End thì chắc còn lâu, vấn đề là lão Oda 1 là bí. Nếu bí thì thôi cứ nghỉ 1 thời gian lấy ý tưởng, viết 1 tuần 1 chap là quá sức nhanh. Còn nếu ko phải do bí mà là thích câu giờ các kiểu để kéo dài chuyện kiếm tiền thì nên bỏ đi. Bleach và Naruto là 2 ví dụ đấy. Còn về ý tưởng rộng thì còn quá nhiều, tứ hoàng nói thật mới xong có Râu Trắng, và giờ mọc thêm cả Râu đen, 3 đứa kia thì ngay cả quá khứ của Shank cũng chưa rõ ràng. Còn cả cái tân thế giới và kho báu OP, cuộc đấu tranh của Dragon vs chính phủ, trận chiến của hải tặc và hải quân. Tính sơ sơ cũng đc tầm chục arc nữa là ít. Cho nên nếu biết khôn thì viết dàn trải đầu tư mới đc, còn vẫn tham thì ko những bây giờ bí mà sau này cũng sẽ bí tiếp. Cơ mà ở đây nhiều bác thấy nhàm nhàm, chứ ở các nơi khác họ vẫn tung hô cách viết hiện tại của Oda lắm, cho nên chuẩn bị tinh thần là các arc sau cũng sẽ lê thê lượt thượt như 2 arc trước đi, bao giờ gặp Tứ hoàng chắc sẽ xôm hơn.
OP hiện tại cực loãng là vì quá nhiều nhân vật và ý tưởng, và ai thì tác giả cũng muốn phóng tác cho đầy đủ. Thành ra những nhân vật trong nhóm Luffy lại ít được đầu tư, hành động, lời nói ..v...v.. ko thấy đặc sắc như trước. So sánh ra, cái arc đánh vs CP9, Soge king của Upsopp quá hay luôn. Mặc dù có thể đánh đấm ko hoành tráng bằng hiện tại, nhưng mình thấy đọc rất thích. Còn bây giờ thì thành ra 1 nhóm anh hùng đi giải cứu thế giới chứ ko phải 1 nhóm hải tặc cá tính đi phiêu lưu nữa ...