nhonkenji1
T.E.T.Я.I.S
- 18/12/13
- 500
- 136
- Thread starter
- #921
Out srv được gần 1 tháng rồi nhưng không 1 ngày nào tôi ko vào thread này dõi theo tình hình mọi người. Nhớ qá đi mất, vì lý do công việc mà ko thể tham gia được :(
....
Nhớ ngày đầu vào srv, tạo lùn đi sp xương: 1 turn buff đc chừng 200-300 cbp, rồi anh Mèo dẫn hẳn lên bãi sp vip, chỉ tường tận cách sp: 1h đc 2k cbp...sau này tôi đã đạt đc kỉ lục 3k5-3k8 cbp/1turn buff (cả xương vào nữa chắc ngoài 4k)- và hình như tôi đang giữ kỉ lục này trong clan (ít nhất là đến lúc quit game)
....
Cả srv tập trung trong ska, ko sao ks nổi- tôi lập 4 con lùn sp 4x-6x: mỗi con 1 nl chính. Sau chừng 1 tuần đã có chân, nón, áo DC- mỗi món chừng 20 cái...dần già lên đc 2 set ring S, 2 set dc full (má cái tay DC tôi mua ngót 2b/cái) ^^ :-> Sau này là set Dra (Cảm ơn VanBeoXinh hỗ trợ cái nón Dra- trong khi tôi giao mua cái nón đó gần 1 tuần trời ko train, ko farm...hjx)
4 con lùn lv noob kia 1 ngày sp đủ bấm 3 cây dra bow (tất nhiên rec và nhánh dra Jerry và mọi người hỗ trợ 90%)
Đêm đến cùng mọi người đi hút soul...
Với srv này, tôi có quá nhiều những cái đầu tiên:
1/ Lần đầu tiên tôi biết đi seven sige có thể hút đc soul lên 13 (trc tôi chỉ biết có con ember trong lò rèn)
2/ Lần đầu tiên chế lên cây dra bow :lol: (hình như tôi chế thành công 5 cái thì phải)
3/ Lần đầu tiên biết l2 tồn tại 1 nơi gọi là pagan, train ở đó phê vãi
4/ Lần đầu tiên vào lò rèn train- hóa ra trong đó sp được ews (trước kia tôi chỉ biết đến varka @@)
5/ Lần đầu tiên tôi chơi class lùn spoil lên 3rd @@
6/ Lần đầu tiên áp dụng được chiến thuật Warlord chạy ngựa lure, 2 mage đứng yên aoe, bishop tự heal (rất cám ơn anh SieuFarm đã chỉ giáo- lần đầu em biết dùng 1 phần mềm thứ 2 vào l2 đó là auto lever- ngày trc em chơi VH chỉ biết đến xài Unikey để gõ tiếng Việt có dấu trong l2). Thật buồn vì không có ai spoil cùng- chứ ko thì nl chế ring S, mold vàng đủ cung cấp cho cả srv
7/ Đặc biệt: Lần đầu tiên tôi chơi 1 srv đông đến thế, cạnh tranh đến thế và nhất là được sự giúp đỡ nhiệt tình của clan đến thế. Và cũng là lần đầu khi quit 1 srv mà cảm giác hụt hẫng đến thế- tôi còn nợ Jerry 1 lời hứa đi đánh thành cùng clan mà chưa làm được :(
....BeTiTeo, MrHai, xShx....
Chào BeTiTeo,
Không biết tôi có lớn tuổi hơn ông hay không nhưng từ hồi biết ông tới h ông toàn kêu tôi bằng anh, nên tôi cũng xưng bằng anh luôn.
Server nào cũng thế thồi, có người join rồi lại có người quit, có người để lại ấn tượng tốt có người và cũng có ng để lại ấn tượng xấu. 2 tuần nay thì tôi mới để ý là BeTiTeo không online có hỏi mọi người thì không biết, hôm nay lên đọc bài thì mới biết. BeTiTeo là một trong những người trong clan mà tôi rất mến, đơn giản vì nói chuyện rất đàng hoàng, là newbie tức nhiên cần sự giúp đỡ là điều bình thường nhưng ông là người nhận sự giúp đỡ thật sự cần thiết chứ không hề lợi dụng, cái gì không biết thì hỏi cho biết rồi tự làm và tìm hiểu, lúc nào tôi cũng rất tôn trọng BeTiTeo hết. Chơi game l2 mà biết được 7 cái đầu tiên đó là điều hết sức bình thường, tại gì những cái đầu tiền ông biết thì tui cũng mới biết và những lần biết "cái đầu tiên" đó cũng có cái vui. Có 1 số cái mà tui nhớ hoài về ông:
1/ Anh Jerry anh có thể bán cho em M.Thread với rec DB không, em mua bằng EWS có nhiêu em mua hết.
2/ Anh Jerry ơi có đứa bán cây Homu+9 ben Godard em mua để đi đánh AQ với clan (mặc dù mua xong chưa từng sử dung đi với mọi người.....và mượn tiền của ai ko biết trả chưa
).3/ Có lần bỏ cây homu+9 vào kho cá nhân ko bỏ, bỏ vào kho clan --> khóc la cả ngày, ko biết mất đi đâu (lúc đó tôi biết vẫn cố chọc cho khóc la chơi).
Hẹn BeTiTeo 1 ngày ko xa ở 1 Server nào đó, có dịp sẽ gặp lại. Có khi tôi sẽ là newbie và cần sự giúp đỡ từ ông!! Và có thể khám phá nhiều cái đầu tiên mới biết nữa
. Thời gian chơi server này cũng giúp ông có nhiều kinh nghiêm chơi server sau! ko có gì phải hụt hẫngP/s: Không có thời gian chơi ko có nghĩa là ko chơi, 2 tuần vào đi đánh thành 1 lần trả nợ cho Jerry này ko phải là đều k thể nha Bé Tí Tẹo.
Tấm hình duy nhất còn lại về BeTiTeo! (Party em với, em tank cho mấy anh đánh!)

KHÔNG BIẾT VIẾT XONG BÀI ĐÓ RỒI CÓ CÒN GHÉ THREAD ĐỂ THEO DÕI MỌI NGƯỜI KHÔNG
- - - Updated - - -










Chỉnh sửa cuối:

). Thật buồn vì không có ai spoil cùng- chứ ko thì nl chế ring S, mold vàng đủ cung cấp cho cả srv
Hôm kia log vào kiếm ae , thấy kick clan rồi nên thôi xoá cleaver luôn 
Có sv hay thì pm , không thì qua Mid pm.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Giống thím từ 1>7 ( có cái warlord chạy ngựa lure thì chưa thử )
cứ phải nói la " ân bờ lí vờ bờ " 
