Mình không làm về việc design hay photo mà chủ yếu là thiết kế kỹ thuật và giám sát công trình. Có lẽ có chút đồng cảm.
1. Về vấn đề công việc, thật ra rất khó. Họ (người được giao kiểm tra), như mình thì họ ở đây là "Người thẩm định" và mình là "người thiết kế" trong khung tên của bản vẽ. Nếu mình đưa cho họ ---> họ ký ---> mình trình tiếp ---> ký ---> ký ký ký .... khoảng 10 lần ký như thế thì mình được xuất bản bản vẽ và chuyển sang đơn vị khác, mình chuyển tiếp sang công tác giám sát thi công kỹ thuật. Nhưng đấy là thuận đường, nhỡ như ký sếp to hơn mà sếp không đồng ý, mình cũng sẽ nghĩ là "thằng cha thẩm định chả làm gì cả, chỉ ký cho có - chả giúp được gì mình", dần dần mình cũng sẽ coi thường họ cũng như trình độ của họ <--- đấy là về phía của mình.
Về phía sếp ---> sếp sẽ nghĩ thằng "Thẩm định" ăn lương mà chả giúp việc được cho tao, bắt tao kiểm tra vất vả ---> chọn thằng khác ----> ảnh hưởng tới họ.
Thế nên đã là người "thẩm định" thì phải bắt bọ thôi, bọ không có thì cũng cố mà vạch ra tí - chém vài câu cho nó "gọi là".
---> chuyện này là bt.
2. Về việc công ty như thế thì mình nghĩ không phải do công ty mà do môi trường thôi. Bản thân mình không thoải mái hay không chấp nhận được thì "nhảy việc"; nhưng nói trước là nhảy việc rất vất vả và đôi khi đi ngược lại mong muốn của mình mặc dù ban đầu họ chào đón mình rất nồng nhiệt.
----> bạn thử thật ngoan, nếu là nữ thì mặc áo hở ngực rồi thì mặc váy đi làm xem

nhìn thấy các anh ấy thì cười thật tươi vào, kèm theo cầu chào "KONICHIWA". Còn nếu là Nam thì ... anh ơi hôm nay có con hàng này ngon lắm, anh ơi hôm nay nhậu chỗ này đê....
(ví dụ thôi nhé, đừng làm thật. Nếu làm thật được thì tốt :P ).