YSH
T.E.T.Я.I.S
- 20/10/06
- 533
- 110
Nói thật bán độ thì chẳng thằng nào bán độ thua đâu. Chỉ sợ bán độ kiểu phạt góc, ném biên, để Malaysia sút, nên mới chùn chân không phá bóng thôi....Nguy hiểm ở chỗ một thằng đá ngao lập tức sẽ ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, do nói chung tinh thần ĐTQG kém.
Nói thật đá mắc lỗi thua thì có thể, nhưng cái kiểu thua xong mặt vẫn vênh vênh thì không chịu được. Dĩ nhiên không loại trừ mặt nó sinh ra lúc nào cũng vênh lên như vậy. Nhưng nói chung cứ điều tra đi cho chắc ăn. Sai là sai ở chỗ đáng lẽ ra lẳng lặng điều tra. Sao lại giục lên mặt báo thế này
Chỉ tội anh CV với Thành Lương, cố đến thế nào, xông xáo thế nào mà hàng thủ nó thủ dâm kiểu vậy thì sao thắng nổi
Nói thật đá mắc lỗi thua thì có thể, nhưng cái kiểu thua xong mặt vẫn vênh vênh thì không chịu được. Dĩ nhiên không loại trừ mặt nó sinh ra lúc nào cũng vênh lên như vậy. Nhưng nói chung cứ điều tra đi cho chắc ăn. Sai là sai ở chỗ đáng lẽ ra lẳng lặng điều tra. Sao lại giục lên mặt báo thế này
Chỉ tội anh CV với Thành Lương, cố đến thế nào, xông xáo thế nào mà hàng thủ nó thủ dâm kiểu vậy thì sao thắng nổi
Chỉnh sửa cuối:

Double standard
. Cũng chưa thấy có gì là ầm ỹ, mới chỉ nói là sẽ đưa công an vào cuộc vậy thôi...
..
, sau trận lượt đi xong thấy ông Miura cũng hơi cho các cầu thủ xả phanh, đây sẽ là bài học xương máu cho ông về nền bđ vùng trũng này, cứ phải sạc điện bọn cầu thủ liên tục, tránh dẫn đến sự chủ quan

