Gundam G no Reconguista [THU/14]

Bộ nào xem cứ cảm giác quái quái :6cool_surrender: nghiêm túc không nghiêm túc mà hài cũng không hài :6cool_surrender:

Ep 1->3 thì không nói rồi, vừa xem xong ep4 bọn nó đem thằng main char với 2 đứa kia về làm tù binh mà để nó ngồi ăn chung bàng với captain (trong khi thằng nầy đã có tiền sử là thịt 1 thằng captain khác phe ta rồi) 8-}

Facepalm,jpg

Hai đứa kia được cho ăn, con Monday thì nằm ngủ, thằng captain ngồi đó thẩm vấn, bên ngoài có lính gác. Chưa kể còn có con Aida nó bảo là phải đối xử đàng hoàng với đám Bell nữa.

còn cho nó leo lên con G-self bay vòng vòng chỉ vì anh tò mò sao mà anh đếk lái được còn chú mày lại được 8-}

Không thấy con Aida cùng toàn bộ phi hành đoàn của cái tàu nó phải đối vụ thằng Klim nó cho thằng Bell lái Gundam à ? Thằng Klim nó lấy cớ là để test năng lực của tù binh cũng không phải là vô cớ nên con Aida nó mới cho phép đấy thôi. Thằng Klim nó còn cẩn thận bảo thằng Bell không được đóng cửa buồng lái, không được phép cầm theo vũ khí, lại còn đích thân lái MS với cử cả đồng đội bay kế bên kèm thằng Bell không cho nó giở trò đấy thôi.

Đi đánh nhau mà mấy anh vui như đi hội ấy =)) nên đoạn chú thầy giáo khóc thương đồng đội trông có vẻ buồn đấy mà mình xem cứ thấy hài hài :))

Vui ỡ chỗ nào thế :-?? Mình chỉ thấy hai bên lao vào nhau đánh nhau tới chết thôi, chẳng thấy thằng nào vừa đánh vừa hát vừa múa vừa ca để mà "vui như đi hội" cả :-??

Ep sau chú kia thành masked guy rồi mà không có chuyển biến tâm lý như mấy bản trước nhĩ :4cool_confuse:

Làm sao biết được có phải là thằng bạn không ? Mà cũng chắc gì biết được trước giờ bản chất nó là thế hay là bình thường chỉ là làm trò đến lúc đeo mặt nạ vào mới lộ rõ bản chất ?

Cái Gundam này nhìn tưởng hài hài thế thôi đi tìm thông tin phụ bên ngoài mới thấy cái thế giới nó đen tối đến thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hai đứa kia được cho ăn, con Monday thì nằm ngủ, thằng captain ngồi đó thẩm vấn, bên ngoài có lính gác. Chưa kể còn có con Aida nó bảo là phải đối xử đàng hoàng với đám Bell nữa.
Đồng ý là thẩm vấn, nhưng như vậy thì đúng là quá dể dải rồi còn gì :-??
Không thấy con Aida cùng toàn bộ phi hành đoàn của cái tàu nó phải đối vụ thằng Klim nó cho thằng Bell lái Gundam à ? Thằng Klim nó lấy cớ là để test năng lực của tù binh cũng không phải là vô cớ nên con Aida nó mới cho phép đấy thôi. Thằng Klim nó còn cẩn thận bảo thằng Bell không được đóng cửa buồng lái, không được phép cầm theo vũ khí, lại còn đích thân lái MS với cử cả đồng đội bay kế bên kèm thằng Bell không cho nó giở trò đấy thôi.
Thế bạn có đồng ý với mình làm như vậy là không được không ? lỡ nó điên lên liều chết thì sao :-??
Vui ỡ chỗ nào thế Mình chỉ thấy hai bên lao vào nhau đánh nhau tới chết thôi, chẳng thấy thằng nào vừa đánh vừa hát vừa múa vừa ca để mà "vui như đi hội" cả
4:10 -> 4:30, 5:05 "They sure have turned this into some carnival" :-??
 
