Gundam G no Reconguista [THU/14]

Bá đạo nhất trong thời UC chắc là con Unicorn rồi, hóa chaos là bố thằng nào đụng được đến nó, mấy ver đời trước như Rx 93 hay Rx 78 của Amuro không bì được, nhưng skill của anh Amuro thì khỏi bàn rồi.
 
Bá đạo nhất trong thời UC chắc là con Unicorn rồi, hóa chaos là bố thằng nào đụng được đến nó, mấy ver đời trước như Rx 93 hay Rx 78 của Amuro không bì được, nhưng skill của anh Amuro thì khỏi bàn rồi.

chaos con này có vẻ học từ wingzero
tâm thần ko vững thì ăn hành như thằng ridhe:))

Rx 78 của amuro thấy chả con nào chạm bị thương dc, mấy con thời zeta kiểu gì cũng ăn hành nếu ko có bồ hỗ trợ <(")
 
Amuro mà được phát cho alex từ đầu thì nó dần thằng Char như con ko chừng =))
 
Chưa xem Z với ZZ nhưng rất ghé cái end của CCA =(
 
end thế là dc roài, tính ra còn nhân văn chán, 2 thằng quái vật này mà sống với cái công nghệ và newtype chúng nó thì hòa bình chắc mãi tới sau thời f91 quá <(")
đâu phải cứ vài chục năm lại có quả chiến tranh mà chủ yếu do đám UNF bị bất mãn bởi đám spacenoid <(")
 
Chưa xem Z với ZZ nhưng rất ghé cái end của CCA =(

Nói chung là end ổn nếu ko tính đến những chuyện xảy ra sau Victory Gundam. Cuối cùng thì kệ mẹ 2 anh cố gắng thế nào, con người vẫn tự diệt nhau đến độ dân số chết hơn 90%, phải ăn thịt lẫn nhau để sống. May mà cuối cùng cũng tái thiết được để tạo ra thời kỳ Reconguista
 
tập này hay
chậm rãi dễ hiểu <(")
con rarayla có vẻ cũng là newtypes thấy ngơ ngác mà điều khiển dễ dàng như ko, tỉnh lại chắc thành combat pilot quá :8cool_matrix:
 
tập này hay
chậm rãi dễ hiểu <(")
con rarayla có vẻ cũng là newtypes thấy ngơ ngác mà điều khiển dễ dàng như ko, tỉnh lại chắc thành combat pilot quá :8cool_matrix:

Mong em tỉnh lại cho nhanh, chứ mỗi lần coi thấy em này điên điên mệt mỏi vl.
 
Nói chung là end ổn nếu ko tính đến những chuyện xảy ra sau Victory Gundam. Cuối cùng thì kệ mẹ 2 anh cố gắng thế nào, con người vẫn tự diệt nhau đến độ dân số chết hơn 90%, phải ăn thịt lẫn nhau để sống. May mà cuối cùng cũng tái thiết được để tạo ra thời kỳ Reconguista
Các cậu bàn kiểu gì cũng để thằng Gaia Gear ra ngoài vậy. Đâu cần đến Recon, thời Gaia Gear đã bắt đầu phục dựng lại kha khá rồi đấy thôi. Công nghệ gundam thì đám trong Gaia Gear ăn đứt lun. Phải nói là chuyện gì đã xảy ra trong thời Recon để đến Turn A mà dân chúng nó rủ nhau đi xe ngựa với tàu hỏa mới đúng.
 
căn bản là có ai coi dc........gaia gear đâu :9cool_pudency:
 
Ep mới này mình coi không hiểu lắm. Tại sao 3 phe khác nhau của địa cầu lại phải chạy lên Mặt trăng nhỉ? Không phải đánh chiếm vì đi chỉ có 3 cái space ship với vài con mobile suit hộ tống.
 
2 phe trái đất và 1 phe mặt trăng
2 phe trái đất muốn mò lên mặt trăng để phá phách, phe mặt trăng dí theo để thịt
 
2 phe trái đất và 1 phe mặt trăng
2 phe trái đất muốn mò lên mặt trăng để phá phách, phe mặt trăng dí theo để thịt

Ngoại trừ phe mặt trăng ra thì phe trái đất có tàu Megafauna chở thằng Bell trên đó, tàu của Thằng Klim và tàu của thằng Mask. Như vậy là trái đất 3 phe chứ nhỉ?
Mà tại sao lại phải lên phá phách, thấy vẫn đang đàm phán trên cái Sank Porto mà, với lại đánh là phải chiếm luôn. Chứ bọn mặt trăng tụi nó cung cấp photon battery cho trái đất, giờ chọc tụi nó để chết đói à? :7cool_waaaht:
 
Ngoại trừ phe mặt trăng ra thì phe trái đất có tàu Megafauna chở thằng Bell trên đó, tàu của Thằng Klim và tàu của thằng Mask. Như vậy là trái đất 3 phe chứ nhỉ?
Mà tại sao lại phải lên phá phách, thấy vẫn đang đàm phán trên cái Sank Porto mà, với lại đánh là phải chiếm luôn. Chứ bọn mặt trăng tụi nó cung cấp photon battery cho trái đất, giờ chọc tụi nó để chết đói à? :7cool_waaaht:

tụi megafauna với klim thì tính 1 hay 2 cũng dc, đều là phe ameria, cứ coi megafauna như White base trong UC79 hay phe Lacus Cline trong Seed.

đại khái là tìm hiểu công nghệ với nguồn gốc con gundam với bé rarayla thôi. Con bé rarayla giống tổ tiên thằng đầu trắng trong Turn A quá :8cool_matrix:

tụi mặt trăng thì vốn đang tính reconguistar tụi trái đất, từ này dịch ra là chinh phục thì phải <(")

Bellri đang chuyển từ thích con bé Aida sang con bé Raraiya :6cool_boss:
 
Bọn Towasanga chắc ăn 80% là tiền thân đám moon race trong Turn A rồi, còn đám trái đất thì nói thật là hơi thất vọng, kẻ thù chung lù lù ra mà các anh vẫn máu điên bem nhau được. Lão Tomino có vẻ rất tiêu cực khi nghĩ đến khả năng đoàn kết của nhân loại -.-. So với đám MC của mấy seri gundam gần đây thì Bellri khá đấy chứ, skill giỏi mà ko quá bất ổn về mặt tâm lý, tốt nhất là ôm cả 2 em Noredo với Aida luôn cho nó ngon :D
 
Bọn Towasanga chắc ăn 80% là tiền thân đám moon race trong Turn A rồi, còn đám trái đất thì nói thật là hơi thất vọng, kẻ thù chung lù lù ra mà các anh vẫn máu điên bem nhau được. Lão Tomino có vẻ rất tiêu cực khi nghĩ đến khả năng đoàn kết của nhân loại -.-. So với đám MC của mấy seri gundam gần đây thì Bellri khá đấy chứ, skill giỏi mà ko quá bất ổn về mặt tâm lý, tốt nhất là ôm cả 2 em Noredo với Aida luôn cho nó ngon :D

tomino viết kịch bản mà lại :2cool_confident:
bộ này tạo cảm giác rất UC79 đầu tiên mà Bellri lại còn dễ thương hơn amuro, có anh Char clone kia thì hơi sida, giống làm hề quá :6cool_boss:
 
Mình cân bao nhiêu là thể loại phim hại não khác ko bị mẹ gì mà cứ mỗi lần xem 1 ep là cảm giác bực bội kiểu dek hiểu mẹ gì đang xảy ra, tại sao thế này, tại sao thế kia.

Ko hiểu sao cả đám trong này lúc dek nào cũng giỡn hớt và hành xử phi logic kiểu mẹ gì ấy. Có vẻ ngôn ngữ điện ảnh bộ này vượt quá tầm hiểu biết của mình :'(
 
Mình cân bao nhiêu là thể loại phim hại não khác ko bị mẹ gì mà cứ mỗi lần xem 1 ep là cảm giác bực bội kiểu dek hiểu mẹ gì đang xảy ra, tại sao thế này, tại sao thế kia.

Ko hiểu sao cả đám trong này lúc dek nào cũng giỡn hớt và hành xử phi logic kiểu mẹ gì ấy. Có vẻ ngôn ngữ điện ảnh bộ này vượt quá tầm hiểu biết của mình :'(
bản UC79 đầu tiên mình cũng chả nuốt dc, nó dek giỡn mà là nó quá emo, nhất là cháu amuro
bản 00 mình cũng nản thằng Setsuna F Seiei với cái tâm lý ORE WA GANDAMU :8cool_matrix:
mà cũng kệ coi xong xâu chuỗi lại
 
Mình cân bao nhiêu là thể loại phim hại não khác ko bị mẹ gì mà cứ mỗi lần xem 1 ep là cảm giác bực bội kiểu dek hiểu mẹ gì đang xảy ra, tại sao thế này, tại sao thế kia.

Ko hiểu sao cả đám trong này lúc dek nào cũng giỡn hớt và hành xử phi logic kiểu mẹ gì ấy. Có vẻ ngôn ngữ điện ảnh bộ này vượt quá tầm hiểu biết của mình :'(

Tại vì mở đầu của series này nó không có " Ngày xửa ngày xưa ở một thiên hà xa thật là xa có một phe thiện thên là Repbulic và phe ác tên là Empire ..."

Coi tập 1 xong mà hiểu được hết là mình chết liền. Đến giờ coi 14 tập rồi mà lâu lâu mở lại các tập cũ mà xem lại vẫn như đang xem tập mới. Các sự kiện diễn ra liền mạch và đểu có lý do cả. Chẳng qua là nhân vật chưa giải thích cho người xem hiểu thôi.
 
Back
Top