[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

ISO thì vô emuparadise mà hốt ấy. Tớ down vài game trên đấy thấy chạy ok cả.

Vừa coi SM ep 1. Ko đến nỗi tệ như dự tính. Cảm nhận cá nhân là
af3b8110.png
 
ở Nhật mà cũng bị mất đồ à ?

TQ với VN nổi danh chôm đồ bên Nhật nên ko biết được là đứa nào...lại nghe Ryo bảo trên Tokyo loạn lắm
chứ hồi còn ở Kobe để quên 2 lần, quay lại hỏi nhân viên nó vẫn trả cho mình >___>
 
TQ với VN nổi danh chôm đồ bên Nhật nên ko biết được là đứa nào...lại nghe Ryo bảo trên Tokyo loạn lắm
chứ hồi còn ở Kobe để quên 2 lần, quay lại hỏi nhân viên nó vẫn trả cho mình >___>

Khoảng gần 1 tháng trước thằng em ở cùng phòng của tớ còn để quên cả cái ví có toàn bộ giấy tờ + hơn 10man trong đó mà sau 2 tiếng nó vẫn tìm lại được kìa =))=)) Osaka hẳn hoi =))
 
Mai đi thi mà nhìn vô bản đồ thấy thi ngay gần... Chí Hòa. Bus qua đấy toàn phải 2 tuyến. Thôi hôm nay mở deck ôn sớm rồi mai 6 rưỡi phi xe qua đấy vậy. Gần 9 cây số, được cái chả phải rẽ mấy nên ko tới nỗi như lúc vòng qua Q1, lolz.
 
ISO thì vô emuparadise mà hốt ấy. Tớ down vài game trên đấy thấy chạy ok cả.

Vừa coi SM ep 1. Ko đến nỗi tệ như dự tính. Cảm nhận cá nhân là
af3b8110.png

Hm, cái chính là đang kiếm OreImo, nghe bảo có patch E rồi mà tìm hoài không thấy >.>
 
bộ dê lạc trước h đi chi cắm thẳng 1 đường thôi à =))
khúc đấy muốn đi sớm thì tốt nhất là trước 6h :v nó họp chợ ít gì cũng 9h mới vãn bớt :))
 
bộ dê lạc trước h đi chi cắm thẳng 1 đường thôi à =))
khúc đấy muốn đi sớm thì tốt nhất là trước 6h :v nó họp chợ ít gì cũng 9h mới vãn bớt :))
6h hơn thì được chứ bảo trước thì tớ bó tay =)) Mà tớ đi xe đạp, làm gì tới nỗi kẹt xe cả tiếng, lolz. Với lại ít nhất thì cũng đỡ hơn nhiều so với thi ở gần trường nhân văn. Mịa cái khu toàn đường 1 chiều. Đi sai đường 1 cái là vòng lại đi thấy mẹ luôn =))
 
Hm, cái chính là đang kiếm OreImo, nghe bảo có patch E rồi mà tìm hoài không thấy >.>
có patch E rồi à @@?


vừa xem xong SMC...
uh, cũng ko đến nỗi, vẫn xem đc :))


btw
[video=youtube;SHficeNF_Y8]https://www.youtube.com/watch?v=SHficeNF_Y8&t=1m5s[/video]
Sailor, Sailor Moon \m/
Sailor Wheelchair \m/
 
6h hơn thì được chứ bảo trước thì tớ bó tay =)) Mà tớ đi xe đạp, làm gì tới nỗi kẹt xe cả tiếng, lolz. Với lại ít nhất thì cũng đỡ hơn nhiều so với thi ở gần trường nhân văn. Mịa cái khu toàn đường 1 chiều. Đi sai đường 1 cái là vòng lại đi thấy mẹ luôn =))

thì nói thật mà, đến tầm 6h30 là xe buýt, xe tải, xe máy chở hàng ùa ra chỗ đó, kẹt lòi luôn =))
còn ở Q1 thì đường 1 chiều nhiều, nhưng nhớ hướng đi là đi tốt :))
 
Kẹt thì đổi hướng thôi =)) Trong cặp bao giờ cũng sẵn bản đồ rồi :))
 
xong ep 1 SAO II :| nô còm men :|
mà Shinon đã quớ :2cool_sexy_girl:
 
