goodbye_forever
Youtube Master Race
- 30/7/08
- 11
- 9
Chào mọi người, trong box lâu năm toàn chuyện tình cảm, mình đọc nhiều cũng thấy nhàm quá. Ai có tâm sự j cứ vào đây chia sẻ nhé.
mình sn 89, bỏ học năm thứ 2 DHBK, do mình suy nghĩ tiêu cực. mấy năm sau như thằng trầm cảm. nói dối bố mẹ con vẫn đi học. Ngày ngày u sầu ủ dột. ko đi làm thêm, cắm mặt vào lướt web. game thi thoảng chơi. Cuộc sống lúc ý ko lối thoát.
bạn gái ko có, tiền vẫn ngửa tay xin ông bà già. Bạn bè thì ko dám gặp ai, có cũng chỉ mấy thằng bạn thân biết chuyện vẫn quan tâm giúp đỡ mình.
Năm thứ 3(mình hay nói dối bố mẹ vẫn lên giảng đường nên lâu ngày cũng tin luôn là mình vẫn còn đi học) mình có 1 thời gian tự hành hạ bản thân mình, 3 ngày ko ăn nhưng vẫn uống nước. cả ngày ko gặp ai cũng chả hỏi han nc với ai cả. cứ nằm trong phòng trọ thế thôi.
năm 4, hồi hè 1 xe đạp 1 người 1 ba lô với 2tr từ HN sang đồ sơn giữa trời nắng nóng 40 độ, cả đi cả về hết 260km.
năm 5 trong sổ tiết kiệm có 140tr, trích 50 củ mua con exciter đi tán gái.theo gái suốt nửa năm cuối cùng đã xuôi .Điện thoại bắt đầu đổi từ s2-note1-note2.
đến năm 2012 vừa rồi quyết định đi buôn bán quần áo (Nữ) ở chợ đêm Phùng Khoàng, Hà đông. Từ 1 quầy ghẻ ghẻ xấu xấu (tức là lượng khách đi qua rất ít, 4tr/tháng), mình tập tành nhập hàng, ngày nào cũng đi lên chợ Nhà Xanh bên cầu giấy xem ng ta nhập hàng j. Sau đó bắt chước nhập theo. Dần dà mình đã nắm được cái mạch xu thế.
Ngày ngày đi lấy hàng bên Ninh Hiệp (cách HN 20 Km), mình và bạn gái chọn hàng cực kĩ càng
Qua 2 năm buôn bán từ mức thu nhập 10tr, ăn ở chi tiêu , trả tiền quầy , xăng xe đi lại, 1 tháng mình để dành đc 3tr. mùa đông bán toàn hàng đắt lãi cao nên mỗi tháng trừ tất cả chi phí tích cóp cũng đc 30tr. 3 tháng có 100tr. Năm đầu tiên để dành đc gần 150tr.
Mỗi tối bán hàng mình mặt dày lượn lờ khắp chợ, lân la làm quen, bắt chuyện với các anh chị buôn bán lâu năm, tạo dựng quan hệ. Các thông tin chuyển nhượng, mua bán quầy mình nắm bắt đc hết
năm vừa rồi mình đã thuê đc 2 quầy đẹp, (Trả 1 năm là 90tr, 2 quầy là 180tr) thu nhập tính theo năm của mình lên tới gần 500tr. Năm sau mình dự định mua quầy hoặc đập vào thuê thêm quầy.
Qua 2 năm bươn trải giờ mình quen biết khá nhiều tay buôn thực thụ, mấy đại ca chợ Xanh thu nhập rất kinh khủng ( mình ko so sánh với các bác đại gia thực sự, như kiểu quan chức to, hoặc là các doanh nghiệp đâu nhé) .
