Doreamon: Nobita and the Haunt of Evil -2014

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ Thật ra thì trong những tập truyện ngắn bác 3F cũng đã tạo ra cho Doraemon những bảo bối mạnh kinh hoàng (quyền năng và quy mô lớn nhất thì chắc là tủ điện thoại), dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể móc ra đủ mọi loại bảo bối để giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng. Trong truyện dài thì hầu như những bảo bối mạnh nhất đều không có đất dụng võ hoặc nếu có thì cũng chỉ để mở màn (như kiểu tủ điện thoại trong tập 5), hồi còn bé thì đọc sao biết vậy chứ bây giờ ngẫm lại thấy đúng là phi lý thật, mà 1 phần cũng vì team Doraemon quá nhân từ với cà kẻ thù :)) Mình mà là Doraemon thì boss trong mấy tập truyện dài chỉ là trò trẻ con :))

Giả sử tập 5 : Dùng tủ điện thoại của Dorami yêu cầu cho bản thân bá nhất vũ trụ phép thuật đi :D
Tập 8 (xâm lăng của binh đoàn robot) : Phóng to cái gương nhân bản rồi tạo ra vài vạn con Robot khổng lồ thịt luôn cái binh đoàn kia là xong, không thì chơi lại cái bài của tập 3 đến tương lai gọi thêm vài trăm team Doraemon nữa về cùng kháng chiến, đơn giản hơn thì dùng bom hủy diệt nổ tung luôn cả thế giới ngược.

Đô có giải thích về bảo bối của nó rồi mà, phần lớn là hàng lỗi thời, hàng cũ hoặc hàng dùng thử nên cái nào cũng có vấn đề, và bảo bối đều có cái rule để sử dụng thì phải ?
 
cái nữa là bọn nó là trẻ con làm sao suy nghĩ sâu xa
 
nói về truyện dài chuyển thể,có ai đã từng xem phim chuyển thể của nobita, vua mặt trời,cái tập mà chú nobita lộn với thằng vua con xứ maya hồi cổ đại ấy,phải công nhận phim đó làm nhạc hoành tráng và cảm xúc vãi.Cái bài nhạc cuối phim mà mình mê mệt lúc nhỏ chính là thứ khiến cho mình trở nên đam mê với những câu chuyện lấy bối cảnh cổ xưa huyền bí như vậy,nghe tha thiết và hoài cổ.
 
Lý do ko xài bảo bối từ đầu giải quyết rắc rồi theo mình thì
1/chính thằng mon là con mèo lỗi, bị vứt ra bãi rác
2/cả lũ đều là trẻ con cả, bạn để ý tập nào cứ có đôrêmi là mọi thứ trôi chảy, mà thậm chí là khá logic, như tập chúa quỷ, bọn nó kệ dc nhưng vẫn quay lại cứu thế giới, chính đề cao cái sự nhân hậu của nobita
3/cái thông điệp xuyên suốt truyện từ tập 1 vốn ko phải dùng bảo bối giải quyết mà là tự nobita/nhóm bạn giải quyết vấn đề, nếu lạm dụng thì ko tốt, khiến nobita lười và ỷ lại thêm, làm hỏng mục đích đorêmon đến tk20. Bạn cứ để ý, mọi bảo bối đều có luật của nó cả, lạm dụng chỉ gây hại, ko mặt này thì mặt kia, tập truyện ngắn nào cũng có, nhẹ thì bị mắng, mà nặng thì...bị đập cho như đụng xe luôn :D
 
làm trận vương quốc trên mây, thêm cảnh đại chiến với liên minh mặt đất do chúa tể nobita lãnh đạo :1cool_dribble:
 
Lý do ko xài bảo bối từ đầu giải quyết rắc rồi theo mình thì
1/chính thằng mon là con mèo lỗi, bị vứt ra bãi rác
2/cả lũ đều là trẻ con cả, bạn để ý tập nào cứ có đôrêmi là mọi thứ trôi chảy, mà thậm chí là khá logic, như tập chúa quỷ, bọn nó kệ dc nhưng vẫn quay lại cứu thế giới, chính đề cao cái sự nhân hậu của nobita
3/cái thông điệp xuyên suốt truyện từ tập 1 vốn ko phải dùng bảo bối giải quyết mà là tự nobita/nhóm bạn giải quyết vấn đề, nếu lạm dụng thì ko tốt, khiến nobita lười và ỷ lại thêm, làm hỏng mục đích đorêmon đến tk20. Bạn cứ để ý, mọi bảo bối đều có luật của nó cả, lạm dụng chỉ gây hại, ko mặt này thì mặt kia, tập truyện ngắn nào cũng có, nhẹ thì bị mắng, mà nặng thì...bị đập cho như đụng xe luôn :D
Mình vẫn luôn thắc mắc rằng "tâm hồn" của Doraemon thì đúng là của trẻ con thật, nhưng tư duy thì có như vậy không ? Doraemon lớn tuổi hơn bọn Nobita cũng không ít :-?
Cái thông điệp của bác 3F thì mình cũng biết :D Đúng là nếu dùng bảo bối mạnh xử lý tùm lum thì truyện sẽ mất hay, chỉ là Doraemon bị "hạn chế" sức mạnh quá nhiều nên mình cũng tiêng tiếc thôi Nhiều khi hạn chế gần như toàn bộ để đẩy team Doraemon đến tình thế tuyệt vọng trong khi chỉ với một số bảo bối đơn giản thì dù không chắc chắn đánh bại kẻ thù nhưng cũng dễ thở ra kha khá (như kiểu tập 8):D
Ài , cứ đòi logic quá , tưởng tượng như bạn thì không có câu chuyện nào là hấp dẫn cả , chắc cũng chả cần truyện Doraemon . Alo tui muốn Nobita tốt đẹp , chăm chỉ blah blah ...hết truyện =))

Tới giờ cũng nhiều người ráng kế thừa Doraemon lắm nhưng hầu như không vượt qua nổi , mấy cái kịch bản sau này chả có cái nào làm hài lòng người hâm mộ được cả :-< .
Chẳng hạn như cái film này nếu y theo cái dàn của bác 3F thì coi rất hay , thằng nào chế thuốc lại như kiểu Hollywood chắc ném đá chết luôn quá .
Kết thừa nổi tiếng nhất là cái series "The Doraemons" nhỉ ? Cái series này mà không có Doraemon và tụi Nobita thì xem cũng khá là hay, vì vẽ chúng nó xấu tinh xấu mù ra, Doraemon thì như thằng vô dụng, Nobita thì lúc nào cũng là "tạ" b-(
Mấy cái Movie thì từ xưa đến nay mình vẫn không thấy xứng với Manga, mấy cái kịch bản chế gần đây thì cảm giác cố gắng bắt trước phong cách và các tầng ý nghĩa của Doraemon nhưng còn vụng về không làm người xem tưởng nhớ đọng lại trong đầu, kể cả năm 2008 .
 
Anh Doraemon chỉ vũ trang đầy mình khi gặp chuột thôi, có tập nào lôi hàng ra xử mấy con chuột mà cả nhà Nobita xanh máu mặt =)), lên truyện dài thì toàn dùng mấy thứ vớ vẫn, túi thần kỳ chỉ có vài món dùng được, chán.
 
Lồng tiếng Việt cho anime hả, thôi xin kiếu. Từ trước đến giờ chỉ có bộ anime lồng tiếng Việt nghe được nhất là cao thủ bóng rổ, lồng tiếng bởi dân Hoa kiều, sau bộ đó thì cóc bao giờ thèm xem anime trên đài HTV nữa.
 
Vậy bạn này không trải qua giai đoạn ra ngoài thuê băng conan về coi rồi...
và còn nhiều nhiều nhiều nữa :))
tam giác thủy tinh, khủng long con ham ăn, hiệp sĩ lợn, mà ngay cả đô rê mon hồi đó cũng lồng tiếng mà...
Đệch thế *** nào @@~
Tuổi thơ bạn ở trên bất hạnh vậy sao :9cool_pudency:
 
đừng so sánh đôi ngũ hiện tại với đội ngũ tâm huyết hồi đấy, khập khiễng lắm.....
vẫn đang chờ cái Vol 4 được lên movie đúng theo nguyên tác, dù gì top 3 của mình vẫn là vol 14-15-4.....
 
Doraemon mà dùng bảo bối nhiều quá thì làm sao Nobita thành Savior of the Universe dc :>
 
^ Thật ra thì trong những tập truyện ngắn bác 3F cũng đã tạo ra cho Doraemon những bảo bối mạnh kinh hoàng (quyền năng và quy mô lớn nhất thì chắc là tủ điện thoại), dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể móc ra đủ mọi loại bảo bối để giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng. Trong truyện dài thì hầu như những bảo bối mạnh nhất đều không có đất dụng võ hoặc nếu có thì cũng chỉ để mở màn (như kiểu tủ điện thoại trong tập 5), hồi còn bé thì đọc sao biết vậy chứ bây giờ ngẫm lại thấy đúng là phi lý thật, mà 1 phần cũng vì team Doraemon quá nhân từ với cà kẻ thù :)) Mình mà là Doraemon thì boss trong mấy tập truyện dài chỉ là trò trẻ con :))

Giả sử tập 5 : Dùng tủ điện thoại của Dorami yêu cầu cho bản thân bá nhất vũ trụ phép thuật đi :D
Tập 8 (xâm lăng của binh đoàn robot) : Phóng to cái gương nhân bản rồi tạo ra vài vạn con Robot khổng lồ thịt luôn cái binh đoàn kia là xong, không thì chơi lại cái bài của tập 3 đến tương lai gọi thêm vài trăm team Doraemon nữa về cùng kháng chiến, đơn giản hơn thì dùng bom hủy diệt nổ tung luôn cả thế giới ngược.

lạy hồn, ai lại đi tìm logic trong truyện cổ tích, nó tượng trưng cho là trí tưởng tượng thời thơ ấu của tất cả trẻ em, luôn mong muốn có thứ bảo bối nào đó giúp thực hiện ước mơ, logic theo kiểu ngây thơ thôi
 
lạy hồn, ai lại đi tìm logic trong truyện cổ tích, nó tượng trưng cho là trí tưởng tượng thời thơ ấu của tất cả trẻ em, luôn mong muốn có thứ bảo bối nào đó giúp thực hiện ước mơ, logic theo kiểu ngây thơ thôi
- 1 phần cũng là vì mình không ưa mấy thằng thích xâm lược hay hủy diệt Trái Đất. Không phải vì mình quá yêu Trái Đất mà vì có một vài thằng trong chúng nó quá ư là ngứa mắt đi :-w Ngoài trừ trong vol 5, vol 8 (nó quá mạnh nên nó xâm lược cũng là bình thường) và vol 3, vol 6 (mấy thằng đó không biết loài người như thế nào trước khi gặp bọn Nobita mà chỉ muốn thể hiện nên khoác lác rằng sẽ xâm chiến cả Trái Đất =))) ra. 2 thế lực muốn tiêu diệt loài người mà mình rất ghét là :
+ Vol 7 : Một lũ đánh nhau bằng kỳ nhông, bắn nhau bằng pháo mà cũng ảo tưởng muốn hủy diệt loài người, cái mặt thì lúc nào cũng vênh lên. Doraemon cũng rất hiền từ không nỡ tiêu diệt tụi nó (chính Mon nói vậy mà)
+ Vol 12 : Một lũ trên thiên đường nhân tạo tự cho mình cái quyền mở phiên toà phán xét loài người, muốn tiêu diệt loài người bằng đại hồng thủy. Khi mà Jaian, Suneo và Shizuka ra đại diện loài người tranh luận thì chúng nó lên giọng rất oai, át lý át lẽ các kiểu, rồi khi nghe đến tên "Đại pháo hơi gas" của Doraemon thì cả lũ sợ đến vỡ mật ra. Tuy nhiên Doraemon và Nobita thà chết chứ không chịu tiêu diệt kẻ muốn xóa xổ loài người :(( Cuối truyện thì chúng nó nói rằng sẽ xem xét, sẽ cho loài người một cơ hội, trong khi không có người ta thì chúng nó xuống đất nằm với giun cả rồi, đúng là không biết nhục mà =)) Mình mà là Doraemon thì mình bắn tan nát cái thiên đường "dỏm" đó luôn, dù là độc ác hay làm truyện mất đi tính nhân văn thì việc bảo vệ loài người vẫn là quan trọng nhất :D
 
