Daki
Quy Ẩn
- 10/5/05
- 2,635
- 574
Quen anh Tú chả được bao ngày bên L2VH, gặp anh ngoài đời cũng chỉ mới ... 1 lần, vậy mà lúc anh bỏ L2VN, anh để lại cho tất cả "gia tài" của anh, kể cả đám lv ... 1. 
Ko hoàn toàn vì anh bỏ L2VN nên anh cho đi mà ko tiếc rẻ hay suy nghĩ gì. Dù gì cũng là acc do anh tạo ra, train lên, clan do anh thành lập, duy trì. Ít hay nhiều gì nó cũng đã gắn bó với anh nhiều năm. Bất mãn đến mấy, nó cũng là "đứa con tinh thần" của anh, đâu phải đơn giản là cho đi hết, lại cho 1 người chưa từng 1 lần cùng anh xông pha các nơi. Cũng phải 3, 4 bận hỏi tới hỏi lui rồi anh mới gửi gắm lại hết toàn bộ. Có thể vì anh nhận thấy em biết trân trọng thành quả của anh, biết quý những gì anh đã gầy dựng, và thật sự em đã giữ gìn và làm rất tốt những gì anh để lại cho em, dù rằng em kém cỏi về mặt pvp quá và dù rằng tại thời điểm đó anh đang gai mắt L2VN như gì (vì đã đối xử "thô bạo" với clan anh).
Qua vài lần trò chuyện với anh, qua cái cách anh bày tỏ suy nghĩ của mình về L2, qua cả cách anh khuyên nhủ, tự nhận thấy anh là người như thế nào, có "chơi đẹp" hay ko. Anh khó tính, làm gì cũng tính toán trước sau kỹ càng và trên cả là rất kỷ luật. Kỷ luật nghiêm để mọi việc đi vào quy củ, nhờ đó việc quản lý được thuận lợi và công việc theo đó cũng được xử lý suôn sẻ hơn. Anh nghiêm khắc nhưng cũng rất mềm mỏng. Ko phải lúc nào cũng cứng nhắc, nguyên tắc như nhiều người nghĩ. Thông thoáng ra sẽ thấy anh làm mọi thứ = cả tâm huyết ra sao.
Anh Tú này, chả biết bn lần anh nhăn mặt khi khuyên mãi mà em vẫn cứng đầu ko chịu nghe anh nhỉ?
Vậy mà anh chẳng tức hay giận được em, bất kể lúc nào em rí réo yahoo, sms thì dù đang bận bịu, cũng tranh thủ mà trả lời nhanh trước khi bị nó quấy.
Có off cũng nhắn, cũng gọi em, dù biết nói kiểu gì em cũng chưa chịu bỏ L2VN đi. :P
Nói chung là, không phải vì quen biết anh mà "tâng bốc" anh. Em cũng thích dìm hàng anh Tú lắm nếu có cơ hội.
Bạn bè em, LM em, clan em toàn bị em ném đá, dìm hàng ko thương tiếc.
Nhưng có 1 sự thật rất rõ ràng là làm được như anh đã làm (kể cả ở L2VN hay ở Off) thì hãy nói, hãy phán xét về anh.
Đừng buồn bực anh nhé. Mất thành đợt này coi như nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn, lấy lại sức, đợt sau chiếm lại mấy hồi.
Khi nào thấy ko còn trụ nổi ở cái nơi đó nữa thì ... "Về với em khi cơn mưa chiều đang tới".
(Mưa roài đó anh.
)
(Sau một đêm vật lộn giữ thành, giờ này chắc anh đang "ngủ queo râu" nhỉ?
Mà chơi ít ít thôi, dành sức cho cuộc sống thực tế anh già ui. :P )

Ko hoàn toàn vì anh bỏ L2VN nên anh cho đi mà ko tiếc rẻ hay suy nghĩ gì. Dù gì cũng là acc do anh tạo ra, train lên, clan do anh thành lập, duy trì. Ít hay nhiều gì nó cũng đã gắn bó với anh nhiều năm. Bất mãn đến mấy, nó cũng là "đứa con tinh thần" của anh, đâu phải đơn giản là cho đi hết, lại cho 1 người chưa từng 1 lần cùng anh xông pha các nơi. Cũng phải 3, 4 bận hỏi tới hỏi lui rồi anh mới gửi gắm lại hết toàn bộ. Có thể vì anh nhận thấy em biết trân trọng thành quả của anh, biết quý những gì anh đã gầy dựng, và thật sự em đã giữ gìn và làm rất tốt những gì anh để lại cho em, dù rằng em kém cỏi về mặt pvp quá và dù rằng tại thời điểm đó anh đang gai mắt L2VN như gì (vì đã đối xử "thô bạo" với clan anh).

Qua vài lần trò chuyện với anh, qua cái cách anh bày tỏ suy nghĩ của mình về L2, qua cả cách anh khuyên nhủ, tự nhận thấy anh là người như thế nào, có "chơi đẹp" hay ko. Anh khó tính, làm gì cũng tính toán trước sau kỹ càng và trên cả là rất kỷ luật. Kỷ luật nghiêm để mọi việc đi vào quy củ, nhờ đó việc quản lý được thuận lợi và công việc theo đó cũng được xử lý suôn sẻ hơn. Anh nghiêm khắc nhưng cũng rất mềm mỏng. Ko phải lúc nào cũng cứng nhắc, nguyên tắc như nhiều người nghĩ. Thông thoáng ra sẽ thấy anh làm mọi thứ = cả tâm huyết ra sao.

Anh Tú này, chả biết bn lần anh nhăn mặt khi khuyên mãi mà em vẫn cứng đầu ko chịu nghe anh nhỉ?
Vậy mà anh chẳng tức hay giận được em, bất kể lúc nào em rí réo yahoo, sms thì dù đang bận bịu, cũng tranh thủ mà trả lời nhanh trước khi bị nó quấy.
Có off cũng nhắn, cũng gọi em, dù biết nói kiểu gì em cũng chưa chịu bỏ L2VN đi. :PNói chung là, không phải vì quen biết anh mà "tâng bốc" anh. Em cũng thích dìm hàng anh Tú lắm nếu có cơ hội.
Bạn bè em, LM em, clan em toàn bị em ném đá, dìm hàng ko thương tiếc.
Nhưng có 1 sự thật rất rõ ràng là làm được như anh đã làm (kể cả ở L2VN hay ở Off) thì hãy nói, hãy phán xét về anh.

Đừng buồn bực anh nhé. Mất thành đợt này coi như nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn, lấy lại sức, đợt sau chiếm lại mấy hồi.
Khi nào thấy ko còn trụ nổi ở cái nơi đó nữa thì ... "Về với em khi cơn mưa chiều đang tới".
(Mưa roài đó anh.
)(Sau một đêm vật lộn giữ thành, giờ này chắc anh đang "ngủ queo râu" nhỉ?
Mà chơi ít ít thôi, dành sức cho cuộc sống thực tế anh già ui. :P )
Chỉnh sửa cuối:



