Hiện tại em đang đơn phương 1 nhỏ, mà thế đếu nào thằng bạn khá thân của em nó cũng thương nhỏ đấy lắm 
Năm ngoái nó biểu hiện rõ luôn, mà nhỏ có vẻ không có phản ứng gì nhiều, không biết ưa thằng bạn hay không nữa
Năm nay xui xẻo kiểu cm gì mà em đơn phương nó luôn, thương nó lắm, mà không biết làm sao, chỉ biết quan tâm tới nó thôi
Mà tình hình là em biết hình như nhỏ ưa chàng nào đấy rồi, ừ thì cũng chán, cũng nản, nhưng kệ bố thằng kia, mình cứ đánh
Mà khó khăn lắm các bác ợ, em mời mãi mà nó không chịu đi chơi riêng với em. Vậy thì em cứ kiên trì thôi, kiên trì + chút đầu óc là thay đổi cục diện ngay ấy mà. Với lại em cũng thuôc dạng hoang tưởng nặng, dựa vào 1 cơ số hành vi của nó mà em td tinh thần rằng có khi nào nó ưa mình
Nhưng dập tắt ý định khi thấy có chủ động rủ thằng bạn đi chơi, lại còn thân mật vãi, thằng kia ưa nó, có lẽ nó ưa thằng kia, mà thằng đấy nó lại là bạn tốt => tự thấy vị trí hiện tại của mình
Vậy là đâm buồn, nản, dù bên ngoài tỏ ra vẫn vui như Tết
Nhưng vết thương lòng khó dấu, không hiểu sao em chỉ là ít nói chuyện với ít để tâm nhỏ hơn thôi, mà nhỏ cảm thấy mình ghét nó, nó hỏi em hình như em ghét nó, em chối
Xin lỗi rồi đù đưa câu chuyện 1 lúc, nhỏ động viên hãy vui lên, trong khi em phải thấy nó với thằng bạn thân mật với nhau 
Em phải làm sao đây hả các bác? Em vẫn thương nhỏ lắm, mà thằng bạn em nó cũng tốt, em thì ở trong tình cảnh không thể chạy trốn

Năm ngoái nó biểu hiện rõ luôn, mà nhỏ có vẻ không có phản ứng gì nhiều, không biết ưa thằng bạn hay không nữa

Năm nay xui xẻo kiểu cm gì mà em đơn phương nó luôn, thương nó lắm, mà không biết làm sao, chỉ biết quan tâm tới nó thôi
Mà tình hình là em biết hình như nhỏ ưa chàng nào đấy rồi, ừ thì cũng chán, cũng nản, nhưng kệ bố thằng kia, mình cứ đánh

Mà khó khăn lắm các bác ợ, em mời mãi mà nó không chịu đi chơi riêng với em. Vậy thì em cứ kiên trì thôi, kiên trì + chút đầu óc là thay đổi cục diện ngay ấy mà. Với lại em cũng thuôc dạng hoang tưởng nặng, dựa vào 1 cơ số hành vi của nó mà em td tinh thần rằng có khi nào nó ưa mình

Nhưng dập tắt ý định khi thấy có chủ động rủ thằng bạn đi chơi, lại còn thân mật vãi, thằng kia ưa nó, có lẽ nó ưa thằng kia, mà thằng đấy nó lại là bạn tốt => tự thấy vị trí hiện tại của mình

Vậy là đâm buồn, nản, dù bên ngoài tỏ ra vẫn vui như Tết
Nhưng vết thương lòng khó dấu, không hiểu sao em chỉ là ít nói chuyện với ít để tâm nhỏ hơn thôi, mà nhỏ cảm thấy mình ghét nó, nó hỏi em hình như em ghét nó, em chối
Xin lỗi rồi đù đưa câu chuyện 1 lúc, nhỏ động viên hãy vui lên, trong khi em phải thấy nó với thằng bạn thân mật với nhau 
Em phải làm sao đây hả các bác? Em vẫn thương nhỏ lắm, mà thằng bạn em nó cũng tốt, em thì ở trong tình cảnh không thể chạy trốn







