- 26/9/08
- 5,990
- 396
Lời của người đứng đầu vụ vote kéo RK về VN... Xem ra có vẻ Lotte không hay ho gì cho lắm. 
Tóm lại là không ra rạp thì chờ blu-ray down về vác ra rạp mini xem. hay và đỉnh thì mua blu-ray zin về giữ. Còn Lotte thì chắc chả bao giờ đi (vì cũng chưa đi bao giờ). Phần vì xa, phần vì Platinum, CGV quanh khu ở đầy ra. Và có lẽ giờ là cả vì vụ RK này nữa...=]]

Không biết giờ này còn nhiều người thức không nhưng xin phép được nói nốt vài dòng kết thúc buổi tối ngày hôm nay:
Thông báo CHIẾN DỊCH ĐƯA RUROUNI KENSHIN: KYOTO INFERNO VÀ RUROUNI KENSHIN: THE LEGEND ENDS VỀ VIỆT NAM chính thức thất bại.
Thú thực với mọi người, mình đã biết tin hủy chiếu Rurouni Kenshin từ ngày 27 tháng 10. Đã buồn, đã thất vọng vì bất lực, đã shock, có lúc còn khóc. Tuy nhiên mình vẫn chờ đợi 1 phép màu nào đó xảy ra. Rồi ngày qua ngày mình xác nhận được là không có phép màu nào cả. Hủy chiếu là hủy chiếu. Không có chuyện lần lữa đến tháng 12 như Lotte đã reply ở nhiều comment.
Mình xin lỗi các bạn vì tuy biết trước nhưng mình lại chọn giải pháp im lặng. Thứ 1 vì mình không biết nói ra thế nào khi đó chưa phải là tin được công bố chính thức. Thứ 2 vì mình cảm thấy nếu như nói ra thì chính mình sẽ là người tước đoạt niềm vui của các bạn đầu tiên. Tuy mình là người khởi xướng chiến dịch nhưng để có thể mang Rurouni Kenshin về phải là công sức của tập thể, là hy vọng chất chứa của rất nhiều người. Khi thấy nhiều bạn hồ hởi hẹn hò nhau đi xem Kenshin, trong đó có cả những người bạn của mình mà mình thấy bối rối vô cùng vì không thể nói ra, chỉ mong Lotte nhanh chóng công bố ngày hủy đi. Bởi vì mình biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng tăng. Tuy nhiên, Lotte không thông báo hủy chiếu mà lại bảo di dời đến tháng 12. Lúc này thì mình thật sự tức giận, mình đã quyết nếu nốt tuần này mà Lotte không công bố thì mình sẽ tự báo luôn cho mọi người biết là hủy chiếu vì mình không thể chịu đựng được sự day dứt này nữa. Mình không muốn mọi người bị lừa dối rồi tin tưởng vào một cái không có thật.
Rồi cuối cùng hôm nay Lotte cũng báo hủy, là hủy hẳn luôn kèm theo lời xin lỗi kèm lí do về thủ tục và kinh doanh. Biết trước kết quả rồi mà vẫn thấy cay cay. Nực cười ở chỗ, lời xin lỗi sau vài tiếng tồn tại, stt này đã biến mất, chỉ còn dòng chữ page not found của facebook. Hóa ra xin lỗi cũng có kỳ hạn cơ đấy. Lúc mình về nhà khoảng hơn 6 giờ tối thì thấy stt đó vẫn còn và có hơn 100 lượt like và hơn 200 lượt share nên không phải là một lời xin lỗi nhầm lẫn của Lotte đấy chứ. Mọi điều tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Xin nói trắng ra là nếu làm ăn đàng hoàng tử tế không có điều gì khuất tất thì chả phải xóa bất cứ điều gì. Mình cũng đọc được một số cmt của các bạn khác rải rác trên news feed nói là do phía Nhật yêu sách này nọ, rồi cả chuyện phải chiếu 2 phần cùng 1 ngày rồi phải chiếu 25 rạp. Xin thưa chưa có quốc gia nào chiếu 2 phần cùng 1 ngày và ngay cả ở Nhật cũng phải cách nhau cả tháng. Và số lượng 25 rạp không biết bên Nhật khảo sát lúc nào nhanh thế mà tòi ra con số 25 để áp đặt. Thôi chuyện này thật hay không thì mỗi người hãy tự có 1 đáp án trong lòng.
Mong rằng khoảng thời gian dốc hết lòng hết vì chiến dịch sẽ là kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi bạn. "Dù cố gắng mà thất bại vẫn còn tốt hơn là thất bại mà chưa từng cố gắng!" - Đây là câu nói trích từ bộ phim 'Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới' và là nguồn động lực cho mình để khởi xướng chiến dịch. Hôm nọ xem GTO 2 (2014), mình còn phát hiện ra 1 câu tâm đắc nữa khi thầy Akira nói với học sinh 'Sống mà không làm điều không thể thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa'. Phải, chúng ta đã làm điều không thể và tưởng chừng điều không thể đó sắp thành có thể thì nó lại vụt bay. Cũng giống như quả bóng bay ta vuột mất dây bay lên không trung vậy nhưng khoảnh khắc ta cố sức chạy theo một mục tiêu và đứng lên nhìn bóng từ từ hòa vào bầu trời vẫn thật đẹp đẽ. Màu sắc quả bóng hôm đó...bầu trời ngày hôm đó....mãi không thể nào quên.
Các bạn không cần phải vào page Lotte Cinema, lục tung từng bức ảnh liên quan đến Kenshin mà Lotte đã thông báo để unlike làm gì vì nó là bằng chứng quan trọng, là thứ ghi nhận quá trình nghiêm túc và chân thành bằng cả tấm lòng của chúng ta đã dành cho Rurouni Kenshin. Mặt khác, nó cho thấy cách chúng ta đã đối xử với Lotte và cách Lotte đã đối xử với chúng ta như thế nào. Vì vậy, xin đừng unlike post nữa. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Mình đã unlike page Lotte. Chưa bao giờ và không bao giờ mình bước vào Lotte Cinema nữa và coi nó chưa bao h tồn tại vậy thôi
KẾT:
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã toàn tâm toàn lực cho chiến dịch. Mình xin đặc biệt cảm ơn 1 người đã cho mình thấy được kỳ tích, là người đã cho mình thấy chiến dịch chỉ có 1% hy vọng nhưng vẫn có cơ hội thành công. Tiếc rằng chúng ta đã không thể đi đến vạch đích cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta đã thất bại nhưng mình sẽ nhớ nhiều hơn sự cố gắng của các bạn và nụ cười của các bạn vì đó là những điều làm mình hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt!
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2014.
Tóm lại là không ra rạp thì chờ blu-ray down về vác ra rạp mini xem. hay và đỉnh thì mua blu-ray zin về giữ. Còn Lotte thì chắc chả bao giờ đi (vì cũng chưa đi bao giờ). Phần vì xa, phần vì Platinum, CGV quanh khu ở đầy ra. Và có lẽ giờ là cả vì vụ RK này nữa...=]]
Chỉnh sửa cuối:



Mình còn đang định dành tiền đi xem cả 2 phần nữa chứ.



