Triarii chỉ ở lúc đầu game thôi, đến khi gặp được các faction full kị thì cải cũng đã cải cách rồi, đâu còn triarii nữa. Thật sự chơi rome rất thiếu hụt lính chống kị
Đến late thì có thể lấy kị charge ngang sườn kị nó, rồi đêm Aux inf (lính spear) hoặc Aux nào đó cấm spear vào hấp, lúc bắt được rồi thì rút kỵ của mình ra đi chỗ khác. Thấy mọi người bảo quây bộ binh lại tắt Fire at will đi để cho nó brace, hoặc xếp lính giáo trước còn legionaire đứng sau, rồi mua Cretan hoặc syrian archer bắn trả. Cách này thì thấy mấy chú chơi onl dùng nhiều rồi nhưng mình chưa thử bao giờ, vì đến cuối game thường chán chả muốn về nước nữa. :(
- - - Updated - - -
Thế đấy, tất cả là tại thằng Macedon hiếu chiến,tứ bề thọ địch chỉ biết chống đỡ với 10 đạo quân, cũng may còn có đám spy .
Sao bác để Egypt nó sống lâu thế kia làm gì cho vất vả
mấy thằng Arabia thì thích dẹp lúc nào chẳng được, chứ bọn Egypt lúc đầu cùi ghẻ, bóp chết dễ ko, mà để nó đến mid late thì bộ binh của nó cũng đông đủ chẳng kém gì mình. Đất nó còn giàu nữa.



, thằng Macedon kết đồng minh nên nhờ nó giữ giúp phía đông, bạn Baktria bị thằng bị hiếp chết từ ban đầu luôn rồi
bây giờ là turn 25x, anh Rome đã bị hủy diệt bởi đám mọi phía bắc
Tưởng bọn AI cầm Rome chơi cho hoành tráng ai dè càng ngày càng co cụm rồi diệt vong, còn bọn mọi Barba thì lên ngôi. càng về cuối game thì còn khoảng chục Faction, ngoại trừ đám ở gần gây war với mình ,còn bọn ở xa toàn gửi hiệp ước ko xâm phạm,..... Nhìn chung chơi Se khá đạo quá, lên được Sliver Shield bá cmnr.
.

