Chút tâm sự về nghề nghiệp

Sharyngan

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/1/09
Bài viết
265
Reaction score
132
123abc
 
Chỉnh sửa cuối:
đi xin các ngân hàng cũng ok đó bác, e học đầu tư năm sau ra trường mà cũng mờ mịt lắm :(
 
tùy bác thôi, cứ thử ngành khác xem sao bác, nếu ngành khác mà bác làm cảm thấy có tương lai với cũng thích công việc, làm việc có hứng thú đi làm, tìm tòi học hỏi...

cái bằng của mình ra trường vứt cũng đc 3 năm rồi
 
cũng đang chật vật, chả biết khuyên gì, thôi thì vỗ vai 1 cái bảo tình yêu "cố gắng lên" thôi, thân.
 
E 2014 này tốt nghiệp. CŨng đang băn khoăn lắm :))

E góp ý bác như này:

Bác có thể kiếm việc nào đó làm tạm và tiếp tục xin việc, đi làm kiếm chút thu nhập và cho đỡ tù, chứ trong nahf nhiều đầu óc mệt mỏi lắm.

Còn việc đổi sang lĩnh vực khác thì tùy bác, nhưng nhắm nhắm đầu ra rồi hay học :D


EM đang học FRM, cố xin 1 chỗ về rủi ro :D

Thực sự vẫn chưa định hướng cụ thể gì
 
Thực ra ở nhà mình vẫn tranh thủ làm thêm trên mạng kiếm tí đồng ra đồng vào, cái này làm fulltime thì cũng kha khá nhưng mà nó không thành cái nghiệp được, cũng chẳng tích lũy được cái gì. Chắc cũng phải bỏ, đúng là ngồi nhà nhiều người nó ù ì thật.

Cái này cũng tại mình, nếu chuẩn bị từ năm cuối xin đi thực tập lấy kinh nghiệm thực tế thì nó đã khác. Bây h ra trường rồi thành ra nó cứ dở dở ương ương :-<

tùy bác thôi, cứ thử ngành khác xem sao bác, nếu ngành khác mà bác làm cảm thấy có tương lai với cũng thích công việc, làm việc có hứng thú đi làm, tìm tòi học hỏi...

cái bằng của mình ra trường vứt cũng đc 3 năm rồi

bác học cái gì mà lại vứt bằng vậy bác :?
 
mình học kế toán và đang làm marketing nè =,=!
 
Mình học ngân hàng khoa tín dụng giờ đi làm game :5cool_sweat:. Nói chung việc nằm ở nhà thì không nên sẽ càng ngày càng mất tự tin, chưa kể tuổi càng lớn thì cơ hội việc làm càng thu hẹp lại, cộng thêm đi làm bao giờ cũng cần 1 cái cv cơ bản, mà việc mình từng làm những gì sẽ gia tăng thêm lợi thế cho mình, dù sao ai chả thích kiếm người từng trải hơn. Còn việc học thêm một ngành khác theo mình thì tùy nếu gia đình có điều kiện còn bản thân mình thì thấy không nên, vì ko đảm bảo bạn học xong sẽ kiếm được đúng việc mình cần đâu. Tốt nhất cứ đi làm mở mang quan hệ, rồi thấy công việc nào hơi thích thì học thêm về công việc đó.
 
" Mới ra trường mình kiếm ngay được công việc về kho bãi giao nhận nhưng được vài tháng do cảm thấy chán nên mình xin nghỉ. " Lý do cụ thể đc ko @_@

Nói chung các chú khá là cành cao nên nó thế, cảm thấy mình thích A thì phải là A . Thực sự B,C,D v.v... nó cũng cho mình kinh nghiệm quý báu nào đó hỗ trợ A khi cảm thấy đủ kn r thì té tìm môi trg khác. Mà ko đi chăng nữa cũng cho kỹ năng mềm mà làm việc trong môi trường tập thể. Giỏi chuyên môn mà cái kỹ năng mềm này k có thì cũng khổ lắm. Cty cũ m có 1 đứa như này r mình biết. Cứ đi làm đi, nào cũng đc, miễn đủ sống và cho mình kinh nghiệm. Tuổi này chỉ tích lũy kinh nghiệm - kỹ năng là chủ yếu. Khi có kinh nghiệm bản lĩnh r tha hồ kén cá chọn canh. Còn để thời gian trôi qua vô ích mà ko tiếp thu đc 1 cái gì hay, mới v.v... cho mình là quá lãng phí.


