Hôm nay em với người yêu đi chơi, tình hình là gần được 5 tháng yêu rồi ạ. Em cũng đã biết quá khứ ny khá rõ, chủ yếu cho cô ấy kể, em cũng biết rõ quá khứ cô ấy dữ dội thế nào, thằng tình đầu cũng thuộc hàng ghê gớm không ai muốn dây vào 
Nhưng vẫn đề là nằm ở cái tối nay ạ, em với cô ấy đi ăn rồi lại đi dạo dạo la cà ở quan vỉa hè, ny em thấy có xe đẩy bán hàng ăn vặt thì bảo em mua cho, tổng hết là 25k, em có tờ 100k thì đưa cho cô bán hàng. Lúc đó tay xách nách mang trời lại tối nên em không đếm tiền được nhờ ny em đếm thì hóa ra dư 10k, ny em bảo "thôi đừng trả, mình cũng đang kẹt tiền đây, gặp em là em không trả". Em nghe vậy cũng hơi sững 1 tí, vì cứ nghĩ cô ấy khác cơ, rồi em đứng dậy trả lại tiền cho cô bán hàng. Sau đó quay lại em có nói chuyện thẳng thắn với ny em, nhưng cũng có thái độ bực mình, nên hình như đã nói gì đó quá đáng với cô ấy. Ny em bảo "em sai thì em sửa, ai mà chẳng muốn sửa, nhưng em thấy em có sai hơn cũng không đáng để bị anh nói như vậy". Từ đó tình hình bắt đầu căng lên, lúc đi về cô ấy phóng thẳng, em gọi lại thì cô ấy đi chậm lại, lúc em đuổi theo thì thấy trên má cô ấy còn ướt, có lẽ đang khóc
Giờ thực sự em rối bời lắm các anh chị ơi, buồn có, thất vọng có, ân hận có. Em không quan trọng cô ấy từng là người như thế nào, cô ấy bảo muốn thay đổi thì tốt, nhưng sao em vẫn thấy có gì đó gượng trong lòng

Nhưng vẫn đề là nằm ở cái tối nay ạ, em với cô ấy đi ăn rồi lại đi dạo dạo la cà ở quan vỉa hè, ny em thấy có xe đẩy bán hàng ăn vặt thì bảo em mua cho, tổng hết là 25k, em có tờ 100k thì đưa cho cô bán hàng. Lúc đó tay xách nách mang trời lại tối nên em không đếm tiền được nhờ ny em đếm thì hóa ra dư 10k, ny em bảo "thôi đừng trả, mình cũng đang kẹt tiền đây, gặp em là em không trả". Em nghe vậy cũng hơi sững 1 tí, vì cứ nghĩ cô ấy khác cơ, rồi em đứng dậy trả lại tiền cho cô bán hàng. Sau đó quay lại em có nói chuyện thẳng thắn với ny em, nhưng cũng có thái độ bực mình, nên hình như đã nói gì đó quá đáng với cô ấy. Ny em bảo "em sai thì em sửa, ai mà chẳng muốn sửa, nhưng em thấy em có sai hơn cũng không đáng để bị anh nói như vậy". Từ đó tình hình bắt đầu căng lên, lúc đi về cô ấy phóng thẳng, em gọi lại thì cô ấy đi chậm lại, lúc em đuổi theo thì thấy trên má cô ấy còn ướt, có lẽ đang khóc

Giờ thực sự em rối bời lắm các anh chị ơi, buồn có, thất vọng có, ân hận có. Em không quan trọng cô ấy từng là người như thế nào, cô ấy bảo muốn thay đổi thì tốt, nhưng sao em vẫn thấy có gì đó gượng trong lòng

Em biết là lúc bực thì ai cũng điên điên vậy mà em cũng buồn chứ
Thay đổi cách suy nghĩ đi rồi tự khắc lời nói cũng theo đó mà thay đổi.
, nói nhẹ nhàng + phương pháp nhẹ nhàng ai chả thích.
kiểu này đi lâu khó bền. vote chia tay tìm em khác hợp hơn
. Sau nhưng vụ như này đám con gái teen tủng đa số nó ko ưa nổi một thằng người yêu hay chỉnh nó đâu. Vụ này cứ trả lại tiền rồi xuề xòa, đánh trống lảng cho qua, lâu lâu sau này có dịp hãng bóng gió đá đưa ( nếu bạn vẫn để trong lòng hoặc em nó vẫn có lại tư tưởng đó ), em nó sẽ tự cảm nhận bản thân và mình trong đầu nó thôi