Đồng ý là thẩm vấn, nhưng như vậy thì đúng là quá dể dải rồi còn gì :-??
Không thấy con Aida nó yêu cầu là phải đối xử tử tế với Bell à, ? Mà có làm liều thì ba đứa thanh niên trong đó chỉ có đúng thằng Bell có huấn luyện quân sự vs 2 thằng quân nhân kỳ cưu

Thế bạn có đồng ý với mình làm như vậy là không được không ? lỡ nó điên lên liều chết thì sao :-??
Thằng Klim nó còn cẩn thận bảo thằng Bell không được đóng cửa buồng lái, không được phép cầm theo vũ khí, lại còn đích thân lái MS với cử cả đồng đội bay kế bên kèm thằng Bell không cho nó giở trò đấy thôi.
Viết lại y chang câu trên của mình đấy. Chả hiểu bạn đang nói gì nữa.

4:10 -> 4:30, 5:05 "They sure have turned this into some carnival" :-??

1225984532829.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Không thấy con Aida nó yêu cầu là phải đối xử tử tế với Bell à, ? Mà có làm liều thì ba đứa thanh niên trong đó chỉ có đúng thằng Bell có huấn luyện quân sự vs 2 thằng quân nhân kỳ cưu
Thằng nầy nó giết captain của mình rồi đấy, nó đi cùng 2 con đàn bàn nữa, cứ nhốt chung lại để cho bọn nó thoải mái rồi từ từ thẩm vấn. Có 2 thằng đệ đứng canh ở ngoài rồi không phải lo
~> bạn thấy hợp lý nhưng mình thì không :|

Thằng Klim nó còn cẩn thận bảo thằng Bell không được đóng cửa buồng lái, không được phép cầm theo vũ khí, lại còn đích thân lái MS với cử cả đồng đội bay kế bên kèm thằng Bell không cho nó giở trò đấy thôi.
Viết lại y chang câu trên của mình đấy. Chả hiểu bạn đang nói gì nữa.
Nó là 1 con gundam đấy cậu :| và cái đám nầy chưa hề biết rõ là cái con mech nầy có thể làm được những gì nhé :| minh chứng là nó có cây beam saber dấu trên vai và chiêu SU-Cord gì nữa kìa :|
Xem kỹ lại đoạn nó bay lên đi, không có ai bay kèm cũng như chĩa súng gì hết nhé chú genius chỉ bảo là giám sát qua con montero, đến khi nó bay lên cao thì con montero vẫn standby mode -> nó muốn đóng buồn thì ai cản được nó :| còn ông captain bảo nó đang mặt đồ thường nên không dám làm bậy ?!? => đoạn sau nó phang nhau ầm ầm

Còn câu dưới bạn kêu mình chỉ ra mình chỉ ra rồi đấy thôi :| ý là xem từ phút 4:10 -> 4:30 ấy :| shit shit gì cậu :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng nầy nó giết captain của mình rồi đấy, nó đi cùng 2 con đàn bàn nữa, cứ nhốt chung lại để cho bọn nó thoải mái rồi từ từ thẩm vấn. Có 2 thằng đệ đứng canh ở ngoài rồi không phải lo
~> bạn thấy hợp lý nhưng mình thì không :|
Cái này thì bó tay luôn. Chả biết nói gì sất :6cool_beat_shot:

Nó là 1 con gundam đấy cậu :| và cái đám nầy chưa hề biết rõ là cái con mech nầy có thể làm được những gì nhé :| minh chứng là nó có cây beam saber dấu trên vai và chiêu SU-Cord gì nữa kìa :|
Xem kỹ lại đoạn nó bay lên đi, không có ai bay kèm cũng như chĩa súng gì hết nhé chú genius chỉ bảo là giám sát qua con montero, đến khi nó bay lên cao thì con montero vẫn standby mode -> nó muốn đóng buồn thì ai cản được nó :| còn ông captain bảo nó đang mặt đồ thường nên không dám làm bậy ?!? => đoạn sau nó phang nhau ầm ầm
Không biêt bạn xem cái Gundam này là có đọc lời thoại không hay là coi ầm ầm rồi xong vào đây nitpicking. :4cool_cold:
Lý luận theo kiểu bạn thì sao thằng Bell không đạp mẹ nó con Aida xuống biển luôn đi, tội gì phải theo nó về tận base hay là ngay từ đầu lái con gundam lên chém chết mịa nó thằng Klim đi, bày đặt làm tù binh làm gì cho nó phí thời giờ :4cool_cold:

Còn câu dưới bạn kêu mình chỉ ra mình chỉ ra rồi đấy thôi :| ý là xem từ phút 4:10 -> 4:30 ấy :| shit shit gì cậu :|
Thế là đám Army tiến hành tổ chức lễ ra quân với quảng bá Capital Army rồi cái câu thằng Dellensen nó nói " They sure turned it into some carnival " thế là bạn dịch nó luôn thành " đi đánh nhau mà vui như đi hội " :4cool_cold:

1225984532829.jpg
 
^ Ý mình là bọn nó hớn hở ra trận thôi cậu, còn câu vui như hội để mình cường điệu nó lên thôi =)) chứ mình đâu bảo câu đó là mình dịch ra như vậy :5cool_sweat:
PS: mình trích câu đó ra để thuật lại thằng thầy giáo phán cái không khí hớn hở lúc đó, vậy thôi :5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc xong thấy............anh Char hủy bà cái trái đất cho rồi
anh Amuro chỉ giỏi phá hoại, thêm bé Banagher đòi tin tưởng vào humanity nữa chứ :6cool_what:
 
Gundam - Reconguista in G tập 6.

Cái ending spoil hết rồi mà đến tập này vẫn thấy thốn :(

Con Gundam thì có hint là tự điều khiển được :-s
 
có cảm giác mọi thứ nó cứ vèo vèo khó hiểu sao ý
 
Cảnh đánh nhau làm hơi nhanh nên thiếu tình tiết phải coi lại vài lần mới hiểu. Nhất là cái chết của Dellensen: Vì G-self có reflector nên mech của Dellensen phải bay sát vào cận chiến, ăn ngay 1 shield vào giữa khớp bụng và chân, làm đứt lìa thân dưới, sau đó cháu Bell bồi cho 1 phát zero range beam vào cockpit.
Nhưng mà sao vào phút cuối cả 2 lại nhận ra nhau được vậy? :9cool_canny:
 
contact link, mech chạm vào nhau là nghe được tiếng nói thì phải.

Mà mỗi lần xem là mỗi lần cảm giác bực bực, mình cảm thấy nó thừa rất là nhiều chỗ từ tình tiết, thoại, âm thanh cho tới nhạc nền.

Có người chết lần lượt main nữ, main nam khóc quá trời khóc mà người xem dek cảm thấy mẹ gì vì mới có mấy ep mà thời lượng xuất hiện lẫn tính cách các bạn ý = zero trong lòng mình...
 
cjgeMl.gif

Phần bị thiếu có trong OP chắc khi lên phim thì đạo diễn cố tình cắt đi để thể hiện G-self nó tự động bắn thằng thầy chứ không phải Bell (quay cảnh trong buồng lái chú Bell còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra).

Có người chết lần lượt main nữ, main nam khóc quá trời khóc mà người xem dek cảm thấy mẹ gì vì mới có mấy ep mà thời lượng xuất hiện lẫn tính cách các bạn ý = zero trong lòng mình...

Cái này là đặc trưng của Gundam kiểu cũ mà , đợt trước xem 0079 với Zeta thiên hạ trong phim thì gào khóc như chết cha chết mẹ, mình thì xem cứ: Ờ thằng A chết , ờ con B die, ờ thằng K sống thực vật v.v..
 
cjgeMl.gif

Phần bị thiếu có trong OP chắc khi lên phim thì đạo diễn cố tình cắt đi để thể hiện G-self nó tự động bắn thằng thầy chứ không phải Bell (quay cảnh trong buồng lái chú Bell còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra).



Cái này là đặc trưng của Gundam kiểu cũ mà , đợt trước xem 0079 với Zeta thiên hạ trong phim thì gào khóc như chết cha chết mẹ, mình thì xem cứ: Ờ thằng A chết , ờ con B die, ờ thằng K sống thực vật v.v..

cơ bản kỳ này ông đạo diễn cho chết lẹ quá chứ mình xem zeta tập nào cũng hồi hộp xem có ai thọt ko @_@

mà sao thời UC bay lượn oánh nhau ỳ xèo trong vũ trụ roài, giờ thì cần dùng máy bay nâng đỡ nữa chứ <(")
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình xem chỉ thấy ngôn ngữ điện ảnh kiểu cái chết của bọn đó quá ư là nhanh và mờ nhạt nên chẳng có gì quan trọng để khán giả lưu tâm mà main char cứ khóc như gì cứ lệch quẻ thế nào ý.
 
Mình xem chỉ thấy ngôn ngữ điện ảnh kiểu cái chết của bọn đó quá ư là nhanh và mờ nhạt nên chẳng có gì quan trọng để khán giả lưu tâm mà main char cứ khóc như gì cứ lệch quẻ thế nào ý.

cái này kiểu gundam cũ thời zeta hay MSG mà, ông kia nói rồi ý
Amuro sau khi thịt 2 3 chú zaku lên giường ngủ dc đâu, còn đòi ko ra chiến đấu nữa, Kamile cũng choáng.....Cái unicorn sau làm tâm lý banagher kiểu này cơ mà fail lòi.
Anh chết tập này còn là anh thầy nữa nên khóc đúng roài <(")
Mấy gundam sau các anh bóp cò như mình bấm chuột chơi COD ấy <(")
 
Mình xem chỉ thấy ngôn ngữ điện ảnh kiểu cái chết của bọn đó quá ư là nhanh và mờ nhạt nên chẳng có gì quan trọng để khán giả lưu tâm mà main char cứ khóc như gì cứ lệch quẻ thế nào ý.

Tomino trước giờ viết kịch bản như vậy rồi. Chết nhanh và đột ngột để làm cho người xem có thể cảm nhận là nhân vật chính bị sốc thế nào.

Nhân vật Dellensen cũng chẳng phải là nhân vật chính hay có sức ảnh hưởng lớn gì, anh chỉ là nhân vật phụ và cái chết của anh là plot device để kick start quá trình thay đổi tâm lý của Bell.

Bây giờ mà bỏ ra cả một tập chỉ để xoáy vào một nhân vật phụ chắc chắn sẽ chết trong trận tiếp theo mới gọi là vô lý.

@tuấn: tao thấy đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên thế cũng hợp lý, với lại cũng kịch tính mà, Hai mech bắn nhau trúng phát nào là suýt chết phát ấy. Như trong tập này con Elf Bull bị bắn bay cái shield bên phải anh Dellensen chả xoắn hết cả lên.
 
Tomino trước giờ viết kịch bản như vậy rồi. Chết nhanh và đột ngột để làm cho người xem có thể cảm nhận là nhân vật chính bị sốc thế nào.

Nhân vật Dellensen cũng chẳng phải là nhân vật chính hay có sức ảnh hưởng lớn gì, anh chỉ là nhân vật phụ và cái chết của anh là plot device để kick start quá trình thay đổi tâm lý của Bell.

Bây giờ mà bỏ ra cả một tập chỉ để xoáy vào một nhân vật phụ chắc chắn sẽ chết trong trận tiếp theo mới gọi là vô lý.

@tuấn: tao thấy đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên thế cũng hợp lý, với lại cũng kịch tính mà, Hai mech bắn nhau trúng phát nào là suýt chết phát ấy. Như trong tập này con Elf Bull bị bắn bay cái shield bên phải anh Dellensen chả xoắn hết cả lên.

mày éo nói cái đoạn op chắc tao cũng ko để ý chết sao luôn, chỉ thấy thằng Bellri cứ nản đà tồ 2 3 lần lúc con G nó tự chạy rồi đòm <(")
mà tự dưng kéo cả lũ lên vũ trụ làm gì giờ lại bò xuống, tao coi mấy gundam tomino thì thấy cái này với cái F91 rõ tù mù. Plot lẫn combat cứ gọi là xoay vèo vèo @_@
 
mày éo nói cái đoạn op chắc tao cũng ko để ý chết sao luôn, chỉ thấy thằng Bellri cứ nản đà tồ 2 3 lần lúc con G nó tự chạy rồi đòm <(")
mà tự dưng kéo cả lũ lên vũ trụ làm gì giờ lại bò xuống, tao coi mấy gundam tomino thì thấy cái này với cái F91 rõ tù mù. Plot lẫn combat cứ gọi là xoay vèo vèo @_@

Tụi nó bay chưa ra hẳn ngoài vũ trụ, vẫn còn trong tầng bình lưu hoặc trung lưu thôi

Mục đích là để làm decoy cho hạm đội của Ameria tiến về Capital Town mà không bị phát hiện.

Cái F-91 là do chuyển thể từ manga tính làm thành anime nhưng không được, chỉ được làm movie nên không chuyển hết được, phải coi manga.

Còn cái này thì mới ra nên cứ coi đến đâu hiểu đến ấy đi.

Theo tao hiện tại là thế này:

Trong thời đại này:

Capital Town nắm độc quyền phân phối năng lượng, mẹ thằng Bell là người đứng đầu Capital Town. Capital Town đặt tại Brazil

Ameria là Mẽo, Bo Bo gì đó đang đánh nhau với Ameria suốt 20 năm là Trung-Nga. Hai bên đánh nhau là vì muốn tranh dành đất đai và tài nguyên.

Ameria muốn phá bỏ sự độc tài về năng lượng và cấm nghiên cứu công nghệ và vũ khí của UC đặt ra bởi đám Church nên thành lập ra đám cướp vũ trụ, mục đích là chiến tranh phá hoại ngầm nhằm mục đích tạo bàn đạp cho quân chủ lực đánh chiếm Capital Town.

Đám Research ở Capital Town cũng muốn phá bỏ lệnh cấp nghiên cứu nhưng không muốn Ameria chiếm Capital town vì độc quyền năng lực = power. Nên thằng cha đứng đầu mới nghĩ ra cách mới cho thằng Bell về âm mưu của đám Space Pirate và Ameria, gián tiếp đẩy thằng Bell đi theo con Aida về tàu Megafauna.

Vì mẹ thằng Bell tưởng nó bị bắt cóc làm con tin ( không ai trừ thằng cha đứng đầu nhóm research biết là thằng bell tự nguyện) nên đã cho phép Capital Army được thành lập thay thế cho Capital Guard. Giống như kiểu Nhật Bản giải thể JSDF và thay vào đó là quân đội chính quy như thời trước WWII ấy.
 
Tụi nó bay chưa ra hẳn ngoài vũ trụ, vẫn còn trong tầng bình lưu hoặc trung lưu thôi

Mục đích là để làm decoy cho hạm đội của Ameria tiến về Capital Town mà không bị phát hiện.

Cái F-91 là do chuyển thể từ manga tính làm thành anime nhưng không được, chỉ được làm movie nên không chuyển hết được, phải coi manga.

Còn cái này thì mới ra nên cứ coi đến đâu hiểu đến ấy đi.

Theo tao hiện tại là thế này:

Trong thời đại này:

Capital Town nắm độc quyền phân phối năng lượng, mẹ thằng Bell là người đứng đầu Capital Town. Capital Town đặt tại Brazil

Ameria là Mẽo, Bo Bo gì đó đang đánh nhau với Ameria suốt 20 năm là Trung-Nga. Hai bên đánh nhau là vì muốn tranh dành đất đai và tài nguyên.

Ameria muốn phá bỏ sự độc tài về năng lượng và cấm nghiên cứu công nghệ và vũ khí của UC đặt ra bởi đám Church nên thành lập ra đám cướp vũ trụ, mục đích là chiến tranh phá hoại ngầm nhằm mục đích tạo bàn đạp cho quân chủ lực đánh chiếm Capital Town.

Đám Research ở Capital Town cũng muốn phá bỏ lệnh cấp nghiên cứu nhưng không muốn Ameria chiếm Capital town vì độc quyền năng lực = power. Nên thằng cha đứng đầu mới nghĩ ra cách mới cho thằng Bell về âm mưu của đám Space Pirate và Ameria, gián tiếp đẩy thằng Bell đi theo con Aida về tàu Megafauna.

Vì mẹ thằng Bell tưởng nó bị bắt cóc làm con tin ( không ai trừ thằng cha đứng đầu nhóm research biết là thằng bell tự nguyện) nên đã cho phép Capital Army được thành lập thay thế cho Capital Guard. Giống như kiểu Nhật Bản giải thể JSDF và thay vào đó là quân đội chính quy như thời trước WWII ấy.

à vậy là do chưa đụng dc tới công nghệ của UC nên mech có vẻ cùi bắp hơn
mà tao vẫn chưa hiểu đám church này có dính gì tới hay liên can gì đám ở turn A ko, nhớ mang máng là có cái royal hay church gì đó trong turn A. Cái mà đáng ra ở UC ko còn nữa.

cho tao link cái F91 manga đê. Tao thấy rõ ràng là con Gundam của amuro với banagher vẫn bá nhất <(")
 
Back
Top