- 1 phần cũng là vì mình không ưa mấy thằng thích xâm lược hay hủy diệt Trái Đất. Không phải vì mình quá yêu Trái Đất mà vì có một vài thằng trong chúng nó quá ư là ngứa mắt đi :-w Ngoài trừ trong vol 5, vol 8 (nó quá mạnh nên nó xâm lược cũng là bình thường) và vol 3, vol 6 (mấy thằng đó không biết loài người như thế nào trước khi gặp bọn Nobita mà chỉ muốn thể hiện nên khoác lác rằng sẽ xâm chiến cả Trái Đất =))) ra. 2 thế lực muốn tiêu diệt loài người mà mình rất ghét là :
+ Vol 7 : Một lũ đánh nhau bằng kỳ nhông, bắn nhau bằng pháo mà cũng ảo tưởng muốn hủy diệt loài người, cái mặt thì lúc nào cũng vênh lên. Doraemon cũng rất hiền từ không nỡ tiêu diệt tụi nó (chính Mon nói vậy mà)
+ Vol 12 : Một lũ trên thiên đường nhân tạo tự cho mình cái quyền mở phiên toà phán xét loài người, muốn tiêu diệt loài người bằng đại hồng thủy. Khi mà Jaian, Suneo và Shizuka ra đại diện loài người tranh luận thì chúng nó lên giọng rất oai, át lý át lẽ các kiểu, rồi khi nghe đến tên "Đại pháo hơi gas" của Doraemon thì cả lũ sợ đến vỡ mật ra. Tuy nhiên Doraemon và Nobita thà chết chứ không chịu tiêu diệt kẻ muốn xóa xổ loài người :(( Cuối truyện thì chúng nó nói rằng sẽ xem xét, sẽ cho loài người một cơ hội, trong khi không có người ta thì chúng nó xuống đất nằm với giun cả rồi, đúng là không biết nhục mà =)) Mình mà là Doraemon thì mình bắn tan nát cái thiên đường "dỏm" đó luôn, dù là độc ác hay làm truyện mất đi tính nhân văn thì việc bảo vệ loài người vẫn là quan trọng nhất :D

bác nhầm rồi, vol 7 là đánh với binh đoàn robot mà, tụi này khủng vl ra. Còn tụi cưỡi kì nhông dưới lòng đất là vol 8. Còn nếu xét về các thế lực muốn đánh loài người thì tụi chó trong vol 3 (pho tượng thần khổng lồ) mới là vớ vẩn nhất: Binh lính đánh nhau vẫn bằng gươm giáo, có mấy cái xe phun lửa bằng gỗ với mấy cái thuyền bay ném bom bằng tay mà cũng bay đặt đi xâm chiếm loài người. Binh lực vậy àm đánh với quân đội loài người chắc cả đội quân đi trong vài nốt nhạc.
 
bác nhầm rồi, vol 7 là đánh với binh đoàn robot mà, tụi này khủng vl ra. Còn tụi cưỡi kì nhông dưới lòng đất là vol 8. Còn nếu xét về các thế lực muốn đánh loài người thì tụi chó trong vol 3 (pho tượng thần khổng lồ) mới là vớ vẩn nhất: Binh lính đánh nhau vẫn bằng gươm giáo, có mấy cái xe phun lửa bằng gỗ với mấy cái thuyền bay ném bom bằng tay mà cũng bay đặt đi xâm chiếm loài người. Binh lực vậy àm đánh với quân đội loài người chắc cả đội quân đi trong vài nốt nhạc.
Sr, mình hay bị lộn vol 7 với vol 8 @@ Chúng nó chắc cũng không ngờ loài người chỉ trong vài nghìn năm mà lại phát triển mạnh mẽ thế này, tưởng loài người vẫn chỉ dùng gươm giáo như thời cổ đại thôi thì binh lực chúng nó dư sức xâm chiếm rồi :D Với bọn trong vol 6 đến 4 đứa trẻ con còn không đánh lại nữa :D Nói chung bọn này thuộc dạng ngây thơ + kém hiểu biết đọc vào thấy hài hài chứ không thấy ức chế =))
 
Nếu xếp hạng 16 tập của bác 3F thì nằm dưới đáy là tập 12 và tập 15 , ko biết 2 tập này do chính bác 3F hay người khác viết kịch bản mà coi xong thấy nực quá .

Trong 2 tập thì thằng nobita làm vua rồi làm thần nên tính cách khá là mất rạy , rồi tới bọn sống trên mây cũng mất rạy ko kém :[SPOIL] - Khắm từ thằng vua đầu tiên : khi anh Hắc Tử Vương đến thì thằng vua bày đặt nói cứng " Muốn chinh phục nước tao hả ? Tao sẽ ko để mày muốn làm gì thì làm đâu " .

