• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ookami no Kuchi: Wolfsmund A.K.A "Mõm sói" ► 18+ Bạo lực, đẫm máu, nóng bỏng..... dễ ức chế

  • Thread starter Thread starter atlans89
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái đoạn phá cửa = súng pháo sao cứ phải đứng sát như vậy nhỉ :5cool_sweat: đứng xa hơn tí bắn tuy damage không = nhưng cũng đảm bảo dc tính mạng chứ

còn không thì shield lại chừa 1 lỗ nhỏ để chìa ra bắn cũng dc mà
 
truyện hay, xem mấy đứa ngơ ngơ chết ở vài chap đầu khá đã. sau này có vẻ chúng nó khôn hơn thì phải :(
 
Chap mới hay dữ , toàn là hy sinh anh dũng không :8cool_cry:
 
cái đoạn phá cửa = súng pháo sao cứ phải đứng sát như vậy nhỉ :5cool_sweat: đứng xa hơn tí bắn tuy damage không = nhưng cũng đảm bảo dc tính mạng chứ

còn không thì shield lại chừa 1 lỗ nhỏ để chìa ra bắn cũng dc mà

thay bằng bom ba càng chắc dễ hiểu hơn:2cool_burn_joss_sti
 
ră vol6 đọc đâu nhỉ,mới đọc đến vol 5 mà đhs vây thành ntn chỉ cầm dăm bữa thì trong thành chết đói rồi còn gì mà phải lo nữa nhỉ
 
ră vol6 đọc đâu nhỉ,mới đọc đến vol 5 mà đhs vây thành ntn chỉ cầm dăm bữa thì trong thành chết đói rồi còn gì mà phải lo nữa nhỉ

lo quân tiếp viện đến nữa :5cool_sweat: .
 
main villian có khác :v

dai và nhây như gián
 
Truyện hay vãi :2onion16:
 
main villian có khác :v

dai và nhây như gián

Villian đúng kiểu mình thích , phải có đầu óc vậy mới hay , gặp đứa nào xồn xồn là quật phát chết luôn chứ chả lăng nhăng cho nó train up level :4cool_doubt:
 
Villain kiểu thực sự là đểu giả, khốn nạn và tàn ác =) xem tnay mới thú chứ.
 
Ức chế thì công thành xong mới bắt đầu ức chế rồi đấy, lãnh đạo hứng lên chơi kamikaze, thằng lính chuyên đi sau chờ đồng đội lấp lỗ châu mai thì bỗng dưng trở nên "quan trọng".

Mình từng ragequit bộ Lost Canvas vì gold saint cứ phải thí mạng cho 1 thằng bronze.
Thế nên hiện giờ mình chuyển sang ủng hộ anh Wolf bật chết cha thằng Walter sida. Hết truyện mà nó không chết thì bộ này dù hay cũng đáng quên :8cool_amazed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hilde trình cao hơn Walter mà một hit KO rồi.
Mà cần chi phải cố gắng, chỉ cần chết luôn đồng đội chờ hoài không thấy chui ra là biết anh wolf ở trong đó rồi.
Mong chap sau tác giả cho Walter tiêu luôn thì hay =))
 
Bọn nổi dậy toàn ô hợp, sợ có biết cũng chưa chắc làm gì đc. Trình tay bo leo lên đc đó thì Wolfram cũng ko dưới Walter bao nhiêu.

Thêm vị trí hẹp thế mà xét combat thì leo lên chỉ bán mạng.
 
Bỗng dưng lại muốn Wolfram đâm phát chết cmn Walter.

Rồi sau cùng tưởng chừng sắp bị đám rebel bắt lại thì gieo mình xuống sông trôi mất xác. Dù có chết cũng khiến đám rebel thốn tận óc :1cool_look_down:
 
Bỗng dưng lại muốn Wolfram đâm phát chết cmn Walter.

Rồi sau cùng tưởng chừng sắp bị đám rebel bắt lại thì gieo mình xuống sông trôi mất xác. Dù có chết cũng khiến đám rebel thốn tận óc :1cool_look_down:

[spoil] về sau wol bị bắt đóng cọc 1 phát từ đầu xuống đít [/spoil]
 
2 chap nữa là conclusion rồi, có điều với nhiều bạn sẽ mất hình tượng dữ lắm :5cool_big_smile:
 
Đọc raw ở đâu nhỉ các đc, xem cho đỡ ghiền
 
Back
Top