Hắc Tây Du - Game hardcore dành cho người lớn

game này làm mình nhớ tới Tam Quốc Chí trên PS1 ngày xưa chuyên đánh ở quán game, dồn được boss vào là phải tẩn nó chết ngay không nó mà bật được là lại phải đánh lại, trong túi có 1k chơi được có nửa tiếng mà phải đánh lại từ đầu thì super thốn =))
mà thím nào cần link down tam quốc hoặc tây du ký ngày xưa thì down ở đây nhé :
http://pandangoo.com/game-thung-tay-du-ky-va-tam-quoc-chi/
 
nhớ cái thời tam quốc ps1 đi lùng mấy cái kiếm có skill lửa gió ... :3cool_adore:
 
nhớ cái thời tam quốc ps1 đi lùng mấy cái kiếm có skill lửa gió ... :3cool_adore:

Game tam quốc ps 1 là warrior of fate mà nhỉ
 
ông trên nhớ cmn nhầm rồi V_V....................
 
cái Warrior of fate hay chơi cái con mặc đồ xanh cầm kiếm nhất :))
 
nhớ cái thời tam quốc ps1 đi lùng mấy cái kiếm có skill lửa gió ... :3cool_adore:

đâu thím, em chơi tam quốc là game chém nhau màn hình ngang cơ mà, có đoạn ăn bánh bao với thịt gà ấy :D, game đó và rồng đen là mấy game mà em thấy có nhiều ấn tượng nhất, toàn game hay chat chem
 
Chỉnh sửa cuối:
đâu thím, em chơi tam quốc là game chém nhau màn hình ngang cơ mà, có đoạn ăn bánh bao với thịt gà ấy :D, game đó và rồng đen là mấy game mà em thấy có nhiều ấn tượng nhất, toàn game hay chat chem
mình cũng nhớ nhất lúc thi ăn bánh bao, ấn càng nhanh ăn càng nhiều, một cảm giác khó tả :5cool_still_dreamin
 
Giống cái game 4 nút hồi xưa mình chơi đc 5 phút thì phi cả cái băng vào sọt, và qua 5 phút trải nghiệm game thì phải công nhận là game này hay thật là hay đó mà.
 
mình cũng nhớ nhất lúc thi ăn bánh bao, ấn càng nhanh ăn càng nhiều, một cảm giác khó tả :5cool_still_dreamin

Đếch bao giờ ăn thắng được thằng máy :-o
 
game lâu ra quá, mà thấy game này nhân vật cử động hơi thô, phông nền cũng tối
 
Giống cái game 4 nút hồi xưa mình chơi đc 5 phút thì phi cả cái băng vào sọt, và qua 5 phút trải nghiệm game thì phải công nhận là game này hay thật là hay đó mà.

thím giàu thế, vứt luôn cả băng điện tử á
băng điện tử hồi đó với vô số thằng như em là báu vật đó thím
sau này ông anh họ cho cái máy Snet, cảm giác làm đại gia của tụi cùng khu h vẫn chưa quên, hồi đó chơi 1 đống game như đua xe harley, đặt bom, rồng đen :4cool_beauty:
 
Giống cái game 4 nút hồi xưa mình chơi đc 5 phút thì phi cả cái băng vào sọt, và qua 5 phút trải nghiệm game thì phải công nhận là game này hay thật là hay đó mà.

Game 4 nút như này là samurai hoặc dragon ball mà game như thế lại ném vào sọt rác thì đại gia quá rồi :(
Ví dụ sao ko lấy cái nào hợp lý hơn ấy
 
Có snet là đã ngon lắm rồi nhé, ngày xưa có cái máy điện tử cầm tay để chơi xếp hình còn mãi mà chả có nữa là. Toàn nhịn ăn sáng để dành tiền ra quán ngồi....
 
chơi máy thùng đây, 2000 mua đc 1 xèng =))
 
Có snet là đã ngon lắm rồi nhé, ngày xưa có cái máy điện tử cầm tay để chơi xếp hình còn mãi mà chả có nữa là. Toàn nhịn ăn sáng để dành tiền ra quán ngồi....

1 nghìn ăn sáng ngày xưa là được 30 phút nhỉ :x
 
2 nghìn = 1 tiếng

1 buổi ăn sáng được hẳn 5 nghìn cơ mà = =
 
trước cái quán điện tử đĩa mềm (hình như là máy snes thì phải) có 1k/1h :))
 
2 nghìn = 1 tiếng

1 buổi ăn sáng được hẳn 5 nghìn cơ mà = =

giàu vãi, 5 nghìn bát bún chả to tổ bố rồi
xèng ngày xưa chỗ mình có 500 đồng 1 cái, chơi được 2 mạng trên game thùng, ngày xưa nhiều hôm ra chơi ké 1 mạng trò tam quốc chí, sau còn nghĩ ra trò hack xèng nữa cơ :4cool_beauty:

À mà có thằng rẻ rách nào toàn vào - rep mình thế nhỉ ???
 
Back
Top