[spoil][Review chap 345]
★ Tittle: Kí kết
Tít của chap 345 này dựa trên việc Beyond đông ý kí vào cam kết đối với V5 và Hiệp hội, tuy nhiên, nội dung chap 345 này thực sự không quá đào sâu vào chi tiết đó mà có thể nói chứa khá nhiều thông tin không kém phần quan trọng khác.
★ Gon không thể nhìn thấy Niệm.
= Tuần trước Gon xuất hiện trong 1 khung truyện và phơi bày ra hiện trạng không thể "vận Khí" (gây cho dư luận khá nhiều hoang mang ) Vậy nên trong câu chuyện của tuần này, mở đầu chap là cuộc nói chuyện qua điện thoại với Ging.
Ging xác nhận rằng Khí của Gon vẫn hoàn toàn bình thường khi 2 người gặp nhau, từ đó đi đến kêt luận "không phải không "vận Khí" được mà là "không thể nhìn thấy Khí" - giải thích cho tình trạng hiện nay của Gon.
Tuy nhiên, nếu ngay cả Khí cung không thể nhìn thấy thì việc sử dụng những năng lực Niệm vốn có là điều không thể.
Vậy vấn đề ở đây là tại sao Gon lại bị như vậy?
Ging có nhắc đến cuộc chiến mà Gon đã mang tất cả ra đánh đổi, "chỉ cần thắng là đủ" - Một quyết tâm (hay ngoan cố) đến cực đoan, không hề nghĩ đến hậu quả sau đó, bởi tất cả, sau cuộc chiến đó, trong sự giác ngộ của Gon thì "Kết thúc cũng tốt".
Sau sự liều lĩnh vô cùng ấy, Gon có thể trở lại "bình thường" như hiện tại là một kì tích.
Và để có thể trở lại "bình thường" như thế này, không thể sử dụng Niệm là một cái tác dụng phụ trong công cuộc chữa trị của Alluka?
Hay một giả thiết nữa đã được đưa ra: Đối với các pro-Hunter thì trang thái "bình thường" là không thể sử dụng Niệm, nên khi nhận được yêu cẩu đưa Gon trở lại bình thường, Alluka đã vô tình đưa Gon trở lại trạng thái khi chưa được "rửa tội". Nếu theo chiều hướng này, rất-có-thể Gon sẽ lại một lần nữa được "rủa tội", và theo hi vọng của khá nhiều người, cháu nó sẽ tìm cho bản thân một năng lực mới phù hợp hơn để tiến vào Tân Thế Giới.
= Theo lời Ging, Gon trở lại điểm xuất phát của chính mình và suy nghĩ xem bản thân hiện tại có thể làm gì và muốn làm điều gì.
Và Gon quay lại đảo Cá Voi, tái ngộ với dì Mito, và đối mặt với một đống report, bài kiểm tra, các tư liệu cần hiểu về Hunter, v.v ...
Có lẽ nào khi nói "Đây là cơ hội tốt cho con có thể tìm được điều mà bản thân có thể làm." ý của Ging là "Về nahf và làm cho hết đống bài tập còn chất đống kia đi"
Nói cho cùng, dù có là pro-Hunter, dù có năng lực khủng thế nào đi chăng nữa, Gon vẫn chỉ là một đứa nhóc và việc một đứa nhóc cần phải làm không có gì thay đổi cho dù có ở thế giới nào đi chăng nữa (/___\) (làm bài tập sau nghỉ hè, viết báo cáo sau các chuyến đi, kiểm tra cuối kì, v.v... ="< )
★Thủ hạ của Pariston
= Những Hunter chuyên môn=
Thành viên của đội thám hiểm Hắc lục địa, những Hunter chuyên môn đều là thủ hạ của Pariston.
"Hunter chuyên môn" không phải là pro-Hunter. Hunter chuyên môn này là những người có năng lực thích hợp cho chuyến thám hiểm Hắc lục địa.
Năng lực học đang có, có thể bản thân có sẵn hoặc cũng có thể vì biết trước được con đường phía trước nên tư chọn cho mình năng lực hữu dụng, nhưng dù theo ý nghĩa nào đi chăng nữa, không thể nghi ngờ đây là một nhóm những Hunter đặc biệt được tập trung lại cho chuyến thám hiểm Hắc lục địa.
Hay như Ging nói, học là những người có năng lực thích hợp nên mới trở thành Hunter để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm.
Tại sao những người này bắt buộc phải thành Hunter mới có thể chuẩn bị cho chuyến thám hiểm này? Họ chỉ cần rèn luyện nặng lực của mình là đủ mà. đâu nhất thiết phải trở thành Hunter?
