Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Hồi đấy 3k nó cũng mạnh bỏ mẹ, ông cụ tính 20p đầu đá pressing định đập chết ăn thịt nó. Không ăn dc nên bị nó thịt lại thôi :v
 
Hồi đó Barca nó đang khát danh hiệu, khát thể hiện trong khi mình được mỗi anh Rô đú thì cá nhân + hết cống hiến :))
Mà thật ra trận đó lỗi Vidic nhiều nhất, để Eto nó đè qua quả đầu tiên là xong , GG. Anh Dic hay feed Torress với Eto vl
 
Hồi nào :7cool_waaaht:.. Nếu cái hồi con Ronaldo thì mình mạnh hơn nó nha.. Và ông cụ quyết định tổng tấn công trong vòng 15p đầu để lấy bàn thắng.. Tiếc là quả đá phạt của Ronaldo lại đi vào cột dọc :5cool_beat_plaster:.. Mà trận đấy mấy ông chuyên gia nước ngoài cũng đã phân tích rồi. Thằng nào có bàn thắng trước thì thằng đó thắng.. Mình gặp xui thôi.
Còn năm 2011 thì quá rõ ràng rồi còn gì.
 
Cái năm 2009 là Barca thiếu mất 2 thằng hậu vệ chính, team mình cũng đang phong độ cao, được đánh giá nhỉnh hơn hẳn nên ông cụ mới đánh phủ đầu, trước khi bị Eto'o chọt thì cũng có 3,4 cơ hội rồi, chỉ cần dẫn 1 bàn là khác ngay. Lúc bị dẫn xong bên mình thì bao nhiêu cảm hứng tụt cmn hết còn bên Barca tinh thần lại lên cao vút nên bị cứng hoàn toàn, sau đó không còn làm j được nữa, thua là chuyện tất yếu

Năm 2011 thì cái lứa đấy đã qua bên kia sườn dốc rồi, vào trận bị ép toàn diện, thua 1-3 là còn ít ấy, tưởng là toe từ hiệp 1 ấy chứ, hên hên mới gỡ đc 1 trái
 
Cái năm 2009 là Barca thiếu mất 2 thằng hậu vệ chính, team mình cũng đang phong độ cao, được đánh giá nhỉnh hơn hẳn nên ông cụ mới đánh phủ đầu, trước khi bị Eto'o chọt thì cũng có 3,4 cơ hội rồi, chỉ cần dẫn 1 bàn là khác ngay. Lúc bị dẫn xong bên mình thì bao nhiêu cảm hứng tụt cmn hết còn bên Barca tinh thần lại lên cao vút nên bị cứng hoàn toàn, sau đó không còn làm j được nữa, thua là chuyện tất yếu

Năm 2011 thì cái lứa đấy đã qua bên kia sườn dốc rồi, vào trận bị ép toàn diện, thua 1-3 là còn ít ấy, tưởng là toe từ hiệp 1 ấy chứ, hên hên mới gỡ đc 1 trái

Mà quả gỡ thực ra cũng việt vị :v Nhưng anh Rooney làm quả đẹp vãi
 
Cái năm 2009 là Barca thiếu mất 2 thằng hậu vệ chính, team mình cũng đang phong độ cao, được đánh giá nhỉnh hơn hẳn nên ông cụ mới đánh phủ đầu, trước khi bị Eto'o chọt thì cũng có 3,4 cơ hội rồi, chỉ cần dẫn 1 bàn là khác ngay. Lúc bị dẫn xong bên mình thì bao nhiêu cảm hứng tụt cmn hết còn bên Barca tinh thần lại lên cao vút nên bị cứng hoàn toàn, sau đó không còn làm j được nữa, thua là chuyện tất yếu

Năm 2011 thì cái lứa đấy đã qua bên kia sườn dốc rồi, vào trận bị ép toàn diện, thua 1-3 là còn ít ấy, tưởng là toe từ hiệp 1 ấy chứ, hên hên mới gỡ đc 1 trái

