[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
chap mới chuẩn bị đụng độ lũ choai choai :v
 
thế là trận đánh nhau đồng lạc thắng phải ko ?
 
Đồng Lạc đã thua, tuyệt đối thua :3 đơn giản là vì nó đã thắng thì nó sẽ ko cười như thế, thắng thì nó đã phải nói là tại sao lần trước lại thua, lần này nó thua và nó nhận ra nó ko bằng đối thủ



quote lại 1 comment .
 
quote lại 1 comment .

thật là thâm thúy.
btw, có ai biết vì sao mấy cái tên thường có chữ "chảy" đằng sau ko, ví dụ như lúc giới thiệu đồng lạc thì nó ghi là "đồng lạc chảy", rồi thằng đệ của sào bì, tên tiểu hắc, cũng giới thiệu là "hắc chảy", thế "chảy" là cái vẹo gì vậy :5cool_bad_smelly:
 
thật là thâm thúy.
btw, có ai biết vì sao mấy cái tên thường có chữ "chảy" đằng sau ko, ví dụ như lúc giới thiệu đồng lạc thì nó ghi là "đồng lạc chảy", rồi thằng đệ của sào bì, tên tiểu hắc, cũng giới thiệu là "hắc chảy", thế "chảy" là cái vẹo gì vậy :5cool_bad_smelly:

'chảy' hình như nghĩa là thằng,cu
chap mới đúng là mấy thằng trẻ trâu rất là manh động thời nào cũng như nhau :v
 
Truyện này mình thấy viết hay hơn cái Cửu Long TT nhiều, tiết tấu nhanh, thực tế, đọc đúng chất giang hồ. CLTT đọc cứ ảo ảo như kiếm hiệp chẳng có chất XHD.
 
Truyện này mình thấy viết hay hơn cái Cửu Long TT nhiều, tiết tấu nhanh, thực tế, đọc đúng chất giang hồ. CLTT đọc cứ ảo ảo như kiếm hiệp chẳng có chất XHD.

CLTT hơi hướng chưởng tàu, đánh hoa lá bay lung tung, 1 địch trăm. Được cái ra sau nên vẽ đẹp hơn, duy chỉ có quả đầu chú lạc là chả nuốt nổi, còn lại tạo hình các nv khác đều ok
cltt24-014.jpg
 
ai có raw tàu trần hạo nam ko, cho mình xin xem trước, chờ tiếng việt lâu quá :D
 
thực sự xem bộ này cảm giác có chút "Thật" hơn, ko suy tính nhiều, cơ bản chỉ là "nhịn" và chờ cơ để "chém".
 
^
^
cứ đọc cmt là thấy cái sign, không rời mắt được :6cool_beat_shot:
 
Lướt đến raw 50 thì chỉ biết DM Ngưu Lão, Mã Tham Tiền phũ với gái còn cho gái chết.
Lão này thì cho gái bị hấp liên tục đã vậy muốn chết cũng ko chết được mới ác ôn chứ. Đúng nghĩa anh em là tay chân, gái gú là thảm lau nhà :8cool_cry:
Ko biết chính truyện con bé Tam muội (hay 9 muội gì đó) người iu anh Nam han sồm có được ưu đãi ko chứ bộ này gái nào dính với ảnh thì thảm còn hơn là cave nữa.
 
bộ này full raw 93 chap còn chính truyện thì cũng hơn 1k7 chap rồi :v
 
^ mấy lão tác giả khựa đẻ đâu ra ý tưởng mà viết nhiều vật, đã vậy còn tô màu hết mới ác chứ, ước gì manga cũng đc như vậy :6cool_beat_shot:
 
hồi trc lão Khưu Phúc Long còn làm cho lão Lang thì mình ổng kiêm mấy bộ liền thế mà cứ hàng tuần đều đều mỗi bộ 1 chap 30 trang full màu :2cool_burn_joss_sti,giờ thì đỡ hơn nhiều =]
 
thì 1 lão sáng tác, 1 lão vẽ chính, còn lại giao cho cỡ 10 tay khác đi nét và tô màu hoàn thiện :6cool_sure:
 
trước mình thấy có người nói nét vẽ như thế này của tụi tàu toàn là dùng công nghệ làm cho lẹ ? Chứ body , mặt mũi truyện của tụi này toàn na ná nhau X_X
 
trên face của comicvn mới có bài về vẽ manhua
[Tìm hiểu Manhua] Quá trình thực hiện một quyển truyện Manhua.
Trước đây có Forum sẽ tiện việc theo dõi hơn, đăng bài trên facebook có nhiều hạn chế, nhưng mình sẽ làm cái tổng hợp nhỏ cho các bạn tham khảo. Khi nào có phần Tin Tức sẽ viết kỹ hơn.