Hắc : "Oh yeah ? You and what army ? I have an army , do you have a Hulk ?"

Khi thêm 2 army tới thì thằng này mới sợ té đái : "Các anh đừng đánh em , em sẽ giao vợ con của em cho các anh" rồi bỏ chạy như vịt .

- Trong tập này thì đám mây đen xuất hiện vài lần , chắc là bọn trên mây điều khiển đám mây sét đi đánh chết người để thủ tiêu nhân chứng .

- Bọn trên mây nuôi gia đình da đen và làng người tí hon ở trên đám mây "động vật tuyệt chủng" chắc là có ý racist , chỉ xem những người này là động vật , lol .[/SPOIL]
 
Nếu xếp hạng 16 tập của bác 3F thì nằm dưới đáy là tập 12 và tập 15 , ko biết 2 tập này do chính bác 3F hay người khác viết kịch bản mà coi xong thấy nực quá .

Trong 2 tập thì thằng nobita làm vua rồi làm thần nên tính cách khá là mất rạy , rồi tới bọn sống trên mây cũng mất rạy ko kém :[SPOIL] - Khắm từ thằng vua đầu tiên : khi anh Hắc Tử Vương đến thì thằng vua bày đặt nói cứng " Muốn chinh phục nước tao hả ? Tao sẽ ko để mày muốn làm gì thì làm đâu " .

Hắc : "Oh yeah ? You and what army ? I have an army , do you have a Hulk ?"

Khi thêm 2 army tới thì thằng này mới sợ té đái : "Các anh đừng đánh em , em sẽ giao vợ con của em cho các anh" rồi bỏ chạy như vịt .

- Trong tập này thì đám mây đen xuất hiện vài lần , chắc là bọn trên mây điều khiển đám mây sét đi đánh chết người để thủ tiêu nhân chứng .

- Bọn trên mây nuôi gia đình da đen và làng người tí hon ở trên đám mây "động vật tuyệt chủng" chắc là có ý racist , chỉ xem những người này là động vật , lol .[/SPOIL]

^ Thằng Nobita có làm trò gì mất dạy đâu ? Bác toàn để ý đến tiểu tiết nhỉ, mà bọn trên mây có mất dạy hay không thì cũng chẳng cớ gì mà hạ thấp toàn bộ cốt truyện xuống (chúng nó chẳng những mất dạy mà còn mặt dày nữa =)) ) vol 12 vẫn hay đấy chứ.
Không tính mấy tập từ 17 trở đi (người khác vẽ) thì mình thấy chán nhất vol 6, vol 8, vol 13 không có gì đặc sắc
 
^ Thằng Nobita có làm trò gì mất dạy đâu ? Bác toàn để ý đến tiểu tiết nhỉ, mà bọn trên mây có mất dạy hay không thì cũng chẳng cớ gì mà hạ thấp toàn bộ cốt truyện xuống (chúng nó chẳng những mất dạy mà còn mặt dày nữa =)) ) vol 12 vẫn hay đấy chứ.
Không tính mấy tập từ 17 trở đi (người khác vẽ) thì mình thấy chán nhất vol 6, vol 8, vol 13 không có gì đặc sắc

Mình thấy vol 6 (tên độc tài vũ trụ) xem khá đấy chứ, tuy kết có hơi rush, và có 1 số sạn nhưng nhìn chung tổng thể cốt truyện khá là hấp dẫn đấy chứ. Trong tất cả các truyện thì mình thích nhất là "cuộc xâm lăng của binh đoàn robot". Chán nhất là "cuộc chiến ở xử sở robot"
 
Mình thấy vol 6 (tên độc tài vũ trụ) xem khá đấy chứ, tuy kết có hơi rush, và có 1 số sạn nhưng nhìn chung tổng thể cốt truyện khá là hấp dẫn đấy chứ. Trong tất cả các truyện thì mình thích nhất là "cuộc xâm lăng của binh đoàn robot". Chán nhất là "cuộc chiến ở xử sở robot"
Tập " cuộc chiến ở xứ sở robot " không phải do bác 3F sáng tác dở là chuyện đương nhiên , mà không chỉ tập ấy , tất cả các tập 2x đều chán . Còn trong 16 tập của bác 3F thì dở nhất với mình phải là tập 15
 
Tập 12 với tập 15 là nói về cái gì mình quên rồi, sao lại có Hắc Tử Vương ở đây?
 
Back
Top