( Kn của ng chả có cái bằng để mà vứt đây =)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
" Mới ra trường mình kiếm ngay được công việc về kho bãi giao nhận nhưng được vài tháng do cảm thấy chán nên mình xin nghỉ. " Lý do cụ thể đc ko @_@

Cái môi trường ở chỗ cũ nó hơi phức tạp, hàng hóa thì nhỏ mà giá trị cao, người ra người vào nhiều nên khó kiểm soát. Nếu mình làm chặt chẽ quá thì lại không làm kịp hết đơn hàng, nói chung ai làm
ở đấy cũng xác định là kiểu gì rồi cũng sẽ dính vài vụ, vụ nhỏ thì ko nói, vụ to thì coi như làm mấy tháng không công. :-ss

Đọc comment của các bác xong thấy có vẻ cũng tại mình cứng nhắc quá thì phải, cứ phải chọn cv đúng ngành mới nộp . Chắc sẽ đi kiếm một công việc nào đấy để tích lũy kinh nghiệm, thank các bạn
:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình học ngân hàng đây, trường tà tà, bằng cao đẳng nữa, nói chug thì lúc ra trường ko tới nỗi bi quan nhưng cũng chả mog vào đc ngân hàng, ít ra là cho tới khi lấy đc bằng đại học.

Công việc đầu tiên của mình là làm phục vụ cho 01 nhà hàng tây, được 02 tháng thi đc bà chủ cất nhắc lên vị trí SuperVisor, trong thời gian đó thì nộp hs vào 01 ngân hàng nhỏ, may mắn là thi đậu là làm tới h này, nói vậy để biết 01 điều là dù ở môi trường nào miễn cố gắng thì đều có cơ hội để phát triển cả.
 
mềnh học ĐT VT, bác trên khuyên bác phải đấy chứ

cái kỹ năng mềm, với kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống là quý nhất sv mới ra trường ko có :D

với phải chịu khó chịu khổ
 
cố gắng thôi, ko còn cách nào khác
 
Haizz 2 cty gần nhất tớ làm trưởng nhóm/quản lý bọn có bằng cấp ... mà trong khi tớ còn đang trễ hạn đào tạo , trả nợ mới đc tốt nghiệp đây =))

Thôi cố mà rèn luyện, đi làm cho bớt ngáo đi các bạn trẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hello các bạn. Trước h mình vào box chỉ để đọc tâm sự của mọi người thỉnh thoảng comment vài câu, đây chắc là cái topic đầu tiên mình lập để chia sẻ :)

Nói qua qua chút, mình vừa tốt nghiệp ra trường từ năm 2013 ngành tài chính ngân hàng,thực sự lúc ra trường mình không có định hướng rõ ràng lắm về nghề nghiệp về chuyên môn của mình. Mới ra trường mình kiếm ngay được công việc về kho bãi giao nhận nhưng được vài tháng do cảm thấy chán nên mình xin nghỉ. Từ đó đến nay được 6 tháng thất nghiệp nằm nhà, thực sự là đến lúc này mình cảm thấy stress như muốn nổ tung ~X(. Trong thời gian đó mình cũng tích cực tìm việc trau dồi ngoại ngữ nhưng sao tìm được công việc phù hợp nó khó thế. Các tin tuyển dụng thì toàn là sale (mình không thích và thực sự cũng không phù hợp). Mình có nộp đơn vào 1 số cty kiểm toán, cả big4 nhưng có lẽ vì chuyên môn không bằng các bạn học kế kiểm nên toàn fail; các công việc về tài chính, phân tích tư vấn tài chính thì toàn đòi hỏi kính nghiệm thực sự không có chỗ 1 đứa mới ra trường.

