Chửi thì dễ, nhưng ngoài chửi ra thanh niên có gì khác hầu tớ không? Mà đừng chửi thằng, biết đâu tớ là con thì sao?
Grind là FF11 và FF14 + 14AAR. AAR khá hơn nhưng content không dày lắm nên cảm giác grind khoảng 3-4 tháng khi game mới ra khá nặng. Sến sẩm nhừa nhựa là đặc trưng của dòng game, từ cái trailer 15 phòi ra tồng tộc: slimy homo looking clad in full body black leather suit dudes riding looooooooong luxury convertible. Into BDSM much? Chú Sê phi rô sư chẳng qua cũng chỉ là thằng emo lạc mẹ mếu máo câu lòng thuơng thiên hạ, Kư ra ư độ là thằng hạng hai mãn kiếp lon ton hít hửi chú emo kia. Sư koo rự là mẫu nam sinh cấp 2 lịch sử 14 năm không kanojo rạch mặt ăn vạ điển hình, bị ấn cái chức lớp trưởng vào tay đếch biết làm gì khác nên lái tàu vòng vòng chơi giao lưu với lớp bên, đến lúc kiếm được tàu bay đèm đẹp sướng quá cắm thẳng vào *censored* chị Hằng. Jitan là con chuột học đòi robinhood nửa mùa, giữa đường ngửi mùi gái quên luôn nhiệm vụ, làm tớ cũng drop game luôn. Bộ đôi hoàn hảo Lady summoner và Deadman walking tí tởn cặp với nhau cứu thế giới làm đạo diễn phim Hàn ngả mũ kính nể khỏi mô tả, nhỉ?
May quá có FF13 trên Steam, đợi tớ chơi xong sẽ báo cáo thanh niên tiếp. Thị hiếu tầm thường lại đói rách không sắm được console, đến giờ mới được tiếp cận văn hóa, khổ thế đấy :(
Xin phép bổ sung chữ J :3