Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

thế mới nói là kiểm soát ngôn luận ( vẫn tạo cho người dân cảm giác mình dc tự do ngôn luận thôi)
họ có các chuyên gia ngôn ngữ để phân tích 1 người đang dùng ngôn luận ở mức độ nào ( chửi bt thôi thì ko sao nhưng chửi có mục đích đặc thù là sẽ có vấn đề)
thời xưa chính quyền chỉ có khả năng khống chế ngôn luận ở mức truyền thông đại chúng thì nó khác ( thời nay công nghệ để làm cái gì)
 
Chỉnh sửa cuối:
thế mới nói là kiểm soát ngôn luận ( vẫn tạo cho người dân cảm giác mình dc tự do ngôn luận thôi)
họ có các chuyên gia ngôn ngữ để đảm bảo 1 người đang dùng ngôn luận ở mức độ nào ( chửi bt thôi thì ko sao nhưng chửi có mục đích đặc thù là sẽ có vấn đề)
sao biết hay thế .....................
 
sinh ra ngành nghề đấy để làm gì ( người ta thậm chí còn đầu tư nghiên cứu cả tâm lý học tội phạm kia kìa):2cool_go:
 
sinh ra ngành nghề đấy để làm gì ( người ta thậm chí còn đầu tư nghiên cứu cả tâm lý học tội phạm kia kìa):2cool_go:

Ngành nghề gì dang nói tự do ngôn luận sao qua tội phạm học rồi
 
nghiên cứu tâm lý cũng bao gồm cả nghiên cứu ngôn ngữ :2cool_go:
 
toàn chém gio và lái chán vải thôi ko phí thời gian nửa
 
Chỉnh sửa cuối:
cãi lộn tùm lum quá, quay lại chủ đề chính đi. Cái truyện nước nào viết thì nước đó có quyền tự sướng, nhưng mà tự sướng thế này chả là gì, thậm chí là hợp lý, quân đội hiện đại ngày nay nó không có phải như ngày xưa đâu mà đi tới chỗ nào cướp hiếp giết tới đó :6cool_surrender: đóng quân tại 1 chỗ thì nhàn cư vi bất thiện không nói chứ kiểu trong truyện đa số đi theo góc nhìn đám chạy đi chạy lại, thời gian thở còn chẳng có thì lấy đâu thời gian làm bậy?

Về tiềm lực quân sự của Nhật trong truyện thì quá bình thường, nếu cái cổng mọc lên ở Hà Nội thì đảm bảo kết quả cũng chả khác gì mấy, trừ mấy cái tên lửa với hệ thống hậu cần thì quân VN dư sức làm hết những chuyện quân Nhật Bản làm
 
đoạn trên ông kia nói sai rồi ( quân đội cũng vẫn có người tốt,kẻ xấu thôi)
nói như ông thì thời xưa lính mĩ đánh VN sao xảy ra lắm ''vấn đề'' thế
thậm chí ngày nay các vùng chiến sự có liên quan đến lính mĩ cũng ko thiếu chuyện quân đội đàn áp,hiếp bức dân thường đâu
chỉ cần dân ko tiếp xúc dc báo chí,truyền thông thì quân đội làm gì chả dc ( có thể ko phải tất cả nhưng thành phần làm mấy vụ đấy hẳn phải có)
chưa kể luật ''nhân quyền'' của các quốc gia chỉ áp dụng cho con người ở trái đất chứ đâu nói là áp dụng cho sinh vật thế giới khác
 
vãi cả mấy chú này, trong truyện với ngoài đời có liên quan đek gì nhau đâu mà thích gán ghép với nhau thế, chưa kể đây là thể loại fantasy lai sci-fi nữa chứ, thế mà cũng chém tới CIA với FBI rồi blah blah blah... nữa chứ
 
Về tiềm lực quân sự của Nhật trong truyện thì quá bình thường, nếu cái cổng mọc lên ở Hà Nội thì đảm bảo kết quả cũng chả khác gì mấy, trừ mấy cái tên lửa với hệ thống hậu cần thì quân VN dư sức làm hết những chuyện quân Nhật Bản làm

Cái cổng đó xuất hiện ở HN thì cái xứ đó cùng số phận với tụi Cam ngày xưa, thậm chí thảm hơn nhiều =))
 
Cái cổng đó xuất hiện ở HN thì cái xứ đó cùng số phận với tụi Cam ngày xưa, thậm chí thảm hơn nhiều =))

lúc đó mềnh xin xung phong làm lính để có cơ hội rape monster girl:4cool_beauty:

548872-AFVGS3M.jpg
 
lúc đó mềnh xin xung phong làm lính để có cơ hội rape monster girl:4cool_beauty:

[spoil]
548872-AFVGS3M.jpg
[/spoil]

rape xong dính bệnh xã hội không có thuốc chữa thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn nhé :7cool_feel_good:
 
lúc đó mềnh xin xung phong làm lính để có cơ hội rape monster girl:4cool_beauty:
BẠn sẻ đi lính nhưng là lính của TQ , Nhật do vị thế quốc gi cao và là quốc đảo ở tuốt ngoài biển nên mới yên được chứ ở Vn thì vn sẻ bị Tq thịt đầu tiên :1cool_byebye:
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện nhiều nv nhiều race quá đọc hồi rối hết cả lên, thấy nên gói gọn các lớp nv lại trong thần thoại hy lạp la mã dc rồi :3cool_nosebleed:
 
Đọc nội dung bản convert rồi nên cũng chả húng lắm, cứ từ từ
 
Đọc nội dung bản convert rồi nên cũng chả húng lắm, cứ từ từ

convert china hay En?
nếu là bản china thì chờ đến cuối năm, họa may rush lẹ thì lết được tới cảnh đánh rồng :6cool_surrender:
 
Convert tàu nó đến đoạn vào hang rồng đặt mìn rồi còn gì.
 
Chap trước vừa ăn quả bom ngay giữa trung tâm. Thế mà sang chap này bọn thượng tầng lại đi lo những chuyện đâu đâu. Chẳng lẽ không thấy cái thế lực kinh khủng đang hằm hè nước mình sao?
 
Back
Top