R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Dạ chào các bác.
Em 20t, hiện tại đang học ở trường FPT Arena và đã vào kì 4, hè năm nay là nhận bằng ra trường ạ. Hiện tại thì em rối về vấn đề việc làm quá, ở nc ngoài thì ko sao chứ ở VN em cứ lo lo thế nào ấy. Số là em có đam mê dựng phim quảng cáo và nhất là xử lí hiệu ứng, VFX cho video, clip ( đã học ở kì 3 ) từ nhỏ rồi và dự tính sẽ đi theo nó luôn vì đam mê là ko có giới hạn ạ
...nhưng hiện tại e nghe thiên hạ nói làm bên 3D, 3D animation các kiểu thì kiếm tiền nhiều hơn
, bản thân là con 1 trong nhà nên e muốn kiếm kha khá tiền 1 chút để trang trải cho sở thích của mình, 1 phần còn dư để gửi về cho ba mẹ, ba mẹ lo cho e nhiều quá e ko muốn mắc nợ hoài
. Nhưng mà đời ko như mơ, e làm 3D rất mau chán, đang học 3D mà cứ lôi mấy cái Tut After Effect ra xem càng xem mới càng biết mình chỉ có đam mê với nó.
Các anh trong này có thể cho em vài lời khuyên đc ko ạ, hiện tại rối quá ? Em vẫn thiên về đam mê của mình hơn tại công việc mà ko có đam mê rất mau nản
. Bác nào rành về lĩnh vực này thì tốt quá.
Em 20t, hiện tại đang học ở trường FPT Arena và đã vào kì 4, hè năm nay là nhận bằng ra trường ạ. Hiện tại thì em rối về vấn đề việc làm quá, ở nc ngoài thì ko sao chứ ở VN em cứ lo lo thế nào ấy. Số là em có đam mê dựng phim quảng cáo và nhất là xử lí hiệu ứng, VFX cho video, clip ( đã học ở kì 3 ) từ nhỏ rồi và dự tính sẽ đi theo nó luôn vì đam mê là ko có giới hạn ạ
...nhưng hiện tại e nghe thiên hạ nói làm bên 3D, 3D animation các kiểu thì kiếm tiền nhiều hơn
, bản thân là con 1 trong nhà nên e muốn kiếm kha khá tiền 1 chút để trang trải cho sở thích của mình, 1 phần còn dư để gửi về cho ba mẹ, ba mẹ lo cho e nhiều quá e ko muốn mắc nợ hoài
. Nhưng mà đời ko như mơ, e làm 3D rất mau chán, đang học 3D mà cứ lôi mấy cái Tut After Effect ra xem càng xem mới càng biết mình chỉ có đam mê với nó. Các anh trong này có thể cho em vài lời khuyên đc ko ạ, hiện tại rối quá ? Em vẫn thiên về đam mê của mình hơn tại công việc mà ko có đam mê rất mau nản
. Bác nào rành về lĩnh vực này thì tốt quá.




. hồi đó mình vừa tốt nghiệp arena, ko biết kiếm việc ở đâu, đánh liều kiếm contact của ảnh rồi xin đi theo học việc, có 2 anh em thuê cái phòng nhỏ nhỏ làm out source, hát hò chửi thề vui phải biết. khoảng 9 tháng sau thì mình xin ảnh nghỉ để nhảy việc, cũng buồn, mà cuộc sống biết sao đc hehe.
........................................................mà lấy vợ rồi mới phải cày cuốc tay nghề ko lên thì thôi sao lại lục 