[City Building] Banished - Sim City thời trung cổ

Mình cũng chả hiểu nó mang food đi đâu, có lúc thì cất trong nhà, có lúc thì mới cất trong kho.
 
bác làm j mà food với firewood lắm thế
dân 200~ r` mà đồ ăn chưa bao giờ qá 7k, firewood chưa bao giờ qá 800 :(
dân em nó đẻ như máy ấy, ko kiểm soát nổi, chưa biết bò gà là j
Kinh nghiệm sau bao lần dân chết đói và chết rét :)) Cứ stock lưong thực và nhiên liệu càng nhiều càng tốt, song song đó là xây nhà dân, xây ít thôi, mấy năm đầu thì khoảng 1 nhà/ năm, xây nhiều quá dân nó đẻ ko kịp trở tay đâu.
Và cho em hỏi cái Brewer ấy,để làm gì vậy?
Nấu rượu cho dân uống tăng happiness
các bác cho em hỏi,sao để food nó tăng vậy? chơi được vài năm thì y như rằng dân chết đói mất mấy thằng,trông 3 cái ruộng,4 cây vườn, 2 hunting (có hươu chạy nhá) 1 cái hut,2 cái trại gia súc mà thi thoảng vẫn 0 food,toàn thiếu dân
Trò này phải phát triển từ từ, có kn sẽ biết khi nào thiếu lương thực, khi nào dân đẻ ít, khi nào bùng nổ dân số, lúc đó thì sẽ thấy khá nhẹ nhàng. Nói chung là phải phát triển bền vững.
Mình cũng chả hiểu nó mang food đi đâu, có lúc thì cất trong nhà, có lúc thì mới cất trong kho.
Lúc làm việc thì chúng nó sẽ cất vào kho, sau đó mới lấy từ kho về nhà để ăn dần
 
Mình chơi lúc đầu thì sống nhờ vào Hunting và Gathering, nhg càng về sau thì ko đáp ứng nổi phải xây thêm khoảng 6 ổ ruộng và 2 trang trại. Nhờ chăn nuôi mà bây h food cũng lúc nào cũng dư dả. Trữ dc gần 10k lương thực trong Trader để mua hạt giống và bò gà :3cool_embarrassed:
 
Cho mình xin phép copy bài này sang website của mình nhé bác chủ Topic :) Cám ơn bác nhiều ạ :)
Ps: Xin phép trước không bị chửi :(
 
^2
9999 là max r mà
tới giờ vẫn chưa biết chăn nuôi là như thế nào :9cool_pudency:

cInH6M8.png
 
Trò này lúc đầu thì hay, challenge vì thiếu thốn đủ thứ, lúc sau thì đầy đủ quá đâm ra chán giống như cái Prison Architect vậy, hy vọng update sẽ có thêm cải tiến cho late game
 
Lo đc vụ food rồi thì đến năm thứ 9 thiếu dân, hình như đày đọa quá hay sao mà ko có đứa trẻ nhỏ nào, thôi load lại :5cool_beat_plaster:
 
Stock dc 100k food tưởng ngon mém chút chết đói cả nút :))
Trò này lúc đầu thì hay, challenge vì thiếu thốn đủ thứ, lúc sau thì đầy đủ quá đâm ra chán giống như cái Prison Architect vậy, hy vọng update sẽ có thêm cải tiến cho late game
Trò này làm gì có chuyện late game. Survival Sim thì cứ sống càng lâu càng tốt, đã lên dc 1000 dân chưa? sống sót dc tới năm 200 chưa? Làm dc 2 cái đó thì hãy lên đây than chán nhé 8-}
 
muốn nhiều food thì xây nông trại nhiều lên vì mõi cái ranch max 20x20 ô một thằng làm là dc rồi mà khi giết thịt bò hoặc cừu thì bao nhiều khỏi lo thiếu thốn
còn vụ dân số giảm là do dân số già thì sẽ ko sinh nữa, mấy đứa trẻ mới sinh nếu co school thì phải mất thời gian để học tốt nhất vào lúc đó nện cắc giảm nhân công mấy nhà ko cần thiết hoặc đóng cửa trường đi để cân bằng nhân lực rồi hãy mở lại
 
