Sora no Otoshimono: Forte

  • Thread starter Thread starter Moe~~~
  • Ngày gửi Ngày gửi

?


  • Total voters
    188
bên vnsharing chưa có bản dịch chap mới nhỉ , quá ảo reset phát mọi thứ trở lại bình thường , tất cả sống hết , dedalus xuống ở cùng anh luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
sau 1 hồi bi kịch là 1 màn thông não và cái kết không thể hoàn hảo hơn,không thương vong mất mát :6cool_boss:
 
Chắc tác giả ăn gạch nhiều quá nên ending thành ra thế này thôi, mà giờ có thể yên tâm chờ xem movie cuối rồi...
 
Anh tác giả nhát rồi, chắc giờ sợ fanboy đốt nhà nên không dám tiếp tục truyền thống sad ending của các bộ trước. Đọc cái Cosmos là đinh ninh ending phải là đám angeloid lên thiên đường thật, còn thánh Tomoki ngồi tự kỉ thương nhớ về ngày xưa, vậy mà giờ reset lại thế này...

Phải chi ra tiếp 1 chap gaiden tiết lộ là happy ending này toàn bộ là do Tomoki nằm trong phòng tự kỉ ra, còn thế giới kết thúc từ đời nào rồi thì vui phải biết.:))
 
Đào lên vì đã có Eng trans -..-
Cơ mà end thế này thấy hơi lame, hình như tác giả chán nên end chứ không có cao trào như mấy bộ trước.
Không biết tiếp theo sẽ là gì, cái nagihara sora cảm giác cũng đang đi vào lối mòn :))
 
end như vậy cũng được, ghét nhất theo từ đầu tới cuối lăn quay ra chết hết để có cái gọi là epic :5cool_ops:
 
Đọc chap cuối rồi mà vẫn chưa biết Mikako thực sự là cái gì, làm thế nào mà lên được trên đó ?
 
Nhỏ hội trưởng đó nguy hiểm lắm :2cool_sexy_girl:
 
Đọc chap cuối rồi mà vẫn chưa biết Mikako thực sự là cái gì, làm thế nào mà lên được trên đó ?
cái này phải đọc ss2 của nó (gọi vậy thôi chứ bộ khác luôn rồi)
 
Đọc chap cuối rồi mà vẫn chưa biết Mikako thực sự là cái gì, làm thế nào mà lên được trên đó ?

nhờ con angel assistant mang lên :4cool_cold:
 
bộ này tính ra thông não tùm lum :2cool_confident:
 
ko biết bản việt ra chưa nhỉ , end cái rụp khá ức chế , tuy happy vì ai cũng sống
 
Trước giờ vẫn tưởng là end sẽ theo hướng tragedy chứ nào ngờ tác giả lật lọng bất ngờ quá, mà dù sao thế này cũng tốt chứ dạo nào xem toàn gặp tragedy với NTR ức chế quá...
 
mà ko hiểu lão làm gì mà tự nhiên chuyển hướng sang Trag , thà chơi mấy chiêu bóp véo bẩn bựa ngày nào thì còn vắt sữa dài dài mà
 
Ước gì thêm vài chap extra sau này về vài cái event bẩn bựa nữa thì chắc chả còn gì tiếc nuối ^^
 
Kể ra với cái end này thì sau muốn viết tiếp mấy cái bựa bựa như hồi trước cũng dễ, giờ có thêm mấy đứa trên syn xuống làm trò là như chưa hề có cuộc chia ly :))
 
có cái truyện cùng tác giả ra hồi năm ngoái thì phải, cùng 1 thế giới sau sự kiện này 6 năm :5cool_ops:
 
^ Goudere Bishoujo Nagihara Sora?
Bộ đấy xem thấy vớ va vớ vẩn chứ không triết như bộ này :))
 
Back
Top