- 23/3/08
- 309
- 184
hiện tại mình đã có người yêu. cô ấy ở xa nhưng gần về rồi. mình mới quen 1 bạn gái nữa, tuy có đi chơi riêng vài lần nhưng mình lại ko có cảm tình gì. khổ nỗi bạn gái này lại có cảm tình với mình. cứ rủ đi chơi và chờ đợi mình lên fb để nói chuyện. với lại thêm 1 e làm ở chỗ đối diện chỗ mình làm. có người yêu rồi nhưng hình như cũng thích mình. hồi tối ông làm chung có kêu mình qua để nói chuyện với nó. nhưng mình nhát gái với lại tính thiệt, ko biết đùa giỡn, ko muốn lăng nhăng. nhìn em ấy hình như có tâm sự j mà vẻ mặt có vẻ buồn...mình muốn điện thoại, nhắn tin nhưng lại ngại và mình cũng đã có người yêu rồi. giờ tự nhiên thấy khó xử.
hồi xưa ế nhăn răng, bây giờ tự nhiên có nhiều người thích mình. cảm giác vừa ức chế vừa khó xử.
tính mình thì ko biết giỡn, ko biết tán gái, ko thích làm người khác buồn vì mình. bây giờ muốn dứt điểm với e mới quen. nhưng lại sợ e đó buồn.
hiện tại bây giờ chưa làm j có lỗi với người yêu. nhưng lại sợ e mới quen buồn nên ko dám nói sự thật là có người yêu rồi. với lại cũng có cảm tình, thích thích em làm đối diện chỗ mình làm. cảm thấy tiếc nếu như e đó có cảm tình mà mình lại ko nắm bắt cơ hội.
what can i do?
Will I be getting throught?
Now that I must try
To leave it all behind...
hồi xưa ế nhăn răng, bây giờ tự nhiên có nhiều người thích mình. cảm giác vừa ức chế vừa khó xử.
tính mình thì ko biết giỡn, ko biết tán gái, ko thích làm người khác buồn vì mình. bây giờ muốn dứt điểm với e mới quen. nhưng lại sợ e đó buồn.
hiện tại bây giờ chưa làm j có lỗi với người yêu. nhưng lại sợ e mới quen buồn nên ko dám nói sự thật là có người yêu rồi. với lại cũng có cảm tình, thích thích em làm đối diện chỗ mình làm. cảm thấy tiếc nếu như e đó có cảm tình mà mình lại ko nắm bắt cơ hội.
what can i do?
Will I be getting throught?
Now that I must try
To leave it all behind...

. Chắc giờ mình thành Vi Tiểu Bảo rồi vì ngoài 2 thằng bạn thân ra còn đâu toàn nc với gái. Dễ chúng nó thích mình sạch hết r nhưng ngại k nói lol
vậy nó mới ảo !!!





