hỏi tại sao nó lại như thế mà nếu nó ko như thế thì làm gì có cái phim như thế để xem ?
1. Một dạng tình tiết hay có trong các phim âm mưu, 1 kiểu đóng kịch và đánh cược mạng sống của nhân vật chính để tạo bộ mặt hoàn hảo cho người chủ mưu đến tận phút cuối
2. là 24 múi, xem lại đi
3 và 4: rõ ràng ở đây ta thấy kế hoạch là muốn cứu Katniss, gồm có 2 bước, 1 là lấy con chip và 2 là cho máy bay đến, hành động dùng cung bắn vỡ mái trần là hành động ngoài dự đoán và chắc chắn ko cần phải có người bên trong bắn bể mái thì máy bay mới vào được, còn giả sử ko có tình tiế bắn bể mái này thì làm sao để đưa Katniss lên máy bay được thì lại là một vấn đề khác, và trách nhiệm là thuộc về Finnick cùng các tribute trong team, trách nhiệm "ép Katniss lên máy bay". Quay lại câu hỏi vì sao Johanna phải đánh gục katniss, thứ nhất về góc độ làm phim, thời lượng sắp hết, buộc phải đẩy lên cao trào, thứ hai về góc độ kịch bản, người xem buộc phải giả định do trong kế hoạch đã có bàn trước về timming để cứu Katniss, và do bất ngờ bị các tribute phe kia tập kích nên khi cảm thấy có nguy hiểm Johanna mới ra tay lấy ngay con chip và dùng mình làm mồi nhử kẻ địch đi, mà rõ ràng ngay sau đó, Finnick liền xuất hiện tìm Katniss, cho thấy đây là thời điểm mà các tribute trong team quyết định thực hiện trách nhiệm mình vừa ghi phía trên.

làm cái chủ đề này còn nhàm hơn vì nó quá nhiều rồiNếu đổi lại, ví dụ thôi nhé, bối cảnh thời la mã, nô lệ bị đối xử thiếu công bằng, k có tuơng lai, rồi 2 nô lệ tham gia đấu trường để thoát ra, rồi cứ thế...
Thanks. 3 cái sau bạn nói cũng hợp lý. Còn cái đầu coi bộ hơi quá tay. Dù gì lão này chưa hề bị nghi ngờ, và đã tính sẽ biến đi ngay sau đó thì chẳng việc gì phải đem con cờ của mình ra mạo hiểm. Thiết nghĩ là đạo diễn muốn đánh lạc hướng cho khán giả không nghĩ ông này là tay trong đúng hơn.
Còn lão Tổng thống thí chắc tính già quá hóa non. Nếu muốn hủy hoại hình tượng Katniss thì chiếu cảnh Katniss hôn Gale là được rồi.
nhục vãi chưởng luôn ấy =)Mình hiểu rồi,vậy là hiện tại đang có 1 nhóm cách mạng gồm Haymitch liên minh 1 vài thành viên các quận khác còn người làm biểu tượng cho cuộc cách mạng là Katniss đúng ko các bác?Vậy mục đích cái phi thuyền bay vào cứu là cứu những người trong liên minh hay mục đích chỉ cứu mình Katniss vậy mấy bác?Và nếu như dậy có phải là Snow đã biết là chính thức có thế lực thù địch phản kháng rồi ko hay là vẫn chưa?Nếu bít rồi chắc phần sau ko còn đấu trường nữa nhỉ

không hiểu chiến thuật ở đâu khi chỉ cần tổ hợp ngon lúc mới vào, là gần như chiếm ưu thế cực lớn và hình như họ không hề quan tâm tới việc luật 1 người sống sót, mà liên kết cứ như chuyện dĩ nhiên. Việc liên kết giữa 2 người cùng quận thì hợp lý vì họ rõ ràng đi cùng nhau ngay từ đầu, thế nhưng liên kết với phe quận khác thì có vẻ vô lý, vì cuối cùng thể nào chẳng oánh nhau ( luật 1 người sống ) không lẽ chỉ có mấy ngày tập, mấy câu nói mà đưa lưng cho người khác không do dự ? có vô khối cách có thể đâm sau lưng team để sống sót, một người biết luật của đấu trường này không cách nào đơn giản liên kết với 1 nhóm khác, để rồi... cuối trận ( sau khi dẹp hết phe đối địch ) thì đọ sức công bằng cả. Ngay trong tập 2 cũng thể hiện rõ khi 2 người phe quân 12 đã thầm chọn tách ra sớm để đỡ ăn năn khi phải lập tức trở mặt với liên minh cũ -> chuyện này ai cũng biết nhưng ai cũng nhảy vào, quá vô lý. Việc 2 