[TV Series] How I Met Your Mother

Who is your fav character


  • Total voters
    316
Quá nhảm. Muốn ghép đôi Robin Ted thì ghép cmn từ lâu rồi đi, cả hai cái Season 8, 9 này đáng vứt đi.
 
Sặc, sao mình nhớ rõ có ep nào nói Robin nói với 2 đứa con với Barney cơ mà... lúc đấy còn thắc mắc tại sao Robin lại có con được :| sao giờ cái kết lại như vậy >.<!
 
Xem xong 2 ep cuối cảm thấy ức chế vô cùng:
Sử dụng cả 1 season chỉ để kể về đám cưới và tình yêu của Robin & Barney rồi cho cuộc hôn nhân của 2 người end trong 10 phút.
Tốn bao công sức phát triển nv Barney cuối cùng lại đưa về điểm ban đầu.
Nv mother bất hạnh quá, lúc trẻ thì người yêu chết, cưới chồng hạnh phúc vài năm cuối cùng thì bạo bệnh mà chết..:6cool_beat_shot:
Quan trọng nhất, cái kết này khiến toàn bộ nội dung việc Ted kể lại câu chuyện tình yêu của mình với vợ cho các con trở thành lời bào chữa và thuyết phục của Ted để các con chấp nhận lão trở về với Robin hơn lả xuất phát từ tình yêu với mother.
And kids, that's story of how I met your step mother.:6cool_beat_shot::6cool_beat_shot:
 
Xem xong 2 ep cuối cảm thấy ức chế vô cùng:
Sử dụng cả 1 season chỉ để kể về đám cưới và tình yêu của Robin & Barney rồi cho cuộc hôn nhân của 2 người end trong 10 phút.
Tốn bao công sức phát triển nv Barney cuối cùng lại đưa về điểm ban đầu.
Nv mother bất hạnh quá, lúc trẻ thì người yêu chết, cưới chồng hạnh phúc vài năm cuối cùng thì bạo bệnh mà chết..:6cool_beat_shot:
Quan trọng nhất, cái kết này khiến toàn bộ nội dung việc Ted kể lại câu chuyện tình yêu của mình với vợ cho các con trở thành lời bào chữa và thuyết phục của Ted để các con chấp nhận lão trở về với Robin hơn lả xuất phát từ tình yêu với mother.
And kids, that's story of how I met your step mother.:6cool_beat_shot::6cool_beat_shot:

Sai rồi, met thì met lâu rồi. Phải là How I Asked My Kids’ Permission To Bang Their Aunt :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
[video=youtube;gz1MwhjTWIw]https://www.youtube.com/watch?v=gz1MwhjTWIw[/video]

Neil Harris hát hay thật
 
ngồi nghĩ lại thì thấy có 2 điểm bất hợp lý
1-ngay tập đầu trước khi bắt đầu kể chuyện có tiếng mother nói: Bố chúng mày lại bắt đầu lảm nhảm à(không nhớ nguyên văn) ,mà như tập cuối này thì lúc kể chuyện mother đai rồi, thế thì tiếng nói từ đâu ra?
2-ở s6 hay s7 gì đấy có xuất hiên 2 con của Robin 1 trai 1 gái. 2 đứa đấy từ cái lỗ L nào chui ra?
?
 
Chuẩn mẹ rồi, cái đoạn Robin ngồi kể chuyện lại với 2 đứa con thì ở đâu ra, tưởng tượng à? Cảm nhận của mình với cái Finale này là thực sự thất vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:
ngồi nghĩ lại thì thấy có 2 điểm bất hợp lý
1-ngay tập đầu trước khi bắt đầu kể chuyện có tiếng mother nói: Bố chúng mày lại bắt đầu lảm nhảm à(không nhớ nguyên văn) ,mà như tập cuối này thì lúc kể chuyện mother đai rồi, thế thì tiếng nói từ đâu ra?
2-ở s6 hay s7 gì đấy có xuất hiên 2 con của Robin 1 trai 1 gái. 2 đứa đấy từ cái lỗ L nào chui ra?
?

Cái 2 là ep 12 season 7, đoạn 2 đứa con là Robin tưởng tượng mà, đâu sinh con dc.

