Bộ giáp cùi mía nhất trong lịch sử truyện tranh:
1: Độ bảo vệ = 0
Gai gitai tương đương đạn 20mm, iron man cũng ếu dám đỡ nhé :P
2: Chả mang theo được nhiều trang bị, thứ duy nhất đi kèm là cái mũi khoan..., bộ trong phim còn đi kèm 1 lố tên lửa, súng ống cả 2 tay...
Ồ really, thế éo nào mình đọc nó có đủ súng phóng lựu, súng máy 20mm, khoan phản lực 57mm nhể.
Vì tiểu đội của tôi là một phần của đội phục kích, chúng tôi không được trang bị những khẩu pháo nòng cỡ bự –– thứ vũ khí đồ sộ to bằng cả một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ được lắp ráp hoàn chỉnh. Cái chúng tôi có chỉ là những khẩu súng trường 20mm, lựu đạn khí gas, khoan phản lực và ống phóng rocket có ba quả đạn
3. Chức năng duy nhất: tăng sức mạnh và tốc độ, chả khác gì bộ trong phim, được mỗi cái nhìn đẹp...
Thêm cảnh này làm cười gần chết:, súng *éo có tác dụng nhưng 2 thằng lính vẫn cố bắn như lấy được...
Cứ như kiểu nerf hết IQ của cả đội quân để chỗ cho 2 anh chị tỏa sáng...
Chức năng của giáp mình nói nhiều lắm rồi, bạn không công nhận thì thôi: speed, streng, giác quan.
Đạn 20 mm có tác dụng hãm tốc bọn gitai , éo phải vật gây damage chính, trích nguyên đoạn đây này
Khẩu súng trường 20mm phổ thông không xi nhê là bao trước lũ Mimic. Chúng là thứ vũ khí đạt đến sự cân bằng trong số lượng đạn mà một người lính có thể mang theo, xác suất bắn trúng những đối tượng di chuyển với vận tốc cao và độ giật cho phép. Chúng mạnh hơn những vũ khí họ từng lưu hành, nhưng nếu bạn muốn đâm thủng bộ xương bên trong kia, 50mm là loại đạn duy nhất đảm bảo chắc chắn.
Chiến lược cơ bản của UDF là tuyển một đội bộ binh trọng giáp nằm bắn đạn 20mm để giảm tốc độ của kẻ thù đủ để pháo binh và xe tăng có thể hạ chúng. Trong lúc luyện tập, đội hỗ trợ không bao giờ tới đủ nhanh hay đủ mạnh. Rút cục chúng tôi phải tự thân tiêu diệt Mimic.
Thứ vũ khí được coi là giải pháp cuối cùng cho dân kỳ cựu, và cũng là cái mà tôi sử dụng là mũi khoan phản lực nằm trên vai trái. Bạn có thể khoét một lỗ và khoan thủng ruột một con Mimic với một trong những cục cưng kia. Súng phóng tên lửa đôi lúc cũng hữu dụng, nhưng thứ đó khó bắn trúng quá, và thông thường thì bạn sẽ hết tên lửa ngay lúc bạn cần chúng nhất. Khi tôi càng lúc càng quen thuộc với chiến trường, tôi phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh của mũi khoan phản lực 57mm.
Trên cả thế giới *éo hiểu sao ko luyện ra được 1 đạo tinh nhuệ nào mà để 1 con nhóc nông dân thể trạng phải nói là ốm đói, lùn tịt...ngang ngửa Captain America chưa bơm thuốc 
trích luôn 1 đoạn
Chính phủ đưa Rita tới sống cùng vài người bà con xa. Cô ăn trộm hộ chiếu từ một người tị nạn lớn hơn cô ba tuổi, sống trong một căn hộ xập xệ nhà bên cạnh và tới văn phòng tuyển dụng UDF.
Xuyên suốt mọi miền tổ quốc, người ta phát chán với chiến tranh rồi. UDF cần càng nhiều lính càng tốt để đẩy ra tiền tuyến.
Đưa mẫu đơn đăng kí ghi rõ không phạm phải tội ác đặc biệt nghiêm trọng nào, và quân đội sẽ không loại bạn ra đâu. Theo luật, Rita vẫn chưa đủ tuổi để đăng kí, nhưng phòng tuyển dụng còn chả thèm liếc tới hộ chiếu ăn cắp của cô trước khi đưa cô hợp đồng.
Thế *éo nào mà đủ chỉ điều kiện vào quân đội
Chưa hề trải qua huấn luyện mà nửa năm sau đã đủ skill giết 1 con server
Càng về sau quái nó dồn lại để giết mỗi con nhóc này mà ko nổi, còn dân nhà binh có nghề thì cứ thi nhau lăn ra chết...
Phi lí *éo chịu được
chưa hề huấn luyện, xin lỗi lúc rita có huân chương Thor rồi, ở trong biên chế đội tinh nhuệ, rồi mới vào vòng lặp
Rita Vrataski gia nhập Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ sau trận chiến giúp cô giành được Huân chương Dũng cảm Thor. Cái huân chương, bên trên được tạc hình một vị thần vung cao chiếc búa, được trao cho bất kỳ người lính nào giết mười con Mimic hoặc hơn trong một trận chiến
6 tháng là cái thời gian tính từ lúc Rita bắt đầu gia nhập đội Tinh nhuệ bố trẻ ạ
Đội của rita cũng éo phải cùi bắp đâu:
Thực ra, đội của Rita hóa ra lại là một đội toàn là những tay kỳ cựu. Nếu bạn đem chỗ huy chương họ kiếm được trong đội đi nung chảy, bạn có thể đúc được một thanh tạ cho thế vận hội Olympic ấy chứ.
Một đội đầy những gã badass, những người đều đã đi một vòng quanh địa ngục rồi quay trở lại không biết bao nhiêu là lần, không thể coi họ là người được, họ tương tự như Ác quỷ
Thế éo gọi là tinh nhuệ thì gọi là gì.
Nên cũng éo có truyện họ thi nhau lăn ra chết đâu, 211 vòng lặp duy nhất vòng lặp cuối ông đội trưởng mới tử.
Phi lý, éo có gì phi lý khi Rita bị ảnh hưởng của trường tachyon, bọn gitai dễ dàng nhận ra cô, và cô cũng dễ dàng nhận ra con server trên chiến trường (éo phải tỷ lệ 1/6 triệu trên phim đâu - với tỷ lệ 10 chiến giáp/1gitai thì trong 1 chiến dịch bình thường có tầm 1000 gitai tham chiến - trừ cái chiến dịch kinh dị Frolida ra).
Rita thì bá nhất truyện rồi, ông main tưởng mình pro lắm, bay nhảy chặt chém như ai, nhưng thực ra trình vẫn dưới rita một bậc, khi rita tham chiến khắp mọi chiến trường từ bắc Mỹ, Châu Âu, Bắc Phi rồi mới đến Nhật Bản, với kinh nghiệm hàng chục chiến dịch lớn nhỏ. Đừng hỏi vì sao gitai không kill nổi Valkyrie.
(p/s: Truyện khác manga 1 điểm quan trọng: trong chiến dịch Frolida, manga đã đẩy Rita lên quá cao - chiến thần bất bại, kill con server trong cả 211 lần

like a boss - khiến các thanh niên EoT nóng mắt vì không chịu nỗi nhiệt của aura mainchar

, trong khi trong truyện Rita đã chết trong cả 211 lần đó - chiến dịch quá lớn nên con server cũng chết dưới tay human trong những lần lặp đó, và lần thứ 212 cô mới có thể thực hiện kế hoạch thành công để thoát vòng lặp)