[SPOIL]Ruvik xuất thân trong một gia đình giàu có, anh thân với chị gái của mình nhất trong nhà. Những người nông dân khá bực vì nhà Ruvik quá giàu mua hết đất đai của họ, họ quyết định đốt căn nhà lá nơi có hai chị em Ruvik đang chơi bên trong. Sau khi chị gái Laura chết , Ruvik bị bỏng nặng anh này được cha nhốt xuống tầng hầm của tòa nhà và ông nói với vợ là cả hai đứa con đều chết. Chị vợ không tin điều này vì thỉnh thoảng nghe tiếng khóc từ dưới tầng hầm.
Thời gian sau Ruvik giết cả bố mẹ của mình, dùng tiền đầu tư vào cái dự án hack não của bệnh viện tâm thần và hợp tác cùng Dr. Jimenez. Anh bị ông Jimenez phản bội và dùng chính anh làm vật chủ cho thí nghiệm ( bộ não). Dự án này chính là lý do vì sao rất nhiều người bị mất tích bất thường để phục vụ cho thí nghiệm. Sebastian và vợ ( Myra) cùng làm việc ở sở cảnh sát và cùng điều tra những vụ án này. Sau đó thì con gái của họ là Lilly cũng bị chết trong một vụ hỏa hoạn và Myra cũng mất tích , rất có thể là do tổ chức dự án đã có những động thái dằn mặt với những người điều tra
Về sự kiện trong Evil Within, Sebas bị rơi vào thế giới mà Ruvik tạo ra, và Leslie chính là người lý tưởng nhất để giúp Ruvik trở lại thế giới bên ngoài thông qua bộ não. Kết thúc game vẫn chưa rõ ràng, có thể theo giả thiết của bác Rociel là Sebas vẫn chưa tỉnh dậy. hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết trong DLC
Dù sao vẫn thấy Ruvik thật đáng thương

[/SPOIL]