█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì thằng greyfus nó đập Gowther lại chứ ai , thể nào lại chả có trò 2face :v
 
thì thằng greyfus nó đập Gowther lại chứ ai , thể nào lại chả có trò 2face :v

ko hẳn tại vì cuối cùng gowther lại hỏi ai vậy đâu. cái nó hỏi là hỏi cái bóng màu đen đằng sau nó đấy. lúc đầu mình cũng tưởng là tên dreyfus nhưng mà xem lại thì thấy hình như ko đúng cho lắm nên nhớ gowther bị bẻ cổ còn ko bị gì thế thì bị đâm 1 phát ko thể nào ngục xuống ko đứng lên lại đc.

h hi vọng king tung hết sức ra đánh 1 trận chứ kì trước king bị lão mập dần tơi tả quá =.=
 
bởi thế mới bảo là 2face, thằng đó dreyfus 100% :v
 
mình lại nghi cái bóng đen đằng sau chính là thằng đại hiệp sĩ thánh chiến anh của dreyfus- zaratras, hồi trước nó giả chết với mục đích đuổi thất hình đại tội ra khỏi kingdom và để linh hồn mình bên trong thằng em chờ ngày tái xuất ! lưu ý rằng thằng dìu dreyfus về thành dưỡng sức chính là thunder- con của zaratras, từ đầu tới h nó khá là bình thản khi nhăc tới cái chết của cha mình, nên có thể nó cũng đã biết chân tướng nên sự việc =)) và việc nó dìu dreyfus về mục đích chính vẫn là thịt luôn dreyfus để cha nó hồi sinh ( có thể bằng năng lực của cha nó chăng =)) )........
 
hoặc là thằng con ếu biết cái gì cả như con geera.....
 
Spoiler chap 72/

[spoil]
axi2.png
[/spoil]

Nguồn: BHHscan.com
 
Vậy ra Helbram cũng là fairy, nhân vật trong truyện này biến đổi khó lường quá, không biết child form hiện giờ anh đội trưởng đang xài có phải true form không? =)
 
vậy người phong ấn ông này lại là king lúc 700 năm trước à ? King tự tin giải phong ấn thì biết chắc sẽ nắm phần thắng rồi
 
vậy người phong ấn ông này lại là king lúc 700 năm trước à ? King tự tin giải phong ấn thì biết chắc sẽ nắm phần thắng rồi

phong ấn nào ? heo ram ko thèm quay về dạng fairy chỉ vì nó ko thích chứ phong ấn nào :v
 
chắc vậy mới kêu nó lười, lúc nào cũng lề mề :-?
 
Đọc qua thì ở 2 trận chiến sinh tử của Fairy thì King đều đến muộn -> để lại hậu quả nghiêm trọng và nặng nề -> Sin of Sloth.

Vậy là tác giả hé mở dần dần tội danh của Meliodas, Ban và King, không biết mấy người còn lại là gì? Nhất là Diane và Gowther.
 
Max[SaD];24321774 nói:
Đọc qua thì ở 2 trận chiến sinh tử của Fairy thì King đều đến muộn -> để lại hậu quả nghiêm trọng và nặng nề -> Sin of Sloth.

Vậy là tác giả hé mở dần dần tội danh của Meliodas, Ban và King, không biết mấy người còn lại là gì? Nhất là Diane và Gowther.

thấy ko đúng cho lắm king tới chậm nhưng là nó ko tới liền đc chứ đâu phải nó muốn đâu mà bảo là sloth nhỉ =.=.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngoài ý muốn của King nhưng chắc gì người ngoài đã biết, không thấy thằng Helbram nó đổ tội à. Tội của Ban cũng là do người khác hiểu nhầm đấy thôi.
 
trong chap này có nhắc tới lời hứa xưa . hẹn nhau 700 năm sau thông át à =))
 
thấy ko đúng cho lắm king tới chậm nhưng là nó ko tới liền đc chứ đâu phải nó muốn đâu mà bảo là sloth nhỉ =.=.

một kiểu chơi chữ thôi, có gì đâu
 
Chắc 700 năm trước King làm gì đó có lỗi với Helbram nói riêng và tộc Fairy nói chung,nên mới bỏ xứ mà đi, để mặc em Elaine một mình. Giờ vô tình gặp lại thôi.
 
Back
Top