Khoảng gần 1 tháng trước thằng em ở cùng phòng của tớ còn để quên cả cái ví có toàn bộ giấy tờ + hơn 10man trong đó mà sau 2 tiếng nó vẫn tìm lại được kìa =))=)) Osaka hẳn hoi =))

Osaka tớ ko rõ lắm, nhưng giờ trên Tokyo thì xô bồ nhiều, nhất là người VN với TQ...nói chuyện trên tàu cười nói rõ to, ở ngoài ga thì gọi nhau í ới, khá là bất lịch sự >__>...
Với lại thích chỉ trỏ mấy em JK rồi bình luận khá tục tĩu bằng tiếng Việt nữa...mình thì thích ngắm gái nhưng cũng ko thô tới mức thế...
 
Osaka tớ ko rõ lắm, nhưng giờ trên Tokyo thì xô bồ nhiều, nhất là người VN với TQ...nói chuyện trên tàu cười nói rõ to, ở ngoài ga thì gọi nhau í ới, khá là bất lịch sự >__>...
Với lại thích chỉ trỏ mấy em JK rồi bình luận khá tục tĩu bằng tiếng Việt nữa...mình thì thích ngắm gái nhưng cũng ko thô tới mức thế...

Lí do tại sao bọn Đức ghét bọn Thổ, bọn Anh ghét bọn Phi/Ấn và giờ là bọn Nhật ghét bọn Vịt/Tàu
 
Osaka tớ ko rõ lắm, nhưng giờ trên Tokyo thì xô bồ nhiều, nhất là người VN với TQ...nói chuyện trên tàu cười nói rõ to, ở ngoài ga thì gọi nhau í ới, khá là bất lịch sự >__>...
Với lại thích chỉ trỏ mấy em JK rồi bình luận khá tục tĩu bằng tiếng Việt nữa...mình thì thích ngắm gái nhưng cũng ko thô tới mức thế...

Chỗ tớ mấy thằng VN với TQ thì khác gì, nhất là mấy thằng VN ở ký túc, sang hơn nửa năm rồi mà không biết cái mẹ gì hết, chỉ chăm chăm đi kiếm tiền, học thì giờ vẫn chưa xong N4, điên nhất là lúc tụi nó gọi nhau ở ký túc, tụi nó tưởng như đây là ký túc ĐH ở VN, gọi nhau ơi ới rõ to.
 
Vừa thi xong JLPT. Quả phân bố thời gian nghỉ hơi bị dở, đầu voi đuôi chuột. Phần từ vựng gặp 1 từ mới, 1 từ nhớ ko rõ, được cái kiến thức cũng tương đối vững nên làm vẫn đúng. Phần nghe thì thế éo nào bị phân tâm 2 câu nhưng có vẻ là ko chọn nhầm đáp án. Quả này mà được perfect thì ngon, còn ko được thì cũng chả sao, lolz.

Mà cậu kia cứ hù. Tớ đạp từ gần Gò Vấp xuống Chí Hòa hết có 36 phút, có thấy kẹt mấy đâu =))
 
không á 8-} ờ, cuối tuần mà (_ _")
 
Cuối tuần lại trúng cái trận tứ kết WC đá đến gần 6h thì bảo sao ko vắng
 
Đùa....sáng đek biết ăn phải cái gì mà cả ngày nôn mửa mới đi ngoài :( Khó chịu vcl :(
 
....THẾ ĐÉO NÀO !!!!!
Hôm nay vào lại paypal, vì đổi địa chỉ, ip mạng khác nên nó bắt phải xác minh qua điện thoại...
MÀ ĐIỆN THOẠI MẤT BỐ NÓ RỒI CÒN ĐÂU MÀ XÁC VỚI CHẢ NHẬN :6cool_ah: !!!
Thằng em Softbank chịu cho làm lại sim số cũ ko nhỉ, mới kêu nó cancel sim chứ chưa cắt dịch vụ...
moá tính đổi sang Docomo mà kiểu này chắc phải ăn ở tiếp với Softbank rồi :6cool_beat_shot:
 
Back
Top