Mình cũng mới thử chơi game này, thấy chơi cũng thú vị phết. Mà mới new game, xong ba cái nhà dân với lượm hái, săn bắn là mình táng ngay cái trường học đầu tiên, bọn trẻ 10 tuổi mới đi làm được, có trường học thì 16 tuổi mới đi làm được, tuy cực thời gian đầu chứ sau được dàn nhân công qua đào tạo khác hẳn, chả bao giờ lo chết đói, tất nhiên phải kiểm soát tình hình dân số, xây nhiều nhà dân quá nó mà đẻ tràn làn thì :4cool_hungry: Còn cái vụ thương nhân sao cả năm may ra chỉ có 1 tên mò tới vậy :(
 
có cách nào cho dân nó đẻ nhanh hơn ko =_=. Tới năm thứ 9 rồi mà dân chúng lèo tèo 20 đứa
 
Dân đẻ nhanh hơn theo mình thấy là xây đủ nhà sao cho mỗi nhà có 2 người thôi, mà cẩn thận kẻo đội food ko theo kịp. Mà cái game này dễ nghiện quá, ngồi từ tối qua đến giờ :5cool_beat_plaster:
 
Hết stone với ion hết rồi, còn toàn mấy chỗ ở xa. Đem dân di khai thác thì chết cóng vì về nhà ko kịp :9cool_pudency:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hết stone với ion hết rồi, còn toàn mấy chỗ ở xa. Đem dân di khai thác thì chết cóng vì về nhà ko kịp :9cool_pudency:
Xây cái mỏ để no tự làm được mà.

^2
9999 là max r mà
tới giờ vẫn chưa biết chăn nuôi là như thế nào :9cool_pudency:

http://i.imgur.com/cInH6M8.png[IMG][/QUOTE]

muốn chăn nuôi được thì chỉ có cách trade với thương nhân để mua mấy con vật nuôi, mua khoảng 2 con là đủ, sau này nó tự đẻ thêm.
 
Xây cái mỏ để no tự làm được mà.
Thử rồi nhưng mà chậm lắm, dân chưa nhiều nên ko đủ worker cho mấy cái mỏ đó
Mà hình như đem 2 con bò về, vừa có con thứ 3 đc 1 lúc là nó chết, lúc nào cũng chỉ có 2 con =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng mới thử chơi game này, thấy chơi cũng thú vị phết. Mà mới new game, xong ba cái nhà dân với lượm hái, săn bắn là mình táng ngay cái trường học đầu tiên, bọn trẻ 10 tuổi mới đi làm được, có trường học thì 16 tuổi mới đi làm được, tuy cực thời gian đầu chứ sau được dàn nhân công qua đào tạo khác hẳn, chả bao giờ lo chết đói, tất nhiên phải kiểm soát tình hình dân số, xây nhiều nhà dân quá nó mà đẻ tràn làn thì :4cool_hungry: Còn cái vụ thương nhân sao cả năm may ra chỉ có 1 tên mò tới vậy :(

Muốn nhiều thương nhân đến thì bạn cứ xây nhiều Trading Post là nó sẽ tăng % thuơng nhân đến hơn đó :)
 
Thử rồi nhưng mà chậm lắm, dân chưa nhiều nên ko đủ worker cho mấy cái mỏ đó
Mà hình như đem 2 con bò về, vừa có con thứ 3 đc 1 lúc là nó chết, lúc nào cũng chỉ có 2 con =.=

Tùy vào cỡ chuồng bạn xây mà có số lượng Max trong chuồng đó, bạn chú ý thanh max phía dưới bảng thông tin khi ấn vào chuồng ấy. Nếu vượt số lượng Max thì dân sẽ thịt bớt, giữ số lượng đúng như đã chỉnh.
 
làm sao để trade vậy mọi người. thử trade cái hạt giống bắp về trồng thương nhân nó hét giá 2k5 cost mà không biết 2k5 cost đó chi trả = gì nữa. thử trade lương thực + gổ cho nó mà không được -,-!
 
^
mấy cái trade này chả hiểu đc nhiều lúc đủ yêu cầu vẫn ko trade đc
vd: herb value là 4 đổi lấy seed 2k5 value là 1, nghĩa là cần 625 herb để đổi seed

2qdPjAc.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top