HIMYM_Laughter-Tears-2.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Mother chết mà cũng chả thấy một cảnh nào thấy ted đau khổ trừ cái đoạn khóc tập trước.Cũng chả có the last moment together,mà chỉ là một phần nhỏ để cuối cùng mọi thứ trở thành cái excuse cho Ted quay lại với Robin.WTF.Éo thể chịu nổi cái finale này :6cool_beat_shot:
 
ngồi nghĩ lại thì thấy có 2 điểm bất hợp lý
1-ngay tập đầu trước khi bắt đầu kể chuyện có tiếng mother nói: Bố chúng mày lại bắt đầu lảm nhảm à(không nhớ nguyên văn) ,mà như tập cuối này thì lúc kể chuyện mother đai rồi, thế thì tiếng nói từ đâu ra?
2-ở s6 hay s7 gì đấy có xuất hiên 2 con của Robin 1 trai 1 gái. 2 đứa đấy từ cái lỗ L nào chui ra?
?
1- mình không nhớ có cảnh này
2- Robin bị vô sinh, cái đó là tưởng tượng
 
Xem xong cái kết quá là muốn chửi thề :6cool_what:
Cái kết này thì ngay từ mấy SS đầu cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng không ngờ giờ lại chơi thật, nhất là sau 2 SS 8&9 :4cool_doubt: Nguyên 2 SS 8 & 9 xây dựng đủ thứ, rồi trong 20 phút cuối đạp đổ hết, xem xong cứ như kiểu mình vừa bị chơi một vố đau thật là đau ấy :6cool_beat_shot:
Thực ra là đoạn Barney có con với 31, mình cứ nghĩ là Barney với Robin sẽ quay lại làm lành rồi có một gia đình 3 người hạnh phúc, cả gang 6 người cứ thế mà tí tởn đến già cơ :9cool_haha: Ai ngờ chỉ vài phút sau lại nhận được cái kết kiểu thực tế nó phũ thế đấy, đời éo như là mơ đâu :3cool_shame:
Nói chung là nếu chỉ cho mình xem mấy SS đầu rồi skip ngay đến ending thì đúng là tuyệt cmn vời, nhưng giờ thì đúng là dek thể đón nhận được cái kết thế này, vote làm lại S09E24 :2cool_burn_joss_sti


Chuẩn mẹ rồi, cái đoạn Robin ngồi kể chuyện lại với 2 đứa con thì ở đâu ra, tưởng tượng à? Hay là lúc về với nhau làm thêm 2 đứa nữa. Cảm nhận của mình với cái Finale này là thực sự thất vọng.

Đoạn đấy là Robin biết tin mình không thể có con, ngồi tự kỷ rồi CDSHT mà ra thôi :9cool_haha:
 
Thực sự là đ' biết nói gì :| Đang kết cặp Robin - Barney. Thôi quote lại 1 cm của fan, thấy khá giống ý mình
[SPOIL]
Dear How I Met Your Mother Creators,

To say I was disappointed in the series finale of How I Met Your Mother is a gross understatement. I am disconcertingly, irretrievably, unfathomably disappointed in the way you chose to end what used to be my absolute favorite television series of all time, to the point where it makes me physically ill to think about. For nine seasons you taught us to believe in magic, and in destiny, and happy endings, and in the fates always working out in the end, no matter how bumpy the road to get there was. This ending absolutely destroyed everything that was magical about this series. A few things you destroyed:

Barney Stinson. From the moment we saw Barney asking about his tie at the end of season 6, and realized that he was getting married, we have seen the character of Barney Stinson evolve, albiet slowly from a manipulative womanizer to a gentlemen worthy of marrying Robin Sherbatsky. When he finally vowed to always tell Robin the truth the moment before he married her, I was proud of him and the full circle that he had done. And then, in one episode, you destroyed three seasons of character development for Barney and made him devolve into an unfunny, immature scumbag of a guy who knocked somebody up and who wasn't even happy about having a child until the moment he held her in his arms. What a SAD, MISERABLE ending for one of the most diverse characters in the show.

Robin Sherbatsky. Ruined her character as well. So she becomes famous, ditches all of her friends and her husband for her career, and lives an anti-social life where she eventually ends up all alone in her old apartment with more dogs?

I could have lived with the mother dying. I could have lived with this. I could have been happy. I could have made it work.

But you decided to take it one step further.

You decided to ruin Ted Mosby. You decided to turn Ted Mosby from a hopeless romantic telling an amazingly beautiful story of how he met the mother of his children into some elaborate ploy to ask his kids' permission to pursue Robin again. Robin. THE SAME WOMAN WHO MARRIED HIS BEST FRIEND AND WHO TOLD TED SHE DID NOT LOVE HIM AND THAT THEY WOULD NEVER WORK OUT EVER BECAUSE THEY WERE TOO FUNDAMENTALLY DIFFERENT PEOPLE. By the way, way to break the bro code, Ted. You shattered Ted's character by convincing us he finally moved on from Robin. But no. Still pining after the same woman after 20+ years. Makes me physically ill.

But the worst thing....

You ruined The Mother and her story. You turned her death into a minor part, another hurdle Ted had to jump to finally reach Robin. We did not see ANY mourning from Ted for the death of his wife. We did not see their final moments together. We did not see the funeral. We did not hear any sadness from her kids. All we heard was "Oh by the way, the mother got sick and died, let's talk about Robin instead". Makes me absolutely sick to my stomach.