Ghét thiệt.. Năm đó alves ăn thẻ làm nó phải trám puyol ra cánh.. làm tắt điện CR7 luôn @.@.....
Chưa kể mình cũng mất máy quét phong độ đỉnh nhất thời điểm đấy.. Fletcher :7cool_extreme_sexy_.. Nói chung là năm đó quá đen
 
Năm đó bị ăn bàn phát là trận đấu tự nhiên cảm giác nhạt nhẽo vleu. Hết giờ xong mà vẫn chưa hiểu tại sao lại thua =)), hẫng hụt vl.
 
trận đó mình ngủ quên , dậy phát bật TV đúng ngay đoạn nó đang khắc tên Barca lên cái cúp =)) *** nói nên lời , thức luôn tới sáng =)))
 
trận đó mình ngủ quên , dậy phát bật TV đúng ngay đoạn nó đang khắc tên Barca lên cái cúp =)) *** nói nên lời , thức luôn tới sáng =)))

Ai bảo mi ko thực hiện lời hứa ko quay tay , làm Mu xuống từ dạo ấy :4cool_baffle:
 
trận vồn đó 15p đầu MU nó đè barca xì đặc sản ra,trúng cột hay xà 2 quả
sau đó tự nhiên MU đá chậm lại để tụi barca nó nắm lại thế trận
mà quả của chú eto'o xuất thần quá
tiki taka mà để họ dẫn trước thì xác cmn định rồi
 
Ghét thiệt.. Năm đó alves ăn thẻ làm nó phải trám puyol ra cánh.. làm tắt điện CR7 luôn @.@.....
Chưa kể mình cũng mất máy quét phong độ đỉnh nhất thời điểm đấy.. Fletcher :7cool_extreme_sexy_.. Nói chung là năm đó quá đen

sau rày CR7 cũng có bao giờ qua được Alves quái đâu =))
Nói chung là Alves không thẻ CR cũng chết thôi :7cool_waaaht:
 
sau rày CR7 cũng có bao giờ qua được Alves quái đâu =))
Nói chung là Alves không thẻ CR cũng chết thôi :7cool_waaaht:

Lối chơi từng cầu thủ phải dựa vào HLV... Khi đó là lần đầu tiên CR7 biết Pep.. Làm sao biết được alves thế nào mà dám cho lên công với về thủ ??..
 
Barca ngày đó bọn nó có cái kiểu vừa vào trận tầm 15p là bọn nó bị cóng đá vớ vẩn chuyền bậy rất nhiều, để bọn nó từ từ tập trung kiểm soát bóng lại là MU phế từ đó.
Giai đoạn MU đi xuống nhưng có 1 trận hành Real lúc đang trên đỉnh phải nói là tự cmn hào, Real lúc đó đánh đông dẹp bắc nhưng đụng MU bỗng dưng MU đá lên đồng, tiếc là quả thẻ đỏ vớ vẩn vl, và CR7 cũng tỏa sáng với 2 bàn thắng
 
Tại sao gọi con gà chiên là South B vậy??

lão lâu lắm ko vào GVN rồi à, mùa rồi Liv nó mua cả đội hình South về nên mới là South B đó :6cool_ah:

@Erros: t chả hiểu dc định nói gì luôn :9cool_pudency:
 
Trưa nay vô Starbucks học bài gặp Rojo ngồi tán gái :5cool_beat_plaster:

IMG_2073_zps7b838fe4.jpg
 
...Park mỗi lần đá với Arse là hoá chaos ngay...dù trước đó phong độ tệ thế nào...

...Soton B lúc nào gặp MU cũng như có thù giết cha ấy...đá ghe vãi loàn...
 
Bọn Liv đá với mình thì vì lý do truyền thống và danh dự nên chúng nó đá chết bỏ, ghê vl
 
Back
Top