Hỏi Đáp Nội Dung Bộ Phim Mà Bạn Xem Xong Vẫn Không Hiểu

mới coi Fight Club xong phim này cũng hơi khó hiểu ghê..:5cool_beat_plaster:
 
[SPOIL]
KYTw3tN.jpg

NcNsXnK.jpg
[/SPOIL]
Chưa hiểu khúc này lắm, là nó ở đâu mọi người?
 
chỗ phóng tàu vũ trụ lúc giết thằng râu rậm đó
[SPOIL]
KYTw3tN.jpg

NcNsXnK.jpg
[/SPOIL]
Chưa hiểu khúc này lắm, là nó ở đâu mọi người?
 
[SPOIL]
KYTw3tN.jpg

NcNsXnK.jpg
[/SPOIL]
Chưa hiểu khúc này lắm, là nó ở đâu mọi người?

có thể nó là thằng duy nhất gặp đc nó ở quá khứ nên miễn nhiễm, kí ức ko bị replace :))
 
đâu hình như bởi vì nó là thằng tác nhân gây ra xáo trộn thời gian nên nó ko bị mất kí ức :3cool_embarrassed:
 
Ai coi Fury rồi cho mình hỏi cái. Cái đoạn 3 chiếc tank Mỹ đánh 1 chiếc tank Đức tại sao ko chia 3 cánh (1 chiếc đấu trực diện, 2 chiếc còn lại chia 2 cánh trái phải) thì sẽ phân tán đc hoả lực địch mà lại dàn hàng ngang lao tới thế?

Sẵn tiện, mấy chiếc tank đó tên đầy đủ là gì, tank Đức tên gì, Fury là tank đc nâng cấp lên thành tank gì?
 
Mới xem Prisoners, ai giải thích hộ mình tại sao có đoạn 1 con bé bị bắt cóc thoát ra thì nó lại nói là 'ông bố (Hugh Jackman) ở đó'???
Ở đó là ở đâu vậy?

Hỏi nữa là có ai nhớ phim No Country for Old man ko? Thực sự là đến h vẫn chả hiểu ý nghĩa phim là j cả =.=
Ko hiểu hay ở chỗ nào mà đc giải Oscar luôn :"> Chỉ thấy cũng hấp dẫn hồi hộp, gay cấn...
Bạn để ý, giải Oscar rất ưu ái cho những phim có tính xã hội, lịch sử của nước Mỹ, xa hơn chút là Anh. No Country for Old man là phim phản ảnh thực trạng xã hội Mỹ những năm 1980, sự bất lực của những người có tâm trước bạo lực. chúng ta không ở trong xã hội đó thì cũng khó cảm nhận được
 
Phim Audition 1999.

Cuối phim nhân vật chính bị tra tấn thật hay chỉ là tưởng tượng vậy. Lúc xem mình nghĩ là ảo giác, nhưng suy luận ngược lại thấy vẫn có hint là thật :|
 
Phim Audition 1999.

Cuối phim nhân vật chính bị tra tấn thật hay chỉ là tưởng tượng vậy. Lúc xem mình nghĩ là ảo giác, nhưng suy luận ngược lại thấy vẫn có hint là thật :|

Mình nghĩ nhân vật chính nằm mơ đoạn sau của phim từ lúc ở khách sạn . Có đoạn nhân vật chính tỉnh lại ở khách sạn sau đó lại ngủ và tiếp tục giấc mơ. Đoạn nhân vật nữ ngã cầu thang gãy cổ vẫn nói được :3cool_adore:. Mình nghĩ giấc mơ của nhân vật chính là do những câu chuyện bạo lực được kể lại từ nhân vật nữ.
Phim này giữa mơ và thực khá rối giống Perfect Blue. :4cool_confuse:
 
Seraphim Falls (2006)
ai giải thích mình với
sao 2 ông khúc cuối ko bắn mà tha cho nhau
ông kia giết cả gia đình của mình mà rượt cho cố rồi tha là sao nhỉ ?
rồi cái bà gì tự nhiên xuất hiện cho súng cho đạn nữa bả tượng trưng cho cái gì à ? chứ ở chố đó bảo đảm ko có người được lại còn xuất hiện gặp 2 người xa tít mà nhanh nữa ?
uk-poster-seraphimfalls.jpg
vote lại có ai xem rồi giúp mình với
 
ai coi triangle hiểu thì giải thích dùm mình khi nhân vật chính lặp lại vòng tuần hoàn, vẫn con tàu đó, nhưng tại sao trải qua nhiều cuộc ẩu đả xô xát thì con tàu bị phá rất ít, số lượng đạn luôn nhiều, cây rìu cũng vậy và quan trọng nhất là nhân vật chính lặp lại vòng lặp liên tục trong trạng thái không hề ăn uống gì cả nhưng không bao giờ kiệt sức.
 
ai coi triangle hiểu thì giải thích dùm mình khi nhân vật chính lặp lại vòng tuần hoàn, vẫn con tàu đó, nhưng tại sao trải qua nhiều cuộc ẩu đả xô xát thì con tàu bị phá rất ít, số lượng đạn luôn nhiều, cây rìu cũng vậy và quan trọng nhất là nhân vật chính lặp lại vòng lặp liên tục trong trạng thái không hề ăn uống gì cả nhưng không bao giờ kiệt sức.

