Mr.(Easy)
Mr & Ms Pac-Man
- 17/1/09
- 129
- 90
Giữa tháng trước công ty mình có nhân viên nữ mới. Xinh, ngoan, dễ thương. ở phòng bền cạnh.
Tính hay vọc vạch nên tối về mình tìm đc cả fb lẫn zalo của em ấy. Lúc ấy chỉ là thỏa mãn thói quen của mình khi gặp 1 ai đó thôi. Sau vài bữa chém gió ở cty. Mình cũng chat với em ấy qua zalo. Em nói chuyện cũng hay hay, chém gió cũng vui.
Sau 2 tuần em ấy đi làm, thì mình thực sự có cảm giác là đã thích em ấy rồi. Em cười làm mình thật sự "k đỡ được".
Ngày nào mình với em ấy cũng chat zalo suốt cả tối, t7, cn thì ít đi 1 chút những nói chung là khoảng 2, 3 tiếng chat với nhau. Sáng mình cũng nt chào buổi sáng, chém linh tính tí. Chiều lúc em nó chờ xe bus cũng nt.
Mình hiện tại rất cần mọi người giúp là cần làm những gì tiếp theo, chuyện cũng k có j nếu k có:
- Avatar zalo là ảnh em nó nắm tay 1 người khác(X-đeo đồng hồ) - Em từng tìm nổ con mắt ra trong đống friend fb của em nó k có ai có tay đeo đồng hồ như thế cả.
- Ở cty em nó đối với mình k thể bt hơn, k có ánh mắt hay cử chỉ nào quan tâm hơn những người khác cả, nhưng khi chat vs mình thì rất thoải mái. cảm giác như 2 người khác nhau ấy.
- Tối qua mình là lần thứ 2 hẹn em nó đi chơi t7. Lần trước thì em nó có việc bận(về nhà ông bà chơi - chụp ảnh gửi mình xem). Còn hôm qua thì em ấy nói luôn là thích đi với "bạn đeo đồng hồ hơn".
- Vì bằng tuổi nên bắt mình phải xưng cậu - tớ - bạn sau khi biết mình = tuổi.
- Em ấy biết mình thích và đang tán em nó.
Mình đang rất bối rối, k biết nên làm như thế nào cả. Các bạn đưa ra lời khuyên giúp mình với.
Không ngủ được!
Sau 2 tuần em ấy đi làm, thì mình thực sự có cảm giác là đã thích em ấy rồi. Em cười làm mình thật sự "k đỡ được".
Ngày nào mình với em ấy cũng chat zalo suốt cả tối, t7, cn thì ít đi 1 chút những nói chung là khoảng 2, 3 tiếng chat với nhau. Sáng mình cũng nt chào buổi sáng, chém linh tính tí. Chiều lúc em nó chờ xe bus cũng nt.
Mình hiện tại rất cần mọi người giúp là cần làm những gì tiếp theo, chuyện cũng k có j nếu k có:
- Avatar zalo là ảnh em nó nắm tay 1 người khác(X-đeo đồng hồ) - Em từng tìm nổ con mắt ra trong đống friend fb của em nó k có ai có tay đeo đồng hồ như thế cả.
- Ở cty em nó đối với mình k thể bt hơn, k có ánh mắt hay cử chỉ nào quan tâm hơn những người khác cả, nhưng khi chat vs mình thì rất thoải mái. cảm giác như 2 người khác nhau ấy.
- Tối qua mình là lần thứ 2 hẹn em nó đi chơi t7. Lần trước thì em nó có việc bận(về nhà ông bà chơi - chụp ảnh gửi mình xem). Còn hôm qua thì em ấy nói luôn là thích đi với "bạn đeo đồng hồ hơn".
- Vì bằng tuổi nên bắt mình phải xưng cậu - tớ - bạn sau khi biết mình = tuổi.
- Em ấy biết mình thích và đang tán em nó.
Mình đang rất bối rối, k biết nên làm như thế nào cả. Các bạn đưa ra lời khuyên giúp mình với.
Không ngủ được!

.
không đến được với nhau, người đau khổ sẽ là mình thôi. Biết trước là vậy nhưng cứ đâm đầu vào.