Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trận này ông Miura bị Đinh Tiến Thành vs Nguyên Mạnh phản bội niềm tin. Nhưng cũng phải chịu thôi vì ông ấy đặt niềm tin vào hàng phòng ngự đấy. Thay luôn từ trận Indo thì biết đâu lại khác.
Nản thật nhưng đành chịu thôi :(
 
Hàng công đá hiệp 1 hơi cá nhân, hiệp 2 cống hiến bù lại rồi còn chê trách gì nữa, chỉ tại thằng ml` kia nó bóp team, feed 1 phát tới 3 trái, 1 trái pen đầu trận nữa làm tâm lý các anh nặng như thế mà còn ghi dc 2 bàn thì thật sự rất khâm phục các anh ấy rồi, mong chờ trận tiếp theo của ĐTQG.
 
Được cái Mã nó loại sớm, chứ lên CK đá TL dẫn trước 2-1 về hàng thủ nó bóp thế thì còn nhục hơn.

Phụ thuộc vào lứa U19 nữa vậy
 
Thật thì mềnh thấy 4 trái hết 3 trái là VB nó phá game rồi, trái 1 mất banh cánh đó dẫn đến pen, trái 2 thì khỏi bàn, trái 4 cũng chính hắn mất vị trí để thằng kia đánh đầu như chỗ không người. Tiến Thành cúng thêm cho nó 1 trái nữa, phá quả bóng thế mà cũng vào gôn thì chịu. HV thế thì trên đá sao nổi, tụt hết cmn tinh thần rồi, đá đấm gì, đá phủi ở ngoài cũng thế thôi :4cool_baffle:
 
Mà thống kê thằng Mã chính nó sút còn ko đc 4 trái vậy mà nó có 4 bàn, đúng ứa gan :4cool_baffle:
 
u19 dc cái hàng công triển vọng chứ phòng thủ hơn gì ai,2 hàng thủ đều feed và 2 thằng thủ môn đều thần thánh :9cool_pudency:
 
truyền thông quốc tế noi gi sau trận thua ko ngờ của việt nam trên mỹ đinh cá bạn đợi đọc báo ngay mai nhé =)) thảm hỏa chưa lol
 
CĐV Việt Nam bao năm không bỏ được cái kiểu cầu thủ vừa cầm bóng 1 cái đã ồ lên như đúng rồi, đến mình còn giật cả mình nữa là ngta đang cầm bóng. Chưa có có đã ồ lên như thế làm cầu thủ "ảo tưởng" là cơ hội ngon lắm, nông nóng lao lên thiếu bình tĩnh hoặc là chuyền hỏng.

Đến lúc Malay nó tấn công thì im re cho bọn nó bớt run. Đến là nản.

CĐV nước khác thấy cổ vũ chất lượng hơn hẳn, chỉ hát và làm nóng, k ồ lên như rồ như dại mỗi khi cầu thủ cầm bóng, khi xong pha bóng rồi mới bắt đầu vỗ tay để khích lệ tinh thần. Có bao giờ sân nhà VN thực sự là chảo lửa đâu, toàn là cái lò tự bóp zái quân mình
 
Mà thống kê thằng Mã chính nó sút còn ko đc 4 trái vậy mà nó có 4 bàn, đúng ứa gan :4cool_baffle:

Mình hiến nó luôn 2 bàn rồi còn gì, chả cần sút cũng vào, hàng phòng ngự như phò, xem hiệp một lại nhớ đến WC, 7-1 never forget :9cool_canny:
 

đâu xanh , cười trên nỗi đau của ta à.. xong bán kết lượt đi đặt vé cho rẻ, ai ngờ thế này đây

May sáng nay ngoài HN có 2 vé, tính bay ra xem luôn rồi.. không thì giờ này đáng đứng ở cửa chờ bọn cầu thủ VN đi ra , ném cho mấy cái dép vào mặt:9cool_canny:
 
u19 dc cái hàng công triển vọng chứ phòng thủ hơn gì ai,2 hàng thủ đều feed và 2 thằng thủ môn đều thần thánh :9cool_pudency:
Được cái hàng thủ u19 nó feed mấy thằng mạnh do sức các em ấy yếu, chứ chưa đến nỗi phản lưới nhà, chuyền cho đối phương ghi bàn như tình trạng hiện nay.

Thật anh em đi điều tra thằng VB đi. Mẹ 4 bàn thì 3 qua chân nó. Qua hiệp 2 mỗi lần chuyến bóng là toàn trên trời. Với anh CV gừa ghi bàn là đã thấy nó đá chậm xìu lại câu giờ rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Văn Biển đá như cẹc ý xem mà thối hết cả lòng
 
Được cái hàng thủ nó feed mấy thằng mạnh do sức các em ấy yếu, chứ chưa đến nỗi phản lưới nhà, chuyền cho đối phương ghi bàn như tình trạng hiện nay.

Thật anh em đi điều tra thằng VB đi. Mẹ 4 bàn thì 3 qua chân nó. Qua hiệp 2 mỗi lần chuyến bóng là toàn trên trời. Với anh CV gừa ghi bàn là đã thấy nó đá chậm xìu lại câu giờ rồi

Bực nhất đúng là đoạn này , CV vừa ghi bàn xong thì mấy anh ở trên rất cố gằng chuyền banh lên, còn mấy thằng hv cứ dứ dứ trái bóng câu giờ với đá bậy, đm lần này mà dám bán nữa thì đúng là hết thuốc chữa
 
Tội thằng Vinh chơi khô máu trong trận cuối trên tuyển quốc gia, ghi được 2 bàn và nhìn đội tuyển bại nhục nhã :2cool_confident:
 
đáng lẽ hiệp 1 nên đổ bê tông nhưng đời *** như mơ vừa vào trận đã ăn 2 bàn buộc phải tấn công
thể lực ko bằng thì thua thôi
 
:8cool_matrix: thật sự là tới h tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
 
Mấy bác công an không được hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển nhưng được cái tối nay sẽ được ngủ ngon, không phải lăn tăn bắt mấy thằng đua xe.
 
Thể lực bây giờ đếu thua gì bọn Indo, Mã hết, hàng công cuối trận vẫn chạy lấn tì đè ngon lành, chủ yếu là hàng thủ nó bóp hẳn 4 bàn rồi còn nhăm nhe bóp tiếp thì hàng công có là thánh mới may ra gỡ nổi :1onion33:


Còn U19 nói thật lòng thì được Tuấn Anh là có triển vọng nhất, Xuân Trường đứng kế tiếp, cháu Phượng nếu train thêm khả năng chuyền sút và thể hình thể lực thì cũng có hi vọng lên được cỡ Thành Lương, không thì cũng chỉ đến tầm Văn Quyết, Phi Sơn là hết :1onion33: Đám còn lại cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm không có gì đáng kể :1onion33:
 
đm chưa kịp đổ đã feed thì đổ thế éo nào đc =))
 
Back
Top