- 23/8/06
- 6,588
- 9,425
Vào đề luôn, hiện mình đang làm tại một công ty tư nhân. Cũng nhân viên văn phòng bèo nhèo thôi, lương tháng 6tr và làm thiết kế.
Về trình tự công việc thì phòng mình có một người chịu trách nhiệm về nội dung và brief lại với thiết kế, sau khi thiết kế ăn hết đống nội dung và nhả ra cái poster / standee thì tên này lấy sản phẩm trình lên trưởng phòng, sau khi được duyệt thì sẽ triển khai.
Vấn đề chỉ có thế thì quá đơn giản. Nhưng thằng kia tính khá là khó chịu. Brief nội dung cho mình thiết kế, có nghĩa là mình chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh.
Vậy mà mỗi lần mình làm xong, comment đầu tiên :"Giời ơi là giời, sao em lại làm xấu thế này hả em ơi?"
Mình có cảm tưởng nó ngậm sẵn câu đó đợi mình gửi mail là phun ra luôn chứ chả thèm đọc mail ấy. Thường mình hỏi lại :"Xấu ở đâu anh?" Thì nó :"Không được, màu này xấu lắm, chọn màu khác đi, template này không ổn đâu, làm lại đi em" Làm mình thực sự chỉ muốn nhào ra cho mấy quả phật thủ vào mặt.
Nó không chỉ ra được xấu chỗ nào, cái gì to lên cái gì nhỏ đi để mình làm theo ý nó, nhưng nó cũng không chấp nhận bản thiết kế của mình. Tóm lại rất là vất vả với thằng ông nội này. Đồng ý là thiết kế của mình cũng có giới hạn, không thể nào bằng top designer trên devian hay behance được. Nhưng lương lậu bèo nhèo thì chỉ thế thôi. Còn muốn chăm chút từng chi tiết nhỏ, mình làm được nhưng vấn đề là 1 tuần làm detail cho 1 cái poster và lương ~1000$ thì mình làm được ngay. Đằng này nó cứ lấy mẫu trên mạng về rồi bảo đấy sao người ta làm đẹp vậy em không làm? Người ta làm được đẹp như vậy là vì người ta tổ chức shooting với mẫu, có makeup, lighting set up kĩ càng, mẫu lại đẹp, thêm vào đó khâu hậu kì của người ta có khi cả tuần, và giá trị của một tấm poster kể cả theo giá gia công tại VN cũng phải tầm 3-5tr/tấm. Giải thích như vậy rồi nhưng nó kiên quyết không hiểu.
Bảo nó vậy giờ ý anh muốn thế nào để em làm. Thì nó trả lời :"Ơ, đấy là việc của em, em làm thiết kế chứ có phải anh làm đâu, sao lại hỏi anh. Em làm sao đẹp thì làm chứ. Thế em vào công ty làm gì vậy?"
Vân vân và vân vân, quá nhiều sự khó chịu với thằng này. Trước mình có làm freelancer, cũng tiếp xúc qua nhiều khách hàng, có người cũng khó chịu, thế nhưng là 1 lần làm rồi thôi. Và tiền công trả cũng nhiều. Đằng này suốt ngày nhận request mà cái nào cũng nặng nề như vậy không biết mình trụ được lâu không.
Thêm cái nữa, ở công ty mình có quy định tuyệt đối không được xem Youtube hay bất kì video gì, không được làm việc riêng cho dù là việc gì. Vi phạm lần 1 cảnh cáo bằng văn bản, lần 2 cho thôi việc. Và có gắn camera ở văn phòng để theo dõi nhân viên. Viết cái bài này đây cũng là phải viết lén, mở word lên gõ rồi copy paste vào đây.
Hôm nay có thằng bạn gửi cho mình design của một cái button cũng tương đối khó, bảo mình đồ lại được không. Vô tình đúng lúc đó trưởng phòng đi qua nhìn thấy (trưởng phòng là người khác không phải thằng bên trên nhé), liền hỏi :"Em làm cái gì đấy?" Mình trả lời :"Em làm hết việc được giao rồi. Cái này về mặt kĩ thuật là khó nên em lấy trên mạng về làm để nâng cao kĩ năng thôi ạ". Lúc đó sạc mình một trận, đại ý là công ty không thuê em về để training kĩ năng, nên em không được làm, cho dù không có việc gì cũng không được làm việc riêng như vậy. Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa rồi, cũng may mình im im tắt luôn chứ mà bật thêm mấy câu nữa chắc cảnh cáo bằng văn bản luôn rồi.
Ở đây làm việc con người khó tính như vậy còn môi trường cũng khá là khắt khe, mà với lương 6tr cũng chỉ là vừa đủ để xoay sở (tiền nhà + điện nước net 3tr, 3tr ăn uống xăng đt cũng là hết nhẵn). Vậy nên mình cũng phải ôm thêm vài dự án ngoài nữa, nhưng toàn phải làm tối, trong giờ làm việc không dám làm mặc dù ngồi không. Công ty thì không hiểu điều đó.
Nói chung cảm thấy rất bí bách, không rõ mấy bác ở công ty khác tình trạng thế nào, và như mình bây giờ có gọi là khó sống không nhỉ ?
Về trình tự công việc thì phòng mình có một người chịu trách nhiệm về nội dung và brief lại với thiết kế, sau khi thiết kế ăn hết đống nội dung và nhả ra cái poster / standee thì tên này lấy sản phẩm trình lên trưởng phòng, sau khi được duyệt thì sẽ triển khai.
Vấn đề chỉ có thế thì quá đơn giản. Nhưng thằng kia tính khá là khó chịu. Brief nội dung cho mình thiết kế, có nghĩa là mình chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh.
Vậy mà mỗi lần mình làm xong, comment đầu tiên :"Giời ơi là giời, sao em lại làm xấu thế này hả em ơi?"
Mình có cảm tưởng nó ngậm sẵn câu đó đợi mình gửi mail là phun ra luôn chứ chả thèm đọc mail ấy. Thường mình hỏi lại :"Xấu ở đâu anh?" Thì nó :"Không được, màu này xấu lắm, chọn màu khác đi, template này không ổn đâu, làm lại đi em" Làm mình thực sự chỉ muốn nhào ra cho mấy quả phật thủ vào mặt.
Nó không chỉ ra được xấu chỗ nào, cái gì to lên cái gì nhỏ đi để mình làm theo ý nó, nhưng nó cũng không chấp nhận bản thiết kế của mình. Tóm lại rất là vất vả với thằng ông nội này. Đồng ý là thiết kế của mình cũng có giới hạn, không thể nào bằng top designer trên devian hay behance được. Nhưng lương lậu bèo nhèo thì chỉ thế thôi. Còn muốn chăm chút từng chi tiết nhỏ, mình làm được nhưng vấn đề là 1 tuần làm detail cho 1 cái poster và lương ~1000$ thì mình làm được ngay. Đằng này nó cứ lấy mẫu trên mạng về rồi bảo đấy sao người ta làm đẹp vậy em không làm? Người ta làm được đẹp như vậy là vì người ta tổ chức shooting với mẫu, có makeup, lighting set up kĩ càng, mẫu lại đẹp, thêm vào đó khâu hậu kì của người ta có khi cả tuần, và giá trị của một tấm poster kể cả theo giá gia công tại VN cũng phải tầm 3-5tr/tấm. Giải thích như vậy rồi nhưng nó kiên quyết không hiểu.
Bảo nó vậy giờ ý anh muốn thế nào để em làm. Thì nó trả lời :"Ơ, đấy là việc của em, em làm thiết kế chứ có phải anh làm đâu, sao lại hỏi anh. Em làm sao đẹp thì làm chứ. Thế em vào công ty làm gì vậy?"
Vân vân và vân vân, quá nhiều sự khó chịu với thằng này. Trước mình có làm freelancer, cũng tiếp xúc qua nhiều khách hàng, có người cũng khó chịu, thế nhưng là 1 lần làm rồi thôi. Và tiền công trả cũng nhiều. Đằng này suốt ngày nhận request mà cái nào cũng nặng nề như vậy không biết mình trụ được lâu không.
Thêm cái nữa, ở công ty mình có quy định tuyệt đối không được xem Youtube hay bất kì video gì, không được làm việc riêng cho dù là việc gì. Vi phạm lần 1 cảnh cáo bằng văn bản, lần 2 cho thôi việc. Và có gắn camera ở văn phòng để theo dõi nhân viên. Viết cái bài này đây cũng là phải viết lén, mở word lên gõ rồi copy paste vào đây.
Hôm nay có thằng bạn gửi cho mình design của một cái button cũng tương đối khó, bảo mình đồ lại được không. Vô tình đúng lúc đó trưởng phòng đi qua nhìn thấy (trưởng phòng là người khác không phải thằng bên trên nhé), liền hỏi :"Em làm cái gì đấy?" Mình trả lời :"Em làm hết việc được giao rồi. Cái này về mặt kĩ thuật là khó nên em lấy trên mạng về làm để nâng cao kĩ năng thôi ạ". Lúc đó sạc mình một trận, đại ý là công ty không thuê em về để training kĩ năng, nên em không được làm, cho dù không có việc gì cũng không được làm việc riêng như vậy. Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa rồi, cũng may mình im im tắt luôn chứ mà bật thêm mấy câu nữa chắc cảnh cáo bằng văn bản luôn rồi.
Ở đây làm việc con người khó tính như vậy còn môi trường cũng khá là khắt khe, mà với lương 6tr cũng chỉ là vừa đủ để xoay sở (tiền nhà + điện nước net 3tr, 3tr ăn uống xăng đt cũng là hết nhẵn). Vậy nên mình cũng phải ôm thêm vài dự án ngoài nữa, nhưng toàn phải làm tối, trong giờ làm việc không dám làm mặc dù ngồi không. Công ty thì không hiểu điều đó.
Nói chung cảm thấy rất bí bách, không rõ mấy bác ở công ty khác tình trạng thế nào, và như mình bây giờ có gọi là khó sống không nhỉ ?




.
.


