An toàn giao thông :|

  • Thread starter Thread starter _T_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lol, ra nước ngoài chưa mà phán ghê thế. Wa Lào hay Campuchia thì cũng có thể mang tiếng là wa nước ngoài rồi đúng ko?

Còn nếu đang ở Mỹ mà sống mấy cái bang......... thì thôi, ko ý kiến nữa.

PS: ai đã từng qua Sing, Japan, New Zealand, v.v... thì chẳng dám ai nói là hơn nước mình 1 chút cả. Điển hình là TQ cũng hơn mình đó, cứ thử mang HCM, HN ra so với Bắc Kinh, Thượng Hải về giao thông của nó xem, đừng mang mấy cái vùng quê ra so thì khập khiễng lắm vì chẳng lẽ 2 thành phố lớn của VN ý thức chỉ bằng vùng quê của tụi nó thôi sao.

mình ở kentucky nhưng lâu lâu cũng thò chân qua mấy cái ban khác chơi ;)),đặc biệt là về new york sẽ thấy giao thông chẳng khác VN là mấy:)),khá chút xíu là người ta rất ít vượt đèn đỏ thôi
 
mới đi học về gặp tống 3 , ko mũ bh chạy ko có lạng chỉ lắc cổ xe wa lại thôi :|
tốc độ chắc cũng 80........mà giờ này xe hơi bị đông....
 
tớ nghĩ bạn bỏ lỡ cái cảnh chúng nó nằm trên đường mỗi thằng 1 nơi và cả chiếc xe nữa :))
 
nó đi xe dính toàn kít với bùn + nước cống có cả máu nữa , nó đi từ chợ ra mà , ông giặt thử xem , bẩn không chịu đc chà lòi cả phòi ra mà có ra đâu X(

ặc , chia buồn , gặp tôi thì wăng luôn chứ ko làm giẻ luôn
 
ok , bắt tay cái nào :D..........
 
Hỏi nhỏ, lòi cả phòi là lòi .... cí rì thế :'>
 
mình ở kentucky nhưng lâu lâu cũng thò chân qua mấy cái ban khác chơi ;)),đặc biệt là về new york sẽ thấy giao thông chẳng khác VN là mấy:)),khá chút xíu là người ta rất ít vượt đèn đỏ thôi

Khu nào bang kentucky, có thằng bạn ở đó nó nói khu đó giao thông tốt lắm mà??? Hay ông như mấy thằng châu Á khác cứ tối ngày ở nhà (ko có ý chế giễu hay gì hết tại thấy Châu Á nhiều đứa tối ngày cứ cắm đầu ở nhà)??? Tui ở New Zealand thì thấy vùng quê còn tốt hơn trong mấy thành phố lớn nữa.
 
e từng qua thủ đô của Lào, so với thủ đô mình thì họ đi ý thức hơn nhiều, mà tham gia giao thông thấy chủ yếu là ô tô, rất ít xe máy. không thấy kiểu chen chúc, đi ngược đường, lấn làn như Hà Nội.
cũng có thể do các trang thiết bị an toàn giao thông của họ đảm bảo chăng?
 
ôi biết là mộ nhưng cứ vào kêu ca cho đỡ tức.
cái khúc láng, trường chinh, ngày nào cũng hẹn gặp 2 lần, mỗi lần 1 tiếng, thiệt là bức xúc.
 
ôi biết là mộ nhưng cứ vào kêu ca cho đỡ tức.
cái khúc láng, trường chinh, ngày nào cũng hẹn gặp 2 lần, mỗi lần 1 tiếng, thiệt là bức xúc.

Mộ phát nữa.
Đầu Hà Nội lót dép hóng, tình hình kẹ xe không khả quan hơn bao nhiêu :6cool_sure:
 
lax ở khúc nào vậy. thỉnh thoảng trà đá phát ko
 
thỉnh thoảng đi đường mình vẫn hay bị nóng tính khi gặp mấy đứa đi ngu và đi láo và công an giao thông ...

mấy lần mất bình tĩnh xong toàn tự nhắc mình mà chả biết bao h mới hết
 
dạo này tai nạn GT dữ quá ,thấy là khiếp:9cool_haha::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry:
 
Đêm qua vừa ăn bún ốc vừa chat, nghe ngoài trước nhà đông vui, chạy ra xem thì ra là xe tải cán người. Tính em ham vui, nhảy vào xem ra là một ông thầy "tu" đang thử sức mình với xe tải (nhưng thất bại kết quả "ruột lòi" ;;) ). Điều bất ngờ ở đây là gã thầy tu này bị say rụ. :o
Nhìn lại hết hồn, mới nhận ra được cái bài em viết cách đây 6 năm. :P
 
giờ khốn nhất chắc là cái màn bật pha, pha ngược chiều còn đỡ chứ pha cùng chiều thì siêu khốn luôn :8cool_cry:
 
Mình ở Long Biên bác ạ :D

@@ tui cầu giấy. xa lòi lại còn làm muộn nữa. mà ông mất công thuê nhà sao ko thuê ở tt, thanh xuân. 2 bà trưng, cầu giấy có hơn ko @@
 
giờ khốn nhất chắc là cái màn bật pha, pha ngược chiều còn đỡ chứ pha cùng chiều thì siêu khốn luôn :8cool_cry:
cùng chiều sao mà thấy được hả bạn , thấy cái đèn sau của nó thôi chứ :5cool_sweat:
 
Back
Top