Quá trình thực hiện một truyện Manhua Hongkong có nhiều khác biệt so với Manga. Truyện Manga là do tác giả (một hay nhiều) cùng vẽ và gởi đến Nhà xuất bản nào đó để in (NXB), có thể là do NXB đặt hàng nữa.
Nhưng do nét đặc thù, Manhua là do một nxb đầu tư, thực hiện bộ truyện từ a-z (mỗi nxb là 1 công ty).
Chắc bạn cũng từng từng ngưỡng mộ một tác giả nào đó, sao có thể trong thời gian ngắn thực hiện khối lượng công việc không tưởng,
Thực ra việc vẽ một bộ truyện không đơn giản chỉ do 1 hay 2 người thực hiện. Phong Vân xưa nay chúng ta chỉ biết Mã Vinh Thành, mà không hay rằng lão Mã chỉ vẽ phác thảo chính, trợ lý là Thiếu Kiệt và Hoàng Thủy Bân, Lâm Nghiệp Khánh.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào.
Không bàn đến Người sản xuất, Biên kịch viết kịch bản, Nhà in... Phần này tìm hiểu việc vẽ truyện. Quá trình công việc như sau:
1. Chủ bút vẽ phác thảo chính trên giấy hay máy tính. (Chủ bút càng vẽ tỉ mỉ thì đội trợ lý sẽ giảm khối lượng công việc).
2. Đội trợ lý 1 sẽ vẽ lại chăm chút theo nét phác thảo (trắng đen). Đợi chủ bút duyệt
3. Đội trợ lý 2 sẽ lên màu cho tác phẩm. (cho ảnh vào phần mềm tô màu 3D chuyên dụng. Bạn nào biết tên phần mềm là gì không cho ad xin :v)
4. Đợi duyệt và xong.
Ngoài ra phần Bìa Truyện cũng do Chủ bút hay một người khác đảm nhận. Một số truyện như Long Hổ Môn do 1 họa sĩ riêng phụ trách. Bìa là 1 phần quan trọng của truyện in. Một truyện cũng có nhiều phiên bản chia theo Bìa, Bìa nổi, mạ vàng, Bìa kèm chữ ký, Bìa đính kém poster, vũ khí... Vì các bạn xem bản điện tử nên khó mà hiểu rõ cảm giác khi cầm một quyển Manhua đã in.
Các tác giả trợ lý cũng không phải hạng xoàng. Khưu Phúc Long bắt đầu công việc là trợ lý cho một Họa sĩ sư phụ, Khưu Phúc Long ban đầu cũng là chuyên gia xử lý hình bìa. Có họa sĩ trợ lý cũng từng làm bộ truyện độc lập, như Lâm Nghiệp Khánh trợ lý cho Mã Vinh Thành có ra truyện Hiệp Khách Hành.
Mỗi quyển truyện là một quá trình lao động tâm huyết của cả một công ty trong một tuần dài liên tục. Hi vọng các bạn có thể thưởng thức được điều tác giả gởi gắm trong truyện.
Các bạn xem hình để hiểu rõ hơn. Bài chi tiết sẽ đăng sau nhé...
10339728_458490510942360_4645712715601473359_n.jpg
 
khứa Mã vẽ Phong Vân vài tập đầu đẹp lắm, style như tranh thủy mặc vậy. Tới giai đoạn bựa rồi giao cho đám đệ vẽ thì thành nét vẽ công nghiệp chán ko thể tả, người ngợm thằng nào cũng như bơm hóc môn, cái cổ tay to bằng nguyên nắm đấm tay mới vãi, chiêu thức thì cứ hay copy paste mấy đường loẹt xoẹt loẹt xoẹt vào :4cool_doubt:
 
Back
Top