người cùng quận đi lẻ có thể chiến đấu, sống sót, như ở tập 1, rõ ràng là hợp lý, vì thế việc liên minh với quận khác hoàn toàn không cần thiết và làm đấu trường trở nên vô vị với 1 phe đông người chiếm hết ưu thế đi săn phe khác. Cái này hợp lý với 1 luật khác, chứ không phải luật 1 người sống sót duy nhất._ Vấn đề của film mình thấy có không ít. Về vấn đề tỉnh cảm này nọ, thì mình chưa đọc truyện nên không rõ, nhưng film theo ý kiến cá nhân, khoản tình cảm quá mức buồn cười, không hợp lý. Nhưng thôi đây là cá nhân, coi như ko bàn. Về chuyện oánh nhau, rõ ràng toàn dân amateur, chiến đấu chẳng thấy j đặc sắc, toàn thấy chạy, chạy và chạykhông hiểu chiến thuật ở đâu khi chỉ cần tổ hợp ngon lúc mới vào, là gần như chiếm ưu thế cực lớn và hình như họ không hề quan tâm tới việc luật 1 người sống sót, mà liên kết cứ như chuyện dĩ nhiên. Việc liên kết giữa 2 người cùng quận thì hợp lý vì họ rõ ràng đi cùng nhau ngay từ đầu, thế nhưng liên kết với phe quận khác thì có vẻ vô lý, vì cuối cùng thể nào chẳng oánh nhau ( luật 1 người sống ) không lẽ chỉ có mấy ngày tập, mấy câu nói mà đưa lưng cho người khác không do dự ? có vô khối cách có thể đâm sau lưng team để sống sót, một người biết luật của đấu trường này không cách nào đơn giản liên kết với 1 nhóm khác, để rồi... cuối trận ( sau khi dẹp hết phe đối địch ) thì đọ sức công bằng cả. Ngay trong tập 2 cũng thể hiện rõ khi 2 người phe quân 12 đã thầm chọn tách ra sớm để đỡ ăn năn khi phải lập tức trở mặt với liên minh cũ -> chuyện này ai cũng biết nhưng ai cũng nhảy vào, quá vô lý. Việc 2 người cùng quận đi lẻ có thể chiến đấu, sống sót, như ở tập 1, rõ ràng là hợp lý, vì thế việc liên minh với quận khác hoàn toàn không cần thiết và làm đấu trường trở nên vô vị với 1 phe đông người chiếm hết ưu thế đi săn phe khác. Cái này hợp lý với 1 luật khác, chứ không phải luật 1 người sống sót duy nhất.
_ Về chế độ chính trị, không bao giờ có chuyện 1 thể chế chính trị chỉ thống lĩnh quân đội, áp đặt nô lệ lên các vùng khác, mà chính tại sân nhà họ không có lực lượng tự chủ cả. Mọi lịch sử nhân loại đều như vậy, vì đó là bản tính của kẻ thống trị : mọi thứ đều trong kiểm soát. Capitol, ngoài cái đô thị + quân đội mạnh, những nhu yếu phẩm khác như lương thực, nhà xưởng, khai mỏ, thậm chí ngâm cứu khoa học, cũng đều chia ra cho các vùng khác, capitol có vẻ giống 1 trung tâm giải trí, hơn là 1 trung tâm thống trị. Cái họ thống trị, chỉ có quân đội bảo kê và 1 đám ăn chơi trong capitol, chứ cái gốc là lương thực, khoa học kỹ thuật, nhà xưởng, không hề của họ, mà ở một vùng khác hẳn -> vô lý. Nếu là chiếm nô kiểu Rome, họ sẽ thiết lập capitol như một trung tâm cực lớn, nắm trong tay mọi nguồn lực sống còn của xã hội như rome cổ, nhưng capitol ngoài trung tâm giải trí, và có thể là trung tâm buôn bán, trung tâm quân sự ra, ko hề có các nguồn lực dân sinh quan trọng để duy trì xã hội, ví dụ nông nghiệp, nhà xưởng sản xuất các mặt hàng dân dụng, hay nghiên cứu khoa học, hay sản xuất thuốc men v..v... Cái này rõ ràng không hợp lý với sự phát triển kỹ thuật cao như trong film ( xây hẳn arena to đùng, hay có phi thuyền khổng lồ, hoặc xây dựng capitol hoành tráng ) vì với khả năng có trình độ khoa học cao như vậy, kẻ chủ nô thống trị capitol không lý nào ko có một " backup " cho việc nổi loạn có thể xảy ra, ví dụ nổi loạn vùng 3 toàn factory, thì coi như cả xã hội về thời nguyên thủy à ?