- 5/4/14
- 44
- 315
Làm điều mình thích hay không thích???
Hiện tại em mới ra trường. Trong tay em đang có 2 con đường.
1, Theo bố mẹ sắp đặt: Bố em có xin được cho em 1 chỗ mà theo đánh giá của nhiều người là cơ hội CỰC tốt cho sinh viên mới ra trường, không phải ai cũng có được cơ hội đó. Cái này thì rất là ổn định.
2, Làm điều mà em thích: Ở nhà kiếm tiền bằng cách khác (không tiện nói nhưng cũng tầm >10tr 1 tháng, chắc chắn cao hơn lương khởi điểm khi đi làm chỗ trên kia tuy nhiên không ổn định, bấp bênh) và thực hiện ước mơ là kinh doanh đồ ăn
Em đang rất muốn làm điều số 2 nhưng mà vẫn đang bị bắt làm theo cái số 1. Các bác cho em lời khuyên với.
Hiện tại em mới ra trường. Trong tay em đang có 2 con đường.
1, Theo bố mẹ sắp đặt: Bố em có xin được cho em 1 chỗ mà theo đánh giá của nhiều người là cơ hội CỰC tốt cho sinh viên mới ra trường, không phải ai cũng có được cơ hội đó. Cái này thì rất là ổn định.
2, Làm điều mà em thích: Ở nhà kiếm tiền bằng cách khác (không tiện nói nhưng cũng tầm >10tr 1 tháng, chắc chắn cao hơn lương khởi điểm khi đi làm chỗ trên kia tuy nhiên không ổn định, bấp bênh) và thực hiện ước mơ là kinh doanh đồ ăn

Em đang rất muốn làm điều số 2 nhưng mà vẫn đang bị bắt làm theo cái số 1. Các bác cho em lời khuyên với.


. Nhưng nếu vòng quay ko ổn định và k phải tự mình kiếm mà phải qua "môi giới" thì quit đi mà theo cái việc "mơ ước" kia đi
