[PC] This War of Mine

lol , đang loot trường học ... tưởng toàn mấy đứa chân yếu tay mềm ai dè nhỡ trộm đồ trước mặt nó , 2 thằng ngồi dậy móc dao đâm túi bụi hoảng vl . Scavenger mình mang theo mỗi cây xẻng mà cũng 1v2 giết đc 1 đứa mà chân đi cà nhắc . Chậm value , nó dí theo đâm phát tử trận luôn . Lần sau rút kinh nghiệm sắp chết rồi thì out ra reload ngày đó cho lành...
Ngày hôm sau vác bà chị trong nhà vô lại , cầm dao 1 mình chấp hết :)) . Sáng hôm sau về bị trạng thái broken luôn...đậu nành , bị 5-6 ngày nay rồi , chả biết fix thế nào . Nó cứ ngồi khóc suốt ngày nản vl :6cool_ah:
Vãi đạn 8-x Nếu bị stress thì bác thử
[spoil]cho tu 1 chai rượu hoặc moonshine, hay tùy vào sở thích của mỗi ng (có ng thích hút thuốc, uống coffee) để giảm stress. Hay tốt nhất là làm ng tốt đi giúp ng khác ;3[/spoil]
Thấy mấy bác ở đây bạo lực phết nhở ;)) giờ đang ở ngày 24,26 gì đó, chưa cướp đồ bao giờ, toàn nhằm bandit hoặc army rồi thịt để lấy đồ <3 ko bị tụt morale. Hiện thì có anh Roman đang bị thương hơi nặng vì nhà bị raid nặng mà lại quên ko để guard.

- Roman trc đó cũng đi tìm army để thịt, gặp ngay phải 1 cặp đang đi săn 1 thằng bandit. Từ hôm đó phát hiện ra là Roman có thể stealth kill 1-hit từ trong chỗ nấp với 1 con dao, khá là ảo :x

- Nhà thì thức ăn cũng đủ cho vài ngày, 4-5 hộp thức ăn với 1 đống thịt chuột 8-x chỉ tội thiếu nước nên ko trồng rau đc. Cũng may giờ là mùa đông nên có thể đun tuyết lấy nước.

- Vũ khí thì cũng khoảng 6-7 khẩu đủ loại từ rifle đến pistol rồi shotgun (do gặp phải mỏ vàng, cả 1 khu loot đồ rồng lớn mà chỉ có vài thằng bandit đi tuần cách nhau khá xa) ;3 đem đi trade gần hết.
 
Cái điểm hay của game :)). Vào loot tưởng là cả ổ bandit, rút dao ra pick lock rồi sneak vào, chém chết 1 em định loot rồi sneak ra thôi mà có tên "bandit" bên kia cầm khẩu shotgun ngon quá nên đi đến giết luôn lấy về. Giết xong tự nhiên 2 tên còn lại gào lên rồi chạy xuống, rút dao đâm chết một tên còn một tên còn lại chạy đến cái xác ngồi khóc.... hóa ra nãy giờ mình mới là bandit...... Cả group "Sad" luôn một ngày còn thằng scavenger thì "Sad" mấy ngày liền....
Vài hôm sau đi loot cái ổ bandit thật thì chính thằng scavenger đấy bị bandit bắn chết, Irony.....
Game cho khả năng tự tạo dựng story hay vãi :-<

Nợ máu trả bằng máu :)) . Thằng scavenger mình cũng thế... hiếp 2 ông bà già lát sau vào trường bị dân tình nổi máu giết ngược =)) . Bị hội đồng chứ thằng đó 1v2 cũng khỏe vãi lồng ra...Mà bạn giết người thì SAD sướng nhỉ , t BROKEN nó cứ ngồi không chả làm đc mẽo gì . Cơm phải đút tận mồm...:7cool_extreme_sexy_

Vãi đạn 8-x Nếu bị stress thì bác thử
[spoil]cho tu 1 chai rượu hoặc moonshine, hay tùy vào sở thích của mỗi ng (có ng thích hút thuốc, uống coffee) để giảm stress. Hay tốt nhất là làm ng tốt đi giúp ng khác ;3[/spoil]
Thấy mấy bác ở đây bạo lực phết nhở ;)) giờ đang ở ngày 24,26 gì đó, chưa cướp đồ bao giờ, toàn nhằm bandit hoặc army rồi thịt để lấy đồ <3 ko bị tụt morale. Hiện thì có anh Roman đang bị thương hơi nặng vì nhà bị raid nặng mà lại quên ko để guard.

- Roman trc đó cũng đi tìm army để thịt, gặp ngay phải 1 cặp đang đi săn 1 thằng bandit. Từ hôm đó phát hiện ra là Roman có thể stealth kill 1-hit từ trong chỗ nấp với 1 con dao, khá là ảo :x

- Nhà thì thức ăn cũng đủ cho vài ngày, 4-5 hộp thức ăn với 1 đống thịt chuột 8-x chỉ tội thiếu nước nên ko trồng rau đc. Cũng may giờ là mùa đông nên có thể đun tuyết lấy nước.

- Vũ khí thì cũng khoảng 6-7 khẩu đủ loại từ rifle đến pistol rồi shotgun (do gặp phải mỏ vàng, cả 1 khu loot đồ rồng lớn mà chỉ có vài thằng bandit đi tuần cách nhau khá xa) ;3 đem đi trade gần hết.

- Sợ nuôi không đủ thôi . Chủ yếu cướp mấy vùng nhà dân trước để có đủ đồ nghề mới dám tấn công bọn well-armed ấy chứ...Cho yếu rượu rồi , mà thằng cho lại xỉn , con nhỏ vẫn khóc li bì...để lát vào thử xây cái moonshine thử xem o~o . Mua hẳn cái ghế để relax mà con nhỏ BROKEN rồi nên chả đk nữa .... phí nl vãi ...

- Thằng mập để profile "Handy" mà suốt ngày bệnh tật.... ngoài việc nấu ăn , ngủ sáng để đêm
thì đíu làm đc mịa gì :)) . Tuần nào cũng phí 4-5 lọ thuốc cho nó... sợ chết lại bị depressed chồng lên nhỏ giết người hàng loạt kia nữa...

Viễn cảnh tàn sát...
[spoil]
gVgW58H.jpg

You will die next , tats wat butthole...:8cool_matrix:


KNeH8Jm.jpg

R.I.P bro...:3cool_adore:


EZXNF2Y.jpg

Now you are useless biatch :5cool_beat_plaster:
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Nàm xao mới trade dc mấy bác? Vào cái school thấy possible to trade, đi vào nó bắn chạy té khói.:5cool_beat_plaster:
 
Trade vào church được đấy mà nó nghèo kiết xác . Hoặc mấy nhà khác , không thử... nhưng cứ mỗi 3 ngày là có 1 trader đến tận nhà mà . Nó có thứ thứ tự hết , ngày 1 không có gì , ngày 2 neighboor , tiếp theo là trader , rồi lại không có gì...:4cool_baffle:

- Mà sao chơi tới 32 ngày là hết cmnr.... t muốn dài thêm nữa cơ , còn chưa vào khu quân sự với siêu thị :5cool_beat_plaster: . Hết 10 ngày cuối ở nhà chạy lương thực , med cho cả đám chứ chả đi đâu...
- nản bỏ mịa , buồn dai v.c , vừa uống rượu nguôi được 1-2 hôm thì lăn ra buồn tiếp .
- Ta muốn đi làm sát nhân cơ , còn chưa được thử súng ống , đậu mịa...

-Game tăng độ nhây mỗi khi newgame , lần thứ 2 newgame là start khi đang mùa đồng . Lần này được mỗi 2 đứa... ai ngủ , ai gác , ai scavenging...
[spoil]
EtVM1ZJ.jpg


AvCbYzr.jpg
[/spoil]

P/s : Đíu cho chơi bandits ta....làm dân hiền chán bm
 
Chỉnh sửa cuối:
Nợ máu trả bằng máu :)) . Thằng scavenger mình cũng thế... hiếp 2 ông bà già lát sau vào trường bị dân tình nổi máu giết ngược =)) . Bị hội đồng chứ thằng đó 1v2 cũng khỏe vãi lồng ra...Mà bạn giết người thì SAD sướng nhỉ , t BROKEN nó cứ ngồi không chả làm đc mẽo gì . Cơm phải đút tận mồm...:7cool_extreme_sexy_



- Sợ nuôi không đủ thôi . Chủ yếu cướp mấy vùng nhà dân trước để có đủ đồ nghề mới dám tấn công bọn well-armed ấy chứ...Cho yếu rượu rồi , mà thằng cho lại xỉn , con nhỏ vẫn khóc li bì...để lát vào thử xây cái moonshine thử xem o~o . Mua hẳn cái ghế để relax mà con nhỏ BROKEN rồi nên chả đk nữa .... phí nl vãi ...

- Thằng mập để profile "Handy" mà suốt ngày bệnh tật.... ngoài việc nấu ăn , ngủ sáng để đêm
thì đíu làm đc mịa gì :)) . Tuần nào cũng phí 4-5 lọ thuốc cho nó... sợ chết lại bị depressed chồng lên nhỏ giết người hàng loạt kia nữa...

Viễn cảnh tàn sát...
[spoil]
gVgW58H.jpg

You will die next , tats wat butthole...:8cool_matrix:


KNeH8Jm.jpg

R.I.P bro...:3cool_adore:


EZXNF2Y.jpg

Now you are useless biatch :5cool_beat_plaster:
[/spoil]

Từ hôm ấy có dám giết người lung tung nữa đâu, toàn tìm bandit mà raid với sneak để loot =))
Mà chắc con scavenger mình là male với từng làm Firefighter nên chẳng đến mức broken, và vẫn cho nó đi làm việc tốt đều đều :-"
 
^ vậy là sau 32 ngày là được rescue à đồng chí, mình mới đc 10 ngày :v
 
^ Ờm , chắc cỡ đó.... nản value~ , cảm thấy chưa đến late game...muốn 100 ngày hơn cơ , mịa...Nhiều cái bị ràng buộc quá , vẫn chưa thong thả mây . NPC tự tạo ngon hơn , world random grenerated mới đúng . Game develop 2 năm mà trông đi trông lại chỉ được hơn 10 khu vực là cao...được cái tương tác ngon

- Xong , không ăn ngủ , chứ guard... mà đến tận 8 ngày mới chết hết cả 2 đứa... loool , lì lợm vãi . Mà thôi , để newgame lấy NPC mới , tự nhiên được luôn 1 sneaky , 1 trained combat , 1 good cook sướng tê tái :7cool_extreme_sexy_
[spoil]
yVA02cL.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ vậy là sau 32 ngày là được rescue à đồng chí, mình mới đc 10 ngày :v
war time random mỗi lần new game bác à, bác build cái radio để theo dõi tốt hơn, có khi war time tới 40+ ngày có khi nó chỉ có 20 ngày, nên hay ở chỗ đó :D
 
Wartime mà random thì... t chả thích tí nào . Đây muốn chơi về lâu về dài , xây nhà thành cái pháo đài chứ được tí end game nuôi lại từ đầu nản bỏ bu . World / Al random phải được hơn không >"< . Còn ai biết trò thể loại survival như thế này không , t chỉ biết mỗi State of Decay + DeadState ( đg beta nên k đụng tới , chờ release rồi chơi :)) ) ... còn trò gì nữa k nhỉ..
 
2 vợ chồng trong Ruined Villa trâu quá, đâm nó ko chết nó đâm mình quẹo luôn :9cool_pudency:
 
Wartime mà random thì... t chả thích tí nào . Đây muốn chơi về lâu về dài , xây nhà thành cái pháo đài chứ được tí end game nuôi lại từ đầu nản bỏ bu . World / Al random phải được hơn không >"< . Còn ai biết trò thể loại survival như thế này không , t chỉ biết mỗi State of Decay + DeadState ( đg beta nên k đụng tới , chờ release rồi chơi :)) ) ... còn trò gì nữa k nhỉ..

The forest? Hay là project zomboid xem sao.

Game này mấy cái location tuy hiện ra cái trước cái sau có vẻ random, nhưng mà bên trong đó kịch bản vẫn cố định thì phải? Ví dụ như trong garage:

[spoil]luôn có 1 thằng sẵn sàng trade thuốc men với bông băng cho ông bố[/spoil]
 
sao game này hay bị crash thế nhỉ, chơi tí lại stop working
 
^ Đã từng bị.. t reinstall là hết :4cool_hungry:


The forest? Hay là project zomboid xem sao.

Game này mấy cái location tuy hiện ra cái trước cái sau có vẻ random, nhưng mà bên trong đó kịch bản vẫn cố định thì phải? Ví dụ như trong garage:

[spoil]luôn có 1 thằng sẵn sàng trade thuốc men với bông băng cho ông bố[/spoil]

Chuẩn cơm mịa nấu rồi...ban đầu chơi thấy khó khăn chứ làm 1-2 cái playthrough rush game như điên :v . Playthrough thứ 3 của thằng nào cũng khỏe bm ra :)) . Vẫn ngựa cái random wartime , h phải rush mấy cái nhà bỏ hoang lân cận lấy đủ đồ nghề rồi vào siêu thị vs khu quân sự chơi xem sao :))
 
Playthrough đầu tiên là vui đến lần thứ 2 thì bá vcl rồi :3cool_nosebleed: ngày 35 rồi sao nó chưa cho qua :3cool_nosebleed: Cái gì cũng có hết rồi h chẳng biết chơi gì :3cool_nosebleed:

kZmeYYm.jpg
 
game này lâu lâu bị bug thì phải. chơi tới ngày thứ 13 unlock dc cái brothel, làm vẹo gì mà vừa bước vào có đứa bảo "hey that's mine" (trong khi chưa loot gì) rồi lấy súng nã mình chết tại chỗ luôn :3cool_nosebleed:
p/: bug mịe rồi, kiểu này chắc chờ patch, chứ kiểu này cứ đang chơi ngon tự nhiên dính quả chết lãng xẹt =))
http://steamcommunity.com/app/282070/discussions/0/617319460924105710/
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 35 luôn à...hú hú , buồn quá , s t mỗi 32 ngày vẹo rồi . Đang vui .... có cách nào edit wartime không nhỉ , để lên 100 ngày cho sướng :6cool_ah:
Ai mua bản quyền feedback kêu nó làm expansion , dlc các kiểu đi... :D
 
Hiện đang ở playthrough thứ 3:
[spoil]
VtDhNHp.jpg
[/spoil]

Playthrough đầu tiên thì dẹo trong vòng 2 tuần. Ngày 10 thì cậu chân dài do thích làm anh hùng cứu mỹ nhân nên bị bắn cho dẹo mặt, Katia và Bruno ở nhà bị khủng hoảng tinh thần. Vài hôm sau cho Bruno đi loot thì "nhỡ tay ;))" sờ mó cái tủ chứa đồ của bọn nó thế là 1 phát shotgun vào lưng. Còn lại mỗi Katia, thấy bựa quá nên restart..

game này lâu lâu bị bug thì phải. chơi tới ngày thứ 13 unlock dc cái brothel, làm vẹo gì mà vừa bước vào có đứa bảo "hey that's mine" (trong khi chưa loot gì) rồi lấy súng nã mình chết tại chỗ luôn :3cool_nosebleed:
p/: bug mịe rồi, kiểu này chắc chờ patch, chứ kiểu này cứ đang chơi ngon tự nhiên dính quả chết lãng xẹt =))
http://steamcommunity.com/app/282070/discussions/0/617319460924105710/
Cũng bị trường hợp này, nhưng còn dính thêm ở Hospital và Hotel, vừa mới load đc map thì ông lính canh hét um lên "What the hell are you doing?" rồi chĩa shotgun vào và tạch 8-x Hotel thì muốn trade nó cũng ứ làm gì, chạy lại gần thì nó gọi hội đồng ra dọa :|
Nếu bác bị trường hợp đấy thì thử dùng 1 nv khác đến nói chuyện xem, kinh nghiệm bản thân thì làm vậy sẽ ko dính đòn (trừ Hotel, bug toàn bộ) và trade ngon.
 
^Mình chạy vô hotel cũng vậy lúc mình chạy vào gara trade còn bị thằng con nó mang súng lục ra bắn cơ :9cool_canny:.
 
Loot sạch khu Military outspot, kiếm đc 9 khẩu AK, 4 Shotgun, 2 Hands gun, 155 viên đạn, 3 Bandages cùng 1 đống thứ lỉnh kỉnh =))). Trade đống AK kiếm đc quá trời đồ. Đang là ngày 35...
 
Cũng bị trường hợp này, nhưng còn dính thêm ở Hospital và Hotel, vừa mới load đc map thì ông lính canh hét um lên "What the hell are you doing?" rồi chĩa shotgun vào và tạch 8-x Hotel thì muốn trade nó cũng ứ làm gì, chạy lại gần thì nó gọi hội đồng ra dọa :|
Nếu bác bị trường hợp đấy thì thử dùng 1 nv khác đến nói chuyện xem, kinh nghiệm bản thân thì làm vậy sẽ ko dính đòn (trừ Hotel, bug toàn bộ) và trade ngon.
trước brothel mình cũng bị ở hospital rồi... cho thằng Pavel vào ai cũng chào đón thân thiện, vừa lên cầu thang tự nhiên mụ y tá lấy AK tỉa chết tại chỗ :3cool_nosebleed:, sau cho thằng Bruno đến đó xem cái mịe gì vừa xảy ra thì mới vào map thằng đứng ngoài cổng tỉa chết tại chỗ luôn :3cool_embarrassed:
 
Back
Top