[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Thế thì gọi là Jojo cho nhanh =)))...
 
Gọi Jojo hoặc Mario đi =))
Spoil ngay cho nóng đi anh mèo :x

[spoil]Đại khái tập này em Yozora quật khởi, anh giai Kodaka bàn mưu với bọn hội học sinh và Rika tìm cách giảng hoà cho 2 chị em Yozora, Hinata (thực ra là để tống Yozora ra khỏi nhà anh gấp =))).Đầu tiên là bọn nó chơi boardgame ở onsen (con bé thư ký les Karin của hội học sinh nó đề xuất), trò Người sói tương tự như game Mafia á. Sau đó lúc đi về thì em phó hội trưởng Akane giả vờ để lộ chuyện em Hinata...học dốt (Hội trưởng mà lại học dốt 8-}), dụ Yozora làm gia sư cho em Hinata vì là chị em, em Yozora mắc bẫy cộng thêm cái tính sadistic nên gật đầu.

Thế là từ đấy Yozora ngày ngày đi hội học sinh dạy thêm cho Hinata, tiện thể giải quyết luôn công việc của hội học sinh vì Hinata bận học còn Akane với Karin làm quái gì chả biết, chắc cố tình. Nhờ thế mà em Yozora trở nên nổi tiếng trong trường (cái con luôn sợ đám đông mà tự dưng hoạt bát điêu vl), em Sena thấy Yozora nổi tiếng quá hỏi Kodaka làm sao được như thế (em ý bị bọn con gái ghét). Anh Kodaka nghĩ lung tung đề nghị em Sena bắt chước mấy cái eroge mà em chơi (thông minh vl). Sena khoái trí làm liền, kết quả là bọn con trai say như điếu đổ còn bọn con gái vẫn ghét em ý như cũ vì chúng nó thừa biết bản chất thật của Sena rồi. Anh Kodaka thấy thế cũng đi hỏi Rika tư vấn xem nên làm gì để thay đổi hình tượng. Em Rika lôi đến cái salon ruột của mình do một lão gay làm chủ tiệm, dạy anh Kodaka đội tóc giả (màu đen vì Kodako ko chịu nhuộm tóc) và đeo kính giả làm học sinh gương mẫu. Kết quả là anh thành học sinh gương mẫu thật, làm Tenma tí nhận nhầm anh thành bố anh ngày xưa.

Đến lễ Mi-sa thì Kate mời Kobato đi đóng kịch cùng Maria ở nhà thờ, Kodaka dẫn Sena đi xem. Sau vở kịch thì 2 đứa đến trường tham dự tiệc do trường tổ chức. Kết quả là em Sena xung đột với mấy đứa con gái vì quà bọn con trai tặng (con bé kia kết thằng đấy), em Sena tức quá chửi thẳng mặt luôn, làm cho bọn học sinh nó phản đối. Yozora thấy thế vội chạy ra bảo vệ kết quả là còn làm bọn nó khùng hơn. Anh Kodaka thấy nguy quên luôn chuyện đang giả làm con ngoan trò giỏi nhảy vào đánh nhau với bọn con trai vì tội "Dám động vào gái của ông", bị một thằng Judo nó quật cho phát bất tỉnh nhân sự. Sau khi vụ việc được giải quyết xong thì anh cầm cái đơn xin ra khỏi club định đưa em Yozora thì thấy Sena đang tặng quà cho Yozora trong phòng để cám ơn và kết bạn (đệch mùi yuri vãi). Anh quyết định rút lui trong im lặng thì đụng trúng Yukimura đang đi đến.