Theo như số xác chết trên tàu mình đoán vòng lặp tầm được vài chục lần ko nhiều lắm , số lượng đạn nhiều thì ko hiểu :3cool_angry:.
Nhân vật chính mình đoán ở trên tàu tầm vài ngày trước khi trở lại đất liền và chết đoạn cuối . Nhân vật lên tàu là người khác (phim là 2 vòng lặp kép :2cool_burn_joss_sti)
 
theo mình nhớ thì có 2 vòng lặp lớn. trong 2 vòng lặp lớn có xen 2 lặp nhỏ nữa :-?
 
ai coi triangle hiểu thì giải thích dùm mình khi nhân vật chính lặp lại vòng tuần hoàn, vẫn con tàu đó, nhưng tại sao trải qua nhiều cuộc ẩu đả xô xát thì con tàu bị phá rất ít, số lượng đạn luôn nhiều, cây rìu cũng vậy và quan trọng nhất là nhân vật chính lặp lại vòng lặp liên tục trong trạng thái không hề ăn uống gì cả nhưng không bao giờ kiệt sức.

Mình nghĩ cái này không phải diễn ra trong thực tế nên nó không cần đảm bảo logic thong thường. Khả năng tất cả những việc này chỉ diễn ra trong giấc mơ của nữ chính. Sau khi bị tai nạn mất con, quá đau lòng vì việc đó và buộc tội bản than là nguyên nhân, Jess đã tự trừng phạt trong giấc bằng cách giết mình hết lần này đến lần khác. Điều này có thể được gợi ý bằng bức tranh Aeolus ở trên tàu, mấy nhân vật phụ (thằng cu đóng Thor thì phải) đã kể câu chuyện rằng, vì Aeolus lừa dối thần chết, nên đã bị trừng phạt bằng cách đẩy hòn đá lên đỉnh núi, hòn đá lăn xuống thì Aeolus lại phải đẩy lên, hết lần này đến lần khác. Tên con tàu đó là Aeolus.
 
Mình nghĩ nhân vật chính nằm mơ đoạn sau của phim từ lúc ở khách sạn . Có đoạn nhân vật chính tỉnh lại ở khách sạn sau đó lại ngủ và tiếp tục giấc mơ. Đoạn nhân vật nữ ngã cầu thang gãy cổ vẫn nói được :3cool_adore:. Mình nghĩ giấc mơ của nhân vật chính là do những câu chuyện bạo lực được kể lại từ nhân vật nữ.
Phim này giữa mơ và thực khá rối giống Perfect Blue. :4cool_confuse:

perfect blue xem đến cuối vẫn có thể hiểu nổi, nâng tầm một chút có Paprika, bộ này end lửng lơ giữa mơ với thực giống inception, Còn bộ khó hiểu nhất của Kon chắc phải là Paranoia Agent, đoạn kết chả hiểu cái quái j cả
 
Hóa ra ở đây cũng có fan satoshi Kon ^^,phim của Kon thấy gai góc,trí tuệ hơn của ghibli mà lại ít được nhắc tới.
 
Tại s bọn người ngoài hành tinh ko phát hiện ra con quái đã đẻ trứng trong bụng của thằng người ngoài hành tinh khi đem xác của thằng đó lên tàu?Nhớ là tụi nó có thể nhìn xuyên cơ thể mà(Phim cuộc chiến cuối tháp cổ cuối phần 1-mở màn phần 2)
 
Hóa ra ở đây cũng có fan satoshi Kon ^^,phim của Kon thấy gai góc,trí tuệ hơn của ghibli mà lại ít được nhắc tới.

Thì cũng vì thế mà ít phổ biến bằng ghibli :(
Mình fan cuồng của Kon luôn, thấy bộ nào của ông cũng đỉnh cả ^^
 
klq nhưng mình vừa coi cái the fifth element thấy thích cái kiểu vừa sci fi vừa hài này của nó quá ~ có ai biết phim nào tương tự kiểu như thế cũng hay ko nhỉ cho mình xin vài tên để coi dịp tết
 
trong phim red light về năng lực ngoại cảm ấy,có ai hiểu đoạn cuối ko sao ông già đó lại hỏi nam chính là cái gì đại loại