- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
- Thread starter
- #41
Nói vậy thôi chứ cũng biết rõ tính rồi. Nó dc cái rất dễ lấy thiện cảm từ mọi người. Lúc mình dẫn nó đến nhà lần đầu bố mẹ cũng quý, con em gái mình cũng quý mà. Nó cũng kể với mình là đến nhà thằng kia thì nhà nó cũng rất quý nó. Ăn nói cũng nhẹ nhàng, lại đảm đang. Cơ mà phải sau đấy 1 thời gian mới bộc lộ tính cách thật sự dc
. Mà cũng hơi lạ là tuần trước lúc mình đọc được facebook của nó, mình nói nó thậm tệ, lúc vào trường nó còn bảo mình là vô liêm xỉ, hèn hạ khi đọc facebook của nó rồi bảo nếu mình làm j ảnh hưởng đến nó thì nó sẽ phá mình
. Ngay hôm sau nó đã chủ động liên lạc lại với mình, mình thử rủ nó đi uống nước nó cũng đồng ý. CHo đến hôm nay thỉnh thoảng nó vẫ gọi hỏi thăm hay là rủ đi ăn. Cuối tuần trước nó cũng bảo cùng gia đình xuống nhà thằng kia để bàn về lễ cưới rồi. Hôm nay nó lại thái độ lúc cáu bẳn, lúc lại khiêm nhường với mình, chả hiểu ra sao nữa



