Giờ Emobi gần như chuyển hẳn sang game điện thoại rồi. Thực sự rất phục và ủng hộ hết mình cho Emobi nhưng đến giờ vẫn không hiểu họ định phát triển theo hướng nào nữa. Mình chỉ thấy các hãng phát triển lớn mới dám đánh khắp các mặt trận như vậy. Khởi đầu bằng 1 game bắn súng offline -> game chiến thuật 2112 -> game nhập vai Sát thát -> giờ là game mobie Minh chủ. Khắt khe thì chưa cái nào đạt chuẩn đáng chơi trên 6 điểm cả. Dễ tính thì cũng đủ để sẵn sàng bỏ tiền ra mua đĩa, nạp thẻ. Cái 7554 thì thất bại vì dân mình quen crack rồi nên không nói nhiều nữa. Mình chỉ ko hiểu sao họ không đẩy nó lên thành game online lun hay đơn giản là làm lại 1 game dựa vào những gì 7554 đã có. Đằng này đi làm 2112 quá mạo hiểm. Vừa mất công vừa vất toàn bộ công sức, kinh nghiệm có được từ 7554. May có cái Minh chủ đánh đúng tâm lý cuồng kiếm hiệp ko thì cũng chết sớm. 3 năm mà họ làm tới 4 thể loại game. Đúng là kinh điển đối với 1 studio mới chập chững vào nghề. Cứ nhìn cái cách blizzard bám vào warcraft để sống và giàu là thấy Emobi nhà mình dại thế nào. Ghét bọn tàu nhưng phải công nhận tụi nó biết nắm bắt tâm lý khách hàng thật. Cùng 1 game nó thay mỗi hình ảnh nhân vật và chữ nghĩa nhiệm vụ là cứ 3 tháng ra lò 1 game mới.