Chú lại tự sướng... chú là cái gì mà anh phải bám theo chú, chú vào gludin thì anh sút chú ra ngoài, chú chạy thì anh rượt, tank như anh không chạy theo ranger như chú thì kill kiểu nào...

thế chú tưởng anh theo chú vì nhớ chú đấy à... phấc
Ơ mà anh thấy khi chú kéo bè lũ về gludin... là cả pt lại target anh, anh nhớ có hôm tank của anh hơn 5k5 pdef mà có hôm chết trong vòng chưa được 5s... mà lần nào anh cũng mới tím là cái đã thấy chú và bầy của chú xuất hiện rồi... nhìn list thấy cả tây cả ta,...mà anh nói chú, chú cũng nên cố gắng kill anh cho được, chú toàn hạ hp anh xong rồi để bon nn kill, xong tụi nó pm chọc quê anh, khó chịu lắm. À theo định nghĩ của chú thì hóa ra là chú đang bám đít anh đấy hả? nói trước là anh ngòai thích quán sang, beer thơm, phục vụ chuẩn còn thích gái đẹp nữa... bệnh hoạn như chú thì biến đi nhé...
Vụ hành nhau, nói cho rõ ràng 1 lần chú không chú em cứ ảo, anh farm trong FT là pk tự do, nhưng con mob ấy, khi farm nó hp chỉ có từ 1-10 hp thôi... thằng chó nào hit trừ khi miss thì 1 hit cũng die hết... chú và thằng xoai, thằng laohac, thang bú *** will gì gì đó mấy thằng bu vào đánh, anh stop farm là chuyện hợp lý, sau đó GM xóa con mob ấy nên anh không farm đó nữa... các chú bỏ cả tháng trời lên lên xuống xuống, trong khi đối với anh chỉ là 2 buổi farm thôi.. vì vậy đừng ảo quá là cho nhau ăn hành, gọi là ăn hành là khi event, chú có cả bs đi theo mà bị anh hành cho không làm gì được chỉ biết ru rú ở cờ ấy mới là cho nhau ăn hành ăn tỏi nhé... định nghĩa rõ ràng cho chú rồi đó, anh không biết khi chú nói chú hành người khác thế nào, nhưng với anh là chú được giáo dục một cách thiếu bền vững nên từ ngữ sử dụng còn có vấn đề...
À dạo này anh chơi warlord trong event... class ấy dễ toi lắm ngay khi có bs, nên nếu chú kill được anh thì cũng đừng vội tự sướng nhé... anh và 1 thằng warlord trong game đang cố gắng gây chú ý để GM bỏ vụ giới hạn aoe của warlord, nói nó ra chú lại nói anh đánh bóng tên tuổi nên thôi... nói thật với chú, trong game anh chỉ quí ở chỗ cư xử nhau như bạn bè, có noob mấy cũng không quan trọng, còn trong game đừng nói rác rưởi như chú, có pro thật đi nữa thì anh cũng chỉ coi là gamer thôi, mà anh thấy tụi nó càng pro, tụi nó cư xử nói chuyện càng đàng hoàng, tất nhiên cũng hơi phách một chút, nhưng bố đời như chú thì không, chẳng nói đâu xa, mấy thằng mem của chú, chú đánh 1vs1 chắc cũng không lại đâu nhỉ...
