zhuzhanghee
Youtube Master Race
- 5/6/14
- 38
- 0
Sau mình vào mà không có các nước như north korea, Japan và vietnam vậy. Phần Skirmish ý. chỉ có các nước như: South korea, America,Russia,Ytalia,Germany,France và Great Britain. Mình đã cố gằng cải hết vào roài mà chỉ có nhiêu đó faction à mình có cài thêm cái ares 0.6 nữa. Vậy là sau hả bạn VŨ QUỐC TRUNG sory nhằm tên bạn nha- Tên tui là VŨ QUỐC TRUNG, vương quán trung giề ở đây
- Ủa máy em chơi bình thường mà? có khi anh chưa xoá mod cũ hoặc máy anh bị mát đó.
- À 4 phe em để các nước như thế là đều rùi đó. Phe Allied gồm các nước tư bản, phe Soviet gồm các nước XHCN, phe Yuri gồm các nước quân phiệt Yuri, phe thứ tư là nước CSTB (chủ nghĩa này ko tồn tại). Mà Allied và Soviet cùng có 7 nước, Yuri có 5 nước còn phe thứ tư có 1 nước là huề rùi
- À cái campaign hiện giờ em mới nghĩ ra 1 campaign của phe thứ tư thui. Đại khái có 24 cảnh và có cốt truyện mở đầu như sau:
Tiếp tục campaign của Allied, sau 1 thời gian dài Yuri được 1 kẻ bí ẩn giải thoát khỏi Psychic Isolation Chamber. Hắn mạnh hoá khả năng của Yuri và giúp đỡ Yuri thống trị thế giới với loại thiết bị mới có tên gọi là Psychic Omicron Device. Chúng thiết lập 1 hệ thống Psychic Amplifier, Psychic Dominator và Psychic Omicron trên khắp thế giới, mind-control hầu như toàn bộ sinh vật trên trái đất. Các đặc vụ, sĩ quan như Tanya, Boris cùng những người khác ko bị mind control đều bị tống giam, các nguyên thủ đều bị khống chế. Lúc Yuri tưởng như kế hoạch thôn tính đã thành công thì 1 người bí ẩn khác đã đập tan âm mưu của hắn (đây là kẻ thù của tên đã cứu Yuri). Người này cùng với đất nước (cũng bí ẩn ko kém) của ông ta đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại trước lực lượng siêu siêu hùng hậu của Yuri.
Còn campaign của Allied và Soviet thì chưa có ý tưởng. Nhưng đại khái kết thúc của 3 cái là khác nhau, với kết cục phù hợp với từng phe.
- À em nói 1 tí về thằng Đại tá Carter của Atlantica: Thằng này bắn thường có vẻ nguy hiểm hơn Tanya và Boris. Tanya dùng 2 cây súng ngắn dọn dẹp lính tốc độ cao, nhưng ngán xe tăng; Boris bắn lính bằng AKM cũng tàm tạm, ko sợ xe tăng nhiều như Tanya & gọi máy bay đập nhà; còn Carter dùng Mini Gattling Gun bắn siêu nhanh nên cóc sợ thằng lính nào (trừ sniper và virus) hay cái xe tăng hạng nhẹ hoặc vừa nào (chỉ sợ nhiều tăng quá hoặc tăng hạng nặng), còn khi deploy thì phóng hoả tiễn, dọn nhà nhanh nhưng bắn chậm rì, ko ngon khi bắn lính, xe tăng. Nói ra có vẻ game sợ nhất thằng này.
cái nick khankabus bị ban roài giờ chỉ còn nick này thôi 
- - - Updated - - -
còn về phần campaign bạn nên làm về chiến tranh thế giớ thứ hai đi cái đó hay ý- Tên tui là VŨ QUỐC TRUNG, vương quán trung giề ở đây
- Ủa máy em chơi bình thường mà? có khi anh chưa xoá mod cũ hoặc máy anh bị mát đó.
- À 4 phe em để các nước như thế là đều rùi đó. Phe Allied gồm các nước tư bản, phe Soviet gồm các nước XHCN, phe Yuri gồm các nước quân phiệt Yuri, phe thứ tư là nước CSTB (chủ nghĩa này ko tồn tại). Mà Allied và Soviet cùng có 7 nước, Yuri có 5 nước còn phe thứ tư có 1 nước là huề rùi
- À cái campaign hiện giờ em mới nghĩ ra 1 campaign của phe thứ tư thui. Đại khái có 24 cảnh và có cốt truyện mở đầu như sau:
Tiếp tục campaign của Allied, sau 1 thời gian dài Yuri được 1 kẻ bí ẩn giải thoát khỏi Psychic Isolation Chamber. Hắn mạnh hoá khả năng của Yuri và giúp đỡ Yuri thống trị thế giới với loại thiết bị mới có tên gọi là Psychic Omicron Device. Chúng thiết lập 1 hệ thống Psychic Amplifier, Psychic Dominator và Psychic Omicron trên khắp thế giới, mind-control hầu như toàn bộ sinh vật trên trái đất. Các đặc vụ, sĩ quan như Tanya, Boris cùng những người khác ko bị mind control đều bị tống giam, các nguyên thủ đều bị khống chế. Lúc Yuri tưởng như kế hoạch thôn tính đã thành công thì 1 người bí ẩn khác đã đập tan âm mưu của hắn (đây là kẻ thù của tên đã cứu Yuri). Người này cùng với đất nước (cũng bí ẩn ko kém) của ông ta đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại trước lực lượng siêu siêu hùng hậu của Yuri.
Còn campaign của Allied và Soviet thì chưa có ý tưởng. Nhưng đại khái kết thúc của 3 cái là khác nhau, với kết cục phù hợp với từng phe.
- À em nói 1 tí về thằng Đại tá Carter của Atlantica: Thằng này bắn thường có vẻ nguy hiểm hơn Tanya và Boris. Tanya dùng 2 cây súng ngắn dọn dẹp lính tốc độ cao, nhưng ngán xe tăng; Boris bắn lính bằng AKM cũng tàm tạm, ko sợ xe tăng nhiều như Tanya & gọi máy bay đập nhà; còn Carter dùng Mini Gattling Gun bắn siêu nhanh nên cóc sợ thằng lính nào (trừ sniper và virus) hay cái xe tăng hạng nhẹ hoặc vừa nào (chỉ sợ nhiều tăng quá hoặc tăng hạng nặng), còn khi deploy thì phóng hoả tiễn, dọn nhà nhanh nhưng bắn chậm rì, ko ngon khi bắn lính, xe tăng. Nói ra có vẻ game sợ nhất thằng này.
không biết bản này có việt hóa không nhỉ nếu có bản việt hóa cho mình xin luôn nha bạn vũ quốc trung
theo mình nghĩ thì các nước xã hội chủ nghĩa và phe tư bản nên có thêm tên lửa. Nếu mà có thêm tên lửa nữa thì quá hay
bạn nên làm thêm phe phát xít ở phần Skirmish đi
trong đó gồm 4 phe là Yuri,XHCN,tư bản và phát xít
phe Yuri nên thêm các nước như mông cố, úc, thái lan, indonesia và bru nei
sau phe tư bản không thêm việt nam cộng hòa vào nhỉ cho nó đủ bộ luôn 




Em ko làm bản Việt hoá, lười làm lắm. Còn phe phát xít đã bị diệt từ Red Alert 1 rồi làm sao có lại nữa 

. Mà nó load mất bao lâu vậy
. Người ta kêu là trừ khi tác giả của Ares muốn cài chức năng đó, còn ko thì sẽ ko bao giờ (em dịch ra là thế
.