Hiện h mình cảm thấy đang rất rối, mất phương hướng về tương lai :-<

Tính đi tính lại thì mình cũng nghĩ tới 1 vài lựa chọn:

1. Tiếp tục năm nhà tìm việc :-<
2. Kiếm bừa 1 công việc tạm thời cứ làm rồi ra sao thì ra
3. Vứt cái bằng đi chuyển sang học từ đầu rồi tìm việc ở lĩnh vực khác

...

Có bạn nào đã trải qua cảnh ngộ tương tự hay có kinh nghiệm có thể chia sẻ, cho mình vài lời khuyên ko nhỉ :)

http://www.vietnamworks.com/junior-analyst-associate-469746-jd ---> Vị trí phân tích tài chính cho sinh viên mới ra trường nè bạn :)). Thực sự thì bạn muốn làm về phân tích tài chính ở thời buổi hiẹn tại thì cũng khó. Vì để có thể phân tích thì thường sẽ yêu cầu kinh nghiệm, thứ 2 quan trọng hơn là PHẢI CÓ KHÁCH HÀNG cho bạn phân tích, thế nên khuyên bạn nên cố gắng làm sale trong 1 thời gian sau đó chuyển chỗ khác cũng dc. Đừng nản, việc gì cũng phải có cái cơ bản của nó. :)

- - - Updated - - -

Hello các bạn. Trước h mình vào box chỉ để đọc tâm sự của mọi người thỉnh thoảng comment vài câu, đây chắc là cái topic đầu tiên mình lập để chia sẻ :)

Nói qua qua chút, mình vừa tốt nghiệp ra trường từ năm 2013 ngành tài chính ngân hàng,thực sự lúc ra trường mình không có định hướng rõ ràng lắm về nghề nghiệp về chuyên môn của mình. Mới ra trường mình kiếm ngay được công việc về kho bãi giao nhận nhưng được vài tháng do cảm thấy chán nên mình xin nghỉ. Từ đó đến nay được 6 tháng thất nghiệp nằm nhà, thực sự là đến lúc này mình cảm thấy stress như muốn nổ tung ~X(. Trong thời gian đó mình cũng tích cực tìm việc trau dồi ngoại ngữ nhưng sao tìm được công việc phù hợp nó khó thế. Các tin tuyển dụng thì toàn là sale (mình không thích và thực sự cũng không phù hợp). Mình có nộp đơn vào 1 số cty kiểm toán, cả big4 nhưng có lẽ vì chuyên môn không bằng các bạn học kế kiểm nên toàn fail; các công việc về tài chính, phân tích tư vấn tài chính thì toàn đòi hỏi kính nghiệm thực sự không có chỗ 1 đứa mới ra trường.

Hiện h mình cảm thấy đang rất rối, mất phương hướng về tương lai :-<

Tính đi tính lại thì mình cũng nghĩ tới 1 vài lựa chọn:

1. Tiếp tục năm nhà tìm việc :-<
2. Kiếm bừa 1 công việc tạm thời cứ làm rồi ra sao thì ra
3. Vứt cái bằng đi chuyển sang học từ đầu rồi tìm việc ở lĩnh vực khác

...

Có bạn nào đã trải qua cảnh ngộ tương tự hay có kinh nghiệm có thể chia sẻ, cho mình vài lời khuyên ko nhỉ :)

http://www.vietnamworks.com/junior-analyst-associate-469746-jd ---> Vị trí phân tích tài chính cho sinh viên mới ra trường nè bạn :)). Thực sự thì bạn muốn làm về phân tích tài chính ở thời buổi hiẹn tại thì cũng khó. Vì để có thể phân tích thì thường sẽ yêu cầu kinh nghiệm, thứ 2 quan trọng hơn là PHẢI CÓ KHÁCH HÀNG cho bạn phân tích, thế nên khuyên bạn nên cố gắng làm sale trong 1 thời gian sau đó chuyển chỗ khác cũng dc. Đừng nản, việc gì cũng phải có cái cơ bản của nó. :)
 
Back
Top