Tất cả chỉ là bước đầu, mình dự định sẽ mở rộng kinh doanh ra. Trong tương lai 1 năm tới mình khẳng định thu nhập cũng phải xấp xỉ gần 1 tỷ. nếu như mọi chuyện đúng như dự trù.
tằn tiện chi tiêu, chăm chỉ cần cù lao động ko ngừng đổi mới , thêm 1 chút may mắn, mình tin kiếm tiền làm giàu trong thời buổi khó khăn này ko phải quá khó khăn.Ko cần thiết phải quá thông minh, khéo quá hóa vụng
hy vọng bạn nào đang có ý tưởng kinh doanh nào mới mẻ cùng vào chia sẻ
mình sn 89, bỏ học năm thứ 2 DHBK, do mình suy nghĩ tiêu cực. mấy năm sau như thằng trầm cảm. nói dối bố mẹ con vẫn đi học. Ngày ngày u sầu ủ dột. ko đi làm thêm, cắm mặt vào lướt web. game thi thoảng chơi. Cuộc sống lúc ý ko lối thoát.
bạn gái ko có, tiền vẫn ngửa tay xin ông bà già. Bạn bè thì ko dám gặp ai, có cũng chỉ mấy thằng bạn thân biết chuyện vẫn quan tâm giúp đỡ mình.
Năm thứ 3(mình hay nói dối bố mẹ vẫn lên giảng đường nên lâu ngày cũng tin luôn là mình vẫn còn đi học) mình có 1 thời gian tự hành hạ bản thân mình, 3 ngày ko ăn nhưng vẫn uống nước. cả ngày ko gặp ai cũng chả hỏi han nc với ai cả. cứ nằm trong phòng trọ thế thôi.
năm 4, hồi hè 1 xe đạp 1 người 1 ba lô với 2tr từ HN sang đồ sơn giữa trời nắng nóng 40 độ, cả đi cả về hết 260km.
năm 5 trong sổ tiết kiệm có 140tr, trích 50 củ mua con exciter đi tán gái.theo gái suốt nửa năm cuối cùng đã xuôi .Điện thoại bắt đầu đổi từ s2-note1-note2.
đến năm 2012 vừa rồi quyết định đi buôn bán quần áo (Nữ) ở chợ đêm Phùng Khoàng, Hà đông. Từ 1 quầy ghẻ ghẻ xấu xấu (tức là lượng khách đi qua rất ít, 4tr/tháng), mình tập tành nhập hàng, ngày nào cũng đi lên chợ Nhà Xanh bên cầu giấy xem ng ta nhập hàng j. Sau đó bắt chước nhập theo. Dần dà mình đã nắm được cái mạch xu thế.
Ngày ngày đi lấy hàng bên Ninh Hiệp (cách HN 20 Km), mình và bạn gái chọn hàng cực kĩ càng
Qua 2 năm buôn bán từ mức thu nhập 10tr, ăn ở chi tiêu , trả tiền quầy , xăng xe đi lại, 1 tháng mình để dành đc 3tr. mùa đông bán toàn hàng đắt lãi cao nên mỗi tháng trừ tất cả chi phí tích cóp cũng đc 30tr. 3 tháng có 100tr. Năm đầu tiên để dành đc gần 150tr.
Mỗi tối bán hàng mình mặt dày lượn lờ khắp chợ, lân la làm quen, bắt chuyện với các anh chị buôn bán lâu năm, tạo dựng quan hệ. Các thông tin chuyển nhượng, mua bán quầy mình nắm bắt đc hết
năm vừa rồi mình đã thuê đc 2 quầy đẹp, (Trả 1 năm là 90tr, 2 quầy là 180tr) thu nhập tính theo năm của mình lên tới gần 500tr. Năm sau mình dự định mua quầy hoặc đập vào thuê thêm quầy.
Qua 2 năm bươn trải giờ mình quen biết khá nhiều tay buôn thực thụ, mấy đại ca chợ Xanh thu nhập rất kinh khủng ( mình ko so sánh với các bác đại gia thực sự, như kiểu quan chức to, hoặc là các doanh nghiệp đâu nhé) .
Tất cả chỉ là bước đầu, mình dự định sẽ mở rộng kinh doanh ra. Trong tương lai 1 năm tới mình khẳng định thu nhập cũng phải xấp xỉ gần 1 tỷ. nếu như mọi chuyện đúng như dự trù.
tằn tiện chi tiêu, chăm chỉ cần cù lao động ko ngừng đổi mới , thêm 1 chút may mắn, mình tin kiếm tiền làm giàu trong thời buổi khó khăn này ko phải quá khó khăn.Ko cần thiết phải quá thông minh, khéo quá hóa vụng
hy vọng bạn nào đang có ý tưởng kinh doanh nào mới mẻ cùng vào chia sẻ
?
Mình 26 tuổi còn éo có 10 tr trong tay đây =]] haizz vãi khoe tiền mới kinh chứ 