Yukimura hỏi sao mà lại rút lui khỏi hội thì anh kêu anh sợ chuyện yêu đương làm hỏng quan hệ của mọi người. Yukimura tức quá mắng anh một trận bảo là tất cả mọi người trong hội đều kết anh hết thì có anh hay không cũng thế thôi. Yukimura còn bảo là anh với Rika chẳng phải là bạn mà anh thực ra cũng thích Rika (WTF, đâu ra vậy). Cuối cùng là Yukimura tỏ tình với Kodaka và anh Kodaka đang bận "A a" chẳng biết có đồng ý không.
[/spoil]
 
MD nhuộm thêm cái đầu vàng nữa là tẹt ga =))
 
Gọi Jojo hoặc Mario đi =))


[spoil]Đại khái tập này em Yozora quật khởi, anh giai Kodaka bàn mưu với bọn hội học sinh và Rika tìm cách giảng hoà cho 2 chị em Yozora, Hinata (thực ra là để tống Yozora ra khỏi nhà anh gấp =))).Đầu tiên là bọn nó chơi boardgame ở onsen (con bé thư ký les Karin của hội học sinh nó đề xuất), trò Người sói tương tự như game Mafia á. Sau đó lúc đi về thì em phó hội trưởng Akane giả vờ để lộ chuyện em Hinata...học dốt (Hội trưởng mà lại học dốt 8-}), dụ Yozora làm gia sư cho em Hinata vì là chị em, em Yozora mắc bẫy cộng thêm cái tính sadistic nên gật đầu.

Thế là từ đấy Yozora ngày ngày đi hội học sinh dạy thêm cho Hinata, tiện thể giải quyết luôn công việc của hội học sinh vì Hinata bận học còn Akane với Karin làm quái gì chả biết, chắc cố tình. Nhờ thế mà em Yozora trở nên nổi tiếng trong trường (cái con luôn sợ đám đông mà tự dưng hoạt bát điêu vl), em Sena thấy Yozora nổi tiếng quá hỏi Kodaka làm sao được như thế (em ý bị bọn con gái ghét). Anh Kodaka nghĩ lung tung đề nghị em Sena bắt chước mấy cái eroge mà em chơi (thông minh vl). Sena khoái trí làm liền, kết quả là bọn con trai say như điếu đổ còn bọn con gái vẫn ghét em ý như cũ vì chúng nó thừa biết bản chất thật của Sena rồi. Anh Kodaka thấy thế cũng đi hỏi Rika tư vấn xem nên làm gì để thay đổi hình tượng. Em Rika lôi đến cái salon ruột của mình do một lão gay làm chủ tiệm, dạy anh Kodaka đội tóc giả (màu đen vì Kodako ko chịu nhuộm tóc) và đeo kính giả làm học sinh gương mẫu. Kết quả là anh thành học sinh gương mẫu thật, làm Tenma tí nhận nhầm anh thành bố anh ngày xưa.

Đến lễ Mi-sa thì Kate mời Kobato đi đóng kịch cùng Maria ở nhà thờ, Kodaka dẫn Sena đi xem. Sau vở kịch thì 2 đứa đến trường tham dự tiệc do trường tổ chức. Kết quả là em Sena xung đột với mấy đứa con gái vì quà bọn con trai tặng (con bé kia kết thằng đấy), em Sena tức quá chửi thẳng mặt luôn, làm cho bọn học sinh nó phản đối. Yozora thấy thế vội chạy ra bảo vệ kết quả là còn làm bọn nó khùng hơn. Anh Kodaka thấy nguy quên luôn chuyện đang giả làm con ngoan trò giỏi nhảy vào đánh nhau với bọn con trai vì tội "Dám động vào gái của ông", bị một thằng Judo nó quật cho phát bất tỉnh nhân sự. Sau khi vụ việc được giải quyết xong thì anh cầm cái đơn xin ra khỏi club định đưa em Yozora thì thấy Sena đang tặng quà cho Yozora trong phòng để cám ơn và kết bạn (đệch mùi yuri vãi). Anh quyết định rút lui trong im lặng thì đụng trúng Yukimura đang đi đến.

Yukimura hỏi sao mà lại rút lui khỏi hội thì anh kêu anh sợ chuyện yêu đương làm hỏng quan hệ của mọi người. Yukimura tức quá mắng anh một trận bảo là tất cả mọi người trong hội đều kết anh hết thì có anh hay không cũng thế thôi. Yukimura còn bảo là anh với Rika chẳng phải là bạn mà anh thực ra cũng thích Rika (WTF, đâu ra vậy). Cuối cùng là Yukimura tỏ tình với Kodaka và anh Kodaka đang bận "A a" chẳng biết có đồng ý không.
[/spoil]
Đek càng về cuối càng làm thằng kodaka thành hãm hãm thế này >.<
 
Đek càng về cuối càng làm thằng kodaka thành hãm hãm thế này >.<

Nó là Lord Friendzone với siscon mà :))...." chúng mình chỉ là bạn " là slogan của nó rồi, Sena với Yozora bật flag liên tục còn không thấm được nữa là...
 
Nhắc đến friendzone....mẹ vừa thấm được quả 11 năm friendzone nó xương thế nào :-ss
 
Chắc không phải là do bị phát giác hứng thú với tiểu thuyết "nhạy cảm" về đề tài muội muội chứ :-"
 
Mấy tháng mới vào Akiba-O một lần mà mỗi lần vào lại thấy có biến là sao nhỉ =))
Hotfile sập, Akiba sập và mất database, Ryushare sập; hôm nay thì thấy Akiba đã mua server mới và chuyển từ vBB sang phpBB cùng thông báo cho phép post loli trở lại =))
 
thông báo cho phép post loli trở lại

LOL Có vụ này nữa à... chả để ý =))=)) nó có cái sub forum riêng không nhỉ ?
 
Bữa nay chương trình X-Factor VN có thằng hát New Divide của Linkin Park mà mặc đồ robot Zero (Rockman X), nhảm vê lù =))
 
Ninja nhìn phê lòi :x:x

[video=youtube;ATv5-Wg7tGE]https://www.youtube.com/watch?v=ATv5-Wg7tGE[/video]
[video=youtube;V0yITQ8Olps]https://www.youtube.com/watch?v=V0yITQ8Olps[/video]
 
Nó là Lord Friendzone với siscon mà :))...." chúng mình chỉ là bạn " là slogan của nó rồi, Sena với Yozora bật flag liên tục còn không thấm được nữa là...

Nó biết thừa đứa nào thích nó ấy chứ chẳng qua nó cố tình friendzone con nhà người ta vì nó chỉ cần bạn, không cần người yêu =))
 
Chắc không phải là do bị phát giác hứng thú với tiểu thuyết "nhạy cảm" về đề tài muội muội chứ :-"
Không, vì mình và con kia đã friendzone nhau 11 năm thôi. Nó cũng mới phát hiện mình xem H chứ chưa biết gì hơn :v
Nó biết thừa đứa nào thích nó ấy chứ chẳng qua nó cố tình friendzone con nhà người ta vì nó chỉ cần bạn, không cần người yêu =))
Thằng khỉ này biết từ lâu rồi là gái gú thích nó, nhưng mấy vol đầu thì bảo là chưa rõ ràng xem thích đến đâu nên nó tránh còn hiểu được, giờ Sena đã confess rồi mà...
 
Đệch hôm qua ngồi nói chuyện ngực to nhỏ với thằng bạn nó quăng cho mình mấy cái gallery natural breast xong đếu ăn nổi cơm luôn vì quá tởm
 
đệt..... Shirou của cái spinoff này nhìn badass và trình cũng khủng vãi ra, chả như cháu cùi bắp trong cái series Fate....
anime nó mà chạy được tới cái phần drei thì mình sẽ theo cái anime :x
020.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Không, vì mình và con kia đã friendzone nhau 11 năm thôi. Nó cũng mới phát hiện mình xem H chứ chưa biết gì hơn :v

Thằng khỉ này biết từ lâu rồi là gái gú thích nó, nhưng mấy vol đầu thì bảo là chưa rõ ràng xem thích đến đâu nên nó tránh còn hiểu được, giờ Sena đã confess rồi mà...

em nói thiệt chứ cảm giác friendzone nhau nó.... bựa lắm -_- đứa này biết rõ tình cảm của đứa kia mà cứ phải làm lơ gà mờ, mệt não (_ _")
 
đệt..... Shirou của cái spinoff này nhìn badass và trình cũng khủng vãi ra, chả như cháu cùi bắp trong cái series Fate....
anime nó mà chạy được tới cái phần drei thì mình sẽ theo cái anime :x
020.png

Cho xin cái tên :x:x nét vẽ đẹp quá :x
 
Back
Top