Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bàn ăn dọn sẵn cả món chính lẫn tráng miệng thì tội vạ gì không chén sạch, thả là thả thế nào 
vẫn nhớ 1 điểm thế này
khương hội có nói rằng chiêu ulti bật dc u linh gần như ko thể xài lại nữa, xài lại là chết hay sao ý =.=
.
chứ hỏa long kiểu mẹ gì mà 1 trận chết hết 2 thằng thế
( ko tính thằng chán sống kia chứ thằng linh hoàng này có tiếng từ thời vương kỵ mà để thằng tín xẻ đôi người thì vãi nhục
)có làn mấy thằng đệ của ngô phụng minh tự hỏi tại sao sư phụ của minh bị nhốt 14 năm trời nhưng vẫn trẻ y như ngày nào, mình nghi đây éo phải hàng thật mà thực ra là thế thân hoặc là con trai của linh hoàng thôichứ hỏa long kiểu mẹ gì mà 1 trận chết hết 2 thằng thế
( ko tính thằng chán sống kia chứ thằng linh hoàng này có tiếng từ thời vương kỵ mà để thằng tín xẻ đôi người thì vãi nhục
)
..Chắc tại bị nhốt hơn 14 năm nên bị ngu đi..
Cái máu liều ăn nhiều của Tín thì chắc ít ai ngờ được rồi, cả Tần quốc chắc chỉ có Tín với Bào Công là dám xộc thẳng vào đội hình theo trực giác vậy. Chuyến này Tín không nộp 2 thủ cấp là hơi uổng rồi đó.
Bác có thấy là bọn nó toàn vào chém tướng chính xong còn đám tướng lâu la xung quanh thì ko thèm giết ko? Thằng Tín nó nghĩ giết được NPM (Linh Hoàng) rồi thì mấy thằng tép riu (NPM đang mặc đồ giả làm tướng quèn) nó sẽ thả đi thôi, chủ yếu là cầm cái đầu về khoe công.Thằng ku Tín nó có hơi ngơ thật nhưng cũng thuộc loại có kinh nghiệm chiến trường, mà trên chiến trường thì bài cơ bản cứ là giết nhầm còn hơn bỏ sótbàn ăn dọn sẵn cả món chính lẫn tráng miệng thì tội vạ gì không chén sạch, thả là thả thế nào
![]()
Linh Hoàng chỉ là tướng trí chứ có phải tướng chiến đâu mà xáp lá cà lại chả bị Tín xẻ đôi dễ dàng, ko có gì nhục cả.có làn mấy thằng đệ của ngô phụng minh tự hỏi tại sao sư phụ của minh bị nhốt 14 năm trời nhưng vẫn trẻ y như ngày nào, mình nghi đây éo phải hàng thật mà thực ra là thế thân hoặc là con trai của linh hoàng thôichứ hỏa long kiểu mẹ gì mà 1 trận chết hết 2 thằng thế
( ko tính thằng chán sống kia chứ thằng linh hoàng này có tiếng từ thời vương kỵ mà để thằng tín xẻ đôi người thì vãi nhục
)

Mọi ng cứ bảo thằng Tín mèo mù vớ các rán thế nhỉ. Trong lúc toàn quân "say" chiến thắng nhìn cột khói thì nó vẫn "tỉnh" nhận ra điều bất thường nhỏ nhất thì ăn hàng là đúng thôi. Hơi khập khiễng chút nhưng cũng giống đoạn chiến thuyền quân Ba Tư bị bão đánh chìm trong phim 300, toàn quân "say", chỉ có leonidas là "tỉnh", đấy mới là bản lĩnh của tướng.