Điều này có lẽ có liên quan đến Pariston trong vai trò "cân bằng sức mạnh". Chap 345 này có nói rõ hơn về chuyện Beyond đã chuẩn bị từ rất lâu cho chuyến thám hiểm này, và Pariston - hiện tại chưa rõ là hợp tác ngang hàng hay đang phục tùng Beyond, có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lực lượng giữa bên đi (vào Hắc lục địa) và bên ở lại (để sau này khảo nghiệm những thứ mang về từ Tân Thế Giới). Quyền lực của Hiệp hội cho đến lúc trước khi rời khỏi Thập nhị chi gần như nằm trong tay Pariston, nên được Pariston hỗ trợ để có nhiều cơ hội năng cao lực hơn chăng???
Những Hunter chuyên môn này, tuy nói là thuộc hạ của Pariston nhưng có lẽ họ không hằn đã là địch.
★Ghét...!
Theo như suy nghĩ của Pariston thì cho đến nay hắn chưa từng ghét ai( thánh nhân chăng ). Vậy nhưng hắn đã "bắt đầu ghét" một người - Ging.
Nhưng Pariton không thuộc tuýp nhân vật thánh thiện không có lòng căm ghét đối với vạn vật. Pariston thuộc dạng "xấu một cách thuần túy", hay nói một cách chĩnh xác hơn là "điên một cách bản năng", cả S và M hòa trộn một cách tự nhiên trong nhân cách Pariston. Hắn thích được người ta căm ghét, và hắn làm tổn thương những thứ mà hắn yêu mến. (Pariston yêu kính cụ Netero nhưng thú vui của hắn lại là đem những phiền toái đến cho cụ giải quyết, bị Cheadle e dè đề phòng nhưng không hề phật ý,..) Tại sao tớ nói là hòa hợp?

) vì nó rất logic: thích A => phá A => làm cho A ghét mình => cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn. thực sự vô cùng logic, vô cùng có lý. vô cùng tự nhiên.
Vậy lí do Pariston ghét Ging?
Vì Ging không ghét bản

))
Một kẻ có nhân cách vặn vẹo như Pariston lẽ ra phải bị căm ghét, và sự thực có lẽ mọi người đều ko ưa bản. Nhưng Ging, theo quan điểm của chính mình (có hơi khác thường) không hề ghét, ngược lại còn có vẻ nhìn nhận đánh giá Pariston. Bạn Chuột đã cảm nhận được điều đó và bản bị M nên lẽ dĩ nhiên bản sẽ ghét Ging
★Số tiền Ging chi trả.
Cùng tính số tiền Ging sẽ bỏ ra.
Trước hết là Hunter chuyên môn ~ 200 người (đi Hắc lục địa khoảng 25ng, ở lại 175ng)
Đội đi được hứa trả mỗi người 1,5 tỉ, đội ở lại là 0.2 tỉ.
Ging kêu sẽ trả gấp đôi => đội đi mỗi người 3 tỉ, đội ở lại 0.4 tỉ.
Vậy, làm tính nhân và tính cộng :
(3 tỉ x 25ng) + (0.4 tỉ x 175ng) = 145 tỉ
Hãy nhớ lại tiền công Bisky, Gon. Killua được trả khi clear GI
Hãy nhớ lại giá tiền một bộ GI
Hãy nhớ lại sự rẻ tiền của cháu Gon khi lên tầng (khoảng 60 chăng?) của Đấu trường trên không (khi đó tiền thắng được chuyển trực tiếp vào tài khoản)
Và hãy gào "GING CMN THỪA TIỀN v~" *chia đây ít đi *
★Kí kết của Beyond
Cam kết mà Beyond đã kí là một bản chi tiết về sự giám sắt của Hiệp hội đối với tất cả mọi hành động của Beyond. Theo đó, trogn quá trình thám hiểm, mọi hành động phản kháng Hiệp hội đều bị cấm, những thứ smang được về từ Hắc lục địa không thuộc quyền sở hữu của Beyond.
Để có thể tiến vào Hắc lục địa cần "Sự cho phép" "Tư cách" "Phương pháp" và "Thề ước". Nhiều khả năng Beyond kí vào cam kết này để có được "sự cho phép".
Quay ngược lại các Hunter chuyên môn, có lẽ họ bắt buộc pahir trở thành Hunter để có được "Tư cách" (?)
"Phương pháp" ở đây có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của "người gác cống".
"Thề ước" thì có lẽ là một loại giao ước trước khi qua cổng tiến vào Tân Thế giới mà bất cứ ai cũng phải tuân theo. (nhiều khả năng theo giao ước này mà những thứ tìm được ở Hắc lục địa có được đem trở lại Thế giới này hay là không, trong chap trước đó cũng có nói đến việc những gì mang được về có khi chỉ là những thứ "được phép cho mang về")
---
== hết bài.
Bài viết dựa trên thông tin tớ gom nhặt trên nhiều website, blog và thêm một phần thông tin, nhận định từ bản thân.[/spoil]
review trên page của duy xoăn , cũng khá hay 