Hôm nay ra Lawson mua thử 2 loại bánh, 1 cái là steam cake của Ginza Kimuraya với 1 cái là Apple Pie, hiệu gì quên bố nó rồi vì xé bao bì ăn ngay trên công ty, xong vứt mất chỉ còn giữ mỗi cái steam cake về ăn tối

Cảm nhận là...Apple Pie của Lawson táo ăn rất ngon, có độ giòn nhất định chứ không xốp xốp như một số tiệm mình ăn, nhược là bánh khô...có mỗi táo là ngon...mà thôi giá rẻ phải chịu

( Vụ nhân táo bị xốp, ăn hơi bở thì bọn Takano là chúa trùm bán Apple Pie táo bị xốp, giá đắt lòi...giá một kiểu mà tính tiền cộng thêm thuế vào một kiểu, bọn này mình hay mua ở dưới ga Ike ngay chỗ Seibu, nghe bảo độc chiêu là bánh dâu tây nhưng chưa ăn bao giờ, xếp hàng lâu vãi chưởng nhưng phục vụ tốt và tận tình, mấy em gái bán hàng đều rất xinh

, hỏi mình mang đi bao lâu, mình bảo 2 giờ nó cho hẳn 3 bịch đá khô vào )
Steam cake thì....rất ngon, ăn xốp, vị ngọt không bị khô và bánh có độ đàn hồi tốt ( ấn mạnh nó vẫn nổi lại, y như Yakitate! Japan ), sắp tới chắc trữ để ăn dần trong tủ lạnh vì bánh để được cả tuần...
Nhân tiện review luôn Jirou Ramen ở Ike...từ East Seibu đi lên, ngó bên phải thấy cái đường có tiệm Lotteria thì đâm vào, qua 3 cái ngã tư đến chỗ mà trưng biển bán thịt nướng thì rẽ trái, đi chút là tới...Mì ở đây bát to hự, rau cải + giá trụng nhiều...vô địch, cứ tưởng tượng rau nó phủ lên mì cao phải...10cm là ít

, thịt thì xắt miếng dày nửa đốt ngón tay ăn ngán luôn...để ăn tô mì này CN mình nhịn ăn sáng lẫn trưa, đến 5h chiều đi ăn mà cuối cùng vẫn còn dư ít mì chứ không nuốt hết nổi, sở dĩ ăn mì cái giờ quái chiêu này vì sau 6h30 chỗ đó xếp hàng dài như rắn, xếp xong chắc đói xỉu luôn khỏi ăn...tính ra mì ở Bankara vừa sức hơn dù đắt hơn tẹo, chất lượng thì chắc hai thằng một chín một mười, được cái Bankara đỡ phải xếp hàng và có mấy em gái chạy bếp nhìn cũng...được

...
CN này xuống Golden Gai rồi review tiếp...Ike thì tạm gọi là đi được 30% rồi...