oukanagisa
Donkey Kong
- 12/4/11
- 339
- 472
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Thế này thì chắc sắp tới phải cải tổ post 1 chứ thông tin outdate cũng nhiều rồi....IGN bác là gì để bỏ OP có gì sau này add cho tiệnCó chứ, mới lụm Maxwell tuần trước.
Id 423209921 :3
Không ngờ trong này đông phết
Appinvasion. Nhưng thực sự tất cả đều là từ trang thông báo của Alim xong dịch lại thôi nên chả lo gì đâu.Bác rumrum leech info ở đâu thế !? Appinvasion !?
) mà nghe đâu cần đút lót 2k post :-S, có bác nào dư post ủng hộ mình hem 

Trữ nhiên liệu + up max BB hết đi đợi hàng về thôiComplete Vriksha roài, người nông rân phải nàm thao![]()

Để set Glasslip lại không bị phánKo liên quan nhưng mình đang định xin mấy sếp đổi tên nick (bọn bạn nhìn nick mình bảo mình trẩu tre) mà nghe đâu cần đút lót 2k post :-S, có bác nào dư post ủng hộ mình hem
![]()
Mà giờ topic chuyển qua đây ta nghĩ tí là lên ngay ấy mà
.Già thì tớ thấy có gì đâu cậu? Team bèo nhèo: Uda, Ophelia, Sephyr, Alyut, Rashil, mượn friend già thì đánh từ từ cho đến khi già chơi chiêu cuối chết hết thì team 2 vào gõ cái là win rồi.người người maxwell, mình già còn thua lên thua xuống, tủi thân vãi :'(

e ủng hộ bác 1 phiếu. Thế này thì chắc sắp tới phải cải tổ post 1 chứ thông tin outdate cũng nhiều rồi....

thêm 300 bài nữaKo liên quan nhưng mình đang định xin mấy sếp đổi tên nick (bọn bạn nhìn nick mình bảo mình trẩu tre ) mà nghe đâu cần đút lót 2k post :-S, có bác nào dư post ủng hộ mình hem
bác gánh topic này vài tuần chắc đủ 


[/SPOIL]#5544
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nào đó được xây từ giấy và những con chữ, vô cùng phồn thịnh khi quy tụ anh tài khắp nơi tới đó sinh sống và lập nghiệp.
Vương quốc ấy được cai quản bởi vị vua tên là Ngôi Sao H.
Ngôi Sao H do có công lập quốc, đặt nền móng cho những công trình bằng giấy kia nên được con dân trong nước vô cùng yêu quý. Họ ngày đêm làm việc chăm chỉ với suy nghĩ là vì sự phát triển của vương quốc, được trả công bằng những đồng tiền cho Ngôi Sao H tự vẽ ra và lưu hành chúng. Đôi khi trong vương quốc cũng xảy ra bạo động, phản loạn khiến vương quốc giấy rơi vào tình huống nguy khốn nhưng nhờ cư dân đồng lòng nên mọi chuyện đều được giải quyết êm thắm, có lẽ vậy nhưng đó là một câu chuyện khác
Bỗng một ngày bất ngờ, vương quốc tiếng cười ở một lục địa khác bị tấn công và tiêu diệt trong không đến một tuần. Điều đáng nói là vương quốc tiếng cười kia tuy non trẻ nhưng trị giá tới 33 cục kim cương. Điều đó khiến vài người bắt đầu nhìn nhận xem liệu vương quốc giấy của họ có giá trị như thế nào???
Đương nhiên, giá trị tinh thần vẫn luôn là vô giá.
Nhưng giá trị vật chất chỉ có thể đo đạt bởi nguồn tài nguyên dồi dào của vương quốc ấy, những con chữ và sự hấp dẫn người dân. Đùng một đêm, vương quốc giấy bốc cháy không còn một vết tích gì trừ một bức tâm thư do Ngôi Sao H để lại:
"Ây da, vương quốc của chúng ta vốn không phải là vương quốc được thần thánh thừa nhận, vì thế chúng ta không được phép tồn tại nữa. Chính tay bổn cung đã đốt hết mọi thứ đấy. Bổn cung vô cùng cảm tạ sự đóng góp của các khanh trong thời gian qua, nhưng thôi, bổn cung đi đây!"
Thế là Ngôi Sao H lặng lẽ ra đi trong đêm, đưa theo toàn bộ những con chữ, vốn là tài nguyên chính của vương quốc đi biệt tích. Người dân của vương quốc trở lên hoảng loạn. Kẻ thì căm tức cách hành xử của Ngôi Sao H, xem người dân không bằng một con chó. Người thì khóc thương cho vương quốc, tích cóp tài sản cá nhân quyết tâm gầy dựng lại vương quốc. Đâu đó có những người vẫn một lòng đứng về phe Ngôi Sao H với luận điệu như "Anh ấy là vua!", "Anh ấy có công gầy dựng vương quốc!", "Anh ấy đẹp trai...", "Anh ấy có cuộc sống riêng.". Tuy nhiên, ai đúng ai sai thì chúng ta không vội kết luận.
Thế là những người dân của vương quốc giấy xảy ra nội chiến trên đống tro tàn, nơi họ từng gọi là nhà. Rồi thì các phe phái bắt đầu nghĩ xa hơn, nếu muốn gầy dựng lại vương quốc, giấy thì dễ kiếm nhưng những con chữ kia không thể một sớm một chiều có lại được. Vậy nên họ quyết tâm truy tìm tung tích Ngôi Sao H để lấy lại những gì của họ.
Nhiều phương án được đưa ra, thô bạo có, hòa bình có, xin mua lại tài nguyên cũng có, nhưng Ngôi Sao H nhất quyết không giao lại tài nguyên mà còn bảo rằng người dân đừng làm phiền anh ta nữa. Một cái kết ảm đạm dần buông lên cư dân của vương quốc, họ thất thểu ra về. Không biết liệu có ai trong họ nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó khi mọi chuyện yên ắng xuống, Ngôi Sao H chỉ cần lặng lẽ bán lại số tài nguyên đó cho một vương quốc khác, rồi chuồn đi đâu đó an hưởng cả đời.
Còn giá trị của vương quốc thì giờ đây phần nào họ đã có câu trả lời, khi chỉ trong chưa tới 1 tuần lễ kể từ ngày vương quốc bị thiêu hủy, mọi người đã nháo nhào lên, nhiều người còn sẵn sàng bất chấp mọi thứ để lấy lại tài nguyên từ tay Ngôi Sao H.
Miếng thịt đã trong tay, nếu để kẻ khác giật được thì hẳn chỉ có thể là kẻ ngu dại.
-Viết bởi Đoàn Chính Thuần-
P/s: Câu chuyện trên không ám chỉ tới bất kì CÁ NHÂN hay tổ chức hay WEBSITE nào cả. Thân!
Mới ngủ dậy cái đùng thấy dân tình hoảng loạn page nhảy vèo vèo thì ra các con hàng manh động chuyển topic. Thế này thì chắc sắp tới phải cải tổ post 1 chứ thông tin outdate cũng nhiều rồi....
IGN bác là gì để bỏ OP có gì sau này add cho tiện
Appinvasion. Nhưng thực sự tất cả đều là từ trang thông báo của Alim xong dịch lại thôi nên chả lo gì đâu.
Trữ nhiên liệu + up max BB hết đi đợi hàng về thôi
Để set Glasslip lại không bị phánMà giờ topic chuyển qua đây ta nghĩ tí là lên ngay ấy mà
.
______
Hình như sắp có SMP mà chả có hype lắm...


hihi đường dẫn vào box sẽ khác, đặc biệt khi mà mấy cái shortcut ở thư giãn bị biến mất, thế nên mọi người ráng làm quen nhé :3
e ủng hộ bác 1 phiếu
thêm 300 bài nữabác gánh topic này vài tuần chắc đủ
![]()

Đây cậu: https://www.facebook.com/VnsharingConfession?fref=nf^ Vào thế nào cậu? Có vào box thư giãn được nữa đâu? :(
XPost nào là của Gà Rán?
Chưa bén mảng vào VNS bao giờ nhưng mấy thằng bạn ở VN cũng kêu vào