You ruined the magic. And for that, I will forever be disappointed.

In my mind, the series ended with Barney and Robin's wedding. A snippet of Ted seeing the mother playing bass on stage. Finally meeting her at the train station. Flash forwards of their lives together. Ted proposes. They have an amazing life and two children together. She slowly gets sick and eventually passes away. And in order to honor her memory, he sits his kids down and tells them the long, amazing story of how he met the love of his life.

And that's the true story of how Ted met the mother, the love of his life. At least, that's the story I will be remembering.

Sincerely,

A Disappointed Viewer"
[/SPOIL]
 
1- mình không nhớ có cảnh này
2- Robin bị vô sinh, cái đó là tưởng tượng

vừa lục lại tập 1 không có cảnh này. chắc mình nhầm
 
[video=youtube;0caCEG1nH3E]https://www.youtube.com/watch?v=0caCEG1nH3E[/video]

Alternative ending, chỉ cần cắt đi một tí tẹo là chuẩn rồi :5cool_big_smile:
 
Chuẩn mẹ rồi, cái đoạn Robin ngồi kể chuyện lại với 2 đứa con thì ở đâu ra, tưởng tượng à? Cảm nhận của mình với cái Finale này là thực sự thất vọng.

là tưởng tượng, coi phim kiểu gì thế ?

còn ep cuối này đúng là thực tế vật, đời ko dc như mơ, tình yêu nào bảo là excuse gì đấy cũng có lý nhưng nói thế thì hơi xem thường trình của người biên kịch

dù gì vẫn là một cái end bất ngờ, cảm giác lẫn lộn, cá nhân vẫn đánh giá là hay. Barney, Robin hay Ted đều có những cái kết đi đúng với con người của mình.
 
[video=youtube;0caCEG1nH3E]https://www.youtube.com/watch?v=0caCEG1nH3E[/video]

Alternative ending, chỉ cần cắt đi một tí tẹo là chuẩn rồi :5cool_big_smile:
Nếu cái kết này thì cần phải chỉnh lại cái kết cho cặp Robin-Barney :)) chứ cặp này mà end như thế thì ko ổn tẹo nào. Xây dựng 2 episode rồi break up ngay trong mấy chục phút hài
 
Thực ra thì ai cũng muốn một cái end kiểu happy ending thuần túy.Cơ mà thế thì nó trôi tuồn tuột,end như thế này hơi twist tí nhưng khá là thực tế.Chỉ có là mấy ông biên kịch làm cho người xem cảm giác không trọn vẹn và bị hẫng.Nhất là cả 2 season 8 9 xây dựng nhân vật Barney,để rồi lại y như cũ trong vòng vài phút.Và thực sự chỉ khi bế trên tay đứa con không mong muốn mới trưởng thành được :(.Nhưng công nhận nó rất thật,xem đoạn đấy tí khóc :(.
 
Mình luôn nói Robin và Ted hợp nhau, nhưng qua season 8 nhất là season 9 thì hai người này không thể thành vợ chồng được vì không hề có tý sự phát triển nào, tất cả đều xoay quanh cặp Robin Barney và đám cưới của đôi này, và quá trình Ted quên đi Robin và 'move on'. Dựa theo cái finale thì bọn con nó nói là cả cái story này đều xoay quanh Robin chứ chả nhắc éo gì đến Tracy, rồi còn khuyến khích Ted đi bang Robin... điều này chứng tỏ là cả một đống năm ấy Ted vẫn chưa quên tình cũ, move on cái ếu =)) 10 năm tóm gọn trong 2 ep quả là... :9cool_haha: Robin vì sự nghiệp bỏ Barney và thành đứa tự kỷ của nhóm, wtf? Barney từ một đàn ông đích thực đáng ngưỡng mộ suốt season 9 thành thằng loser douchebag tuổi 40 bang con chick nào đấy làm nó dính bầu, rồi đến lúc nhìn đứa con thì nhận ra đó là tình yêu của đời mình? Ted thì kể một đống chuyện và rất nhiều trong số đó xoay quanh Robin và chính hắn, Tracy thì chỉ có một cảnh duy nhất trên giường bệnh và vài cảnh song hành với đoạn thoại rất giả tạo của Ted chứ không gì thêm, chết bệnh gì kệ mợ nó ý nghĩa câu chuyện này là tao muốn ngầm xin tụi bây cho tao đi bang Robin =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đấy cái chính là để cho cái chết của mother chả có tí gì gọi là quan trọng cả,làm 1 hai cảnh xong roẹt cái quá Robin luôn....
 
Back
Top