- 28/7/06
- 16,786
- 27,063
Nhưng mà vấn đề là U 23 nó cũng ngu đi, người ta là con đẻ, có mẹ ruột đỡ đầu, con hát thì mẹ khen hay có gì là lạ, nhưng mà U23 cái thân phận là con rơi con vãi được nhặt về, đã thế lại có phốt từ n thế hệ trước nó chơi đá, nó bán độ ... đè vào người, nếu cứ im im mà đá, cố đấm ăn xôi mà dành được thứ hạng cao ở châu Á hay ít nhất thì cứ VĐ ĐNA đi thì lúc ấy mới khóc lóc than thở mới có người nghe. Giờ đá chưa đâu vào đâu, lại cứ so bì, một đằng là con ruột, sinh ra đã được chăm bẵm, cho đi học văn hóa, học nghệ thuật, em nào em đấy trắng trẻo bụ bẫm, đã thế mẹ ruột còn PR cho đến nơi đến chốn, 1 đằng là con rơi, đen đen bẩn bẩn, mấy thằng con rơi trước thì xì ke, ma túy, trộm cắp như rươi, lúc mới về thì trông lại dặt dẹo, đã thế mồm lại to, kêu ca nhiều. Nếu là bạn thì bạn thích đứa nào ?
Mịa sống đến từng này tuổi mới biết cái gọi là " trách nhiệm của người hâm mộ " mẹ bọn VTV chém gió.
Cũng lại là truyền thông thôi bác. Chính bọn nhà báo đi tìm đám cầu thủ U23, DTQG phỏng vấn, sau đó còn thiếu tế nhị đến mức trực tiếp đặt câu hỏi về việc họ ít được khán giả quan tâm, về sự quan tâm của NHM với U19... các cầu thủ U23, DTQG cũng phải nói là cố hết sức tế nhị, trả lời khá là chung chung nhưng vẫn có xu hướng là cảm thấy tự ái -> lập tức có bài báo với những cái tít rất kêu về việc U23 trách người hâm mộ quay lưng, thậm chí mất dạy hơn là nó sắp xếp lại các đoạn thoại hoặc chỉ trích 1 câu hàm ý trách móc trong bài báo để kích động... bảo sao?
Tất nhiên cũng có chú U21 khờ lên FB than thở. Nhưng thực sự là nó than cũng đúng (vụ sút pen ở giải U21 báo TN vừa rồi)

Chỉnh sửa cuối:

Mà cứ xem cách bọn U23 với bọn tuyển đang đá thì ông này đi theo hướng bóng nhanh và trực diện, xài nhiều hàng cao to, thiên về thực dụng chứ không phải kiểu ban bật rê dắt màu mè hoa mĩ như đám HAGL, phiền rồi đấy
, đơn giản là lứa này có vẻ mạnh + pr lăng xê của ông Đức nên khản giả đến coi, chứ thủng mẹ nó 7 trái như trận với nhật khán giả bỏ về gần hết 
Đá bẩn , xấu đá mất dậy mà cũng kêu được ôi



Từng đọc cái hội nghị bàn tròn có nhà báo Hồng Ngọc, ổng từng nói qua bên hagl sử dụng truyền thông pr cho đám này rồi. Để bơm tụi nhỏ lên thì phải dìm thứ khác xuống, chẳng hạn như dìm Vl xấu xí toàn bạo lực, đá gãy chân chẳng hạn. VL chưa hay, cầu thủ lười chạy, nhưng nó chẳng kinh tởm như những gì ông Đức nói, nếu biết chắt lọc vẫn xem được, đá rắn thì chủ yếu là slna nhưng nếu trọng tài làm chặt thì có mứt mà đá rắn được . Mình thích cách làm của ông Hiển hơn, mặc dù trước cũng ghét do sở hữu 2 clb cùng giải đấu nhưng nghĩ lại nếu ổng không chống lưng thì clb sao sống nổi, rồi lại bỏ giải các kiểu, bầu Hiển làm bóng theo kiểu âm thầm hơn, không cần phải khoa trương quá nhiều, mình thích thế.