Bài viết này thực ra chỉ định đăng trên 4r chính chủ của L2VN để kỳ vọng đội ngũ BQT L2VN biết nhìn vào yếu điểm của mình mà tiến bộ, để gamer còn có chỗ chơi cho dù không được như ý. Thế nhưng với sự hèn nhát vốn có, không dám đối mặt với bản thân, sự tự ti đến tuyệt vọng, bài viết đã bị xóa đi sau 15p được đăng, chứng tỏ đội ngũ QT L2VN là một lũ hèn nhát kém cỏi. Và thửa hiểu điều này sẽ đưa server đi đến đâu!
Hôm nay, sau hơn 3 tháng trải nghiệm cái được gọi là Server L2VN số 1 Việt Nam, tôi chính thức kêu gọi tòan thể các bạn đang và sẽ chơi l2vnd này ngừng mọi hình thức donate cho cái server què quặt và thiếu tôn trọng khách hàng. Không thực hiện đúng cam kết ban đầu về một server lành mạnh trung thực công bang và đầy đủ tính năng của sv Lyn.
Và ngoài ra tôi chính thức đề nghị NPH dừng lừa dối gamer! Các anh/ chị ko phải là những người từng phát hành L2VN từ những ngày trước nên đừng lấy ánh hào quang của 10 năm trước để che lấp sự dốt nát hèn kém và hụt hẫng của cái gọi là server l2vn duy nhất.
Thưa các gamer đã từng gắn bó với l2 bao năm qua, cũng như các gamer mới bắt đầu tham gia, chúng ta đang sống ở thời nào? Khi chúng ta bỏ tiền ra để "cầu xin" một dịch vụ qùe cụt, thiếu hụt và chảnh choẹ ngông cuồng? Vâng có phải chúng ta đang ở những năm 2000 khi gameonline mới bắt đầu tại VN khi mà chúng ta ko có nhiều sự lựa chọn để NPH muốn chúng ta ăn một cái bánh thiu thối đầy giòi bọ với cái hất hàm "thích thì ăn". Từng bước trong L2 gần như chúng ta nhận sự gia ơn của NPH để chúng ta đc chơi L2 với tư duy cùn nhụt, biến thái. Vâng, thái độ cầu thị gần như không tồn tại trong đội ngũ điều hành game, các anh chị như những con mẹ bán hàng mậu dịch thời bao cấp chửi mắng xa xả người mua hàng. Tại sao chúng ta phải bỏ tiền ra để mua 1 dịch vụ hòan tòan không xứng đáng với giá trị của nó? Phải chăng chũng ta quá yêu cái L2 đã từng tồn tại 10 năm về trc, hay chúng ta thỏa mãn quá sớm và quá bé nhỏ về cái đc coi là... "Anh em gặp nhau buôn hàng ngày" hay OFF là chính chứ on mấy khi, chính điều này đã đẩy 1 server vốn đã què cụt trờ thành ngông cuồng.
Tôi đề nghị, kêu gọi tòan thể anh em tẩy chay dịch vụ què quặt này, tôi kêu gọi ngừng mọi hình thức donate hoàn tòan cho L2vn và yêu cầu NPH nghiêm túc nhìn lại thời gian qua đã làm cái của nợ gì. Đã dìm L2 và lòng tin của gamer xuống bùn đen như thế nào. Chúng tôi chằng cầu xin hay hàm ơn gì cả, nên các anh chị bỏ ngay cái tư tưởng ban ơn hay làm từ thiện ở đây.
Tôi biết bài viết này có thể bị xóa, nick của tôi có thể bị ban ngay lập tức, nhưng tôi kêu gọi và mong mỏi sự dũng cảm của đội ngũ NPH game dám nhìn thẳng vào sự thật, vào mắt của gamer để cố gắng làm tốt hơn. Tôi mong các anh các chị thay đổi và tôi cũng rất vui đc thay đổi. Chúng tôi không khắt khe hay quá đáng, chúng tôi chỉ mong đc nhận đúng giá trị đích thực của cuộc chơi.
Hôm nay, sau hơn 3 tháng trải nghiệm cái được gọi là Server L2VN số 1 Việt Nam, tôi chính thức kêu gọi tòan thể các bạn đang và sẽ chơi l2vnd này ngừng mọi hình thức donate cho cái server què quặt và thiếu tôn trọng khách hàng. Không thực hiện đúng cam kết ban đầu về một server lành mạnh trung thực công bang và đầy đủ tính năng của sv Lyn.
Và ngoài ra tôi chính thức đề nghị NPH dừng lừa dối gamer! Các anh/ chị ko phải là những người từng phát hành L2VN từ những ngày trước nên đừng lấy ánh hào quang của 10 năm trước để che lấp sự dốt nát hèn kém và hụt hẫng của cái gọi là server l2vn duy nhất.
Thưa các gamer đã từng gắn bó với l2 bao năm qua, cũng như các gamer mới bắt đầu tham gia, chúng ta đang sống ở thời nào? Khi chúng ta bỏ tiền ra để "cầu xin" một dịch vụ qùe cụt, thiếu hụt và chảnh choẹ ngông cuồng? Vâng có phải chúng ta đang ở những năm 2000 khi gameonline mới bắt đầu tại VN khi mà chúng ta ko có nhiều sự lựa chọn để NPH muốn chúng ta ăn một cái bánh thiu thối đầy giòi bọ với cái hất hàm "thích thì ăn". Từng bước trong L2 gần như chúng ta nhận sự gia ơn của NPH để chúng ta đc chơi L2 với tư duy cùn nhụt, biến thái. Vâng, thái độ cầu thị gần như không tồn tại trong đội ngũ điều hành game, các anh chị như những con mẹ bán hàng mậu dịch thời bao cấp chửi mắng xa xả người mua hàng. Tại sao chúng ta phải bỏ tiền ra để mua 1 dịch vụ hòan tòan không xứng đáng với giá trị của nó? Phải chăng chũng ta quá yêu cái L2 đã từng tồn tại 10 năm về trc, hay chúng ta thỏa mãn quá sớm và quá bé nhỏ về cái đc coi là... "Anh em gặp nhau buôn hàng ngày" hay OFF là chính chứ on mấy khi, chính điều này đã đẩy 1 server vốn đã què cụt trờ thành ngông cuồng.
Tôi đề nghị, kêu gọi tòan thể anh em tẩy chay dịch vụ què quặt này, tôi kêu gọi ngừng mọi hình thức donate hoàn tòan cho L2vn và yêu cầu NPH nghiêm túc nhìn lại thời gian qua đã làm cái của nợ gì. Đã dìm L2 và lòng tin của gamer xuống bùn đen như thế nào. Chúng tôi chằng cầu xin hay hàm ơn gì cả, nên các anh chị bỏ ngay cái tư tưởng ban ơn hay làm từ thiện ở đây.
Tôi biết bài viết này có thể bị xóa, nick của tôi có thể bị ban ngay lập tức, nhưng tôi kêu gọi và mong mỏi sự dũng cảm của đội ngũ NPH game dám nhìn thẳng vào sự thật, vào mắt của gamer để cố gắng làm tốt hơn. Tôi mong các anh các chị thay đổi và tôi cũng rất vui đc thay đổi. Chúng tôi không khắt khe hay quá đáng, chúng tôi chỉ mong đc nhận đúng giá trị đích thực của cuộc chơi.

với lại trải qua 3 tháng chơi L2VN, tư duy chơi L2 của mình nó tụt xuống mắt cá chân, nên hòa nhập lại Off là cả 1 vấn đề rất lớn. Chưa đầu tư Ping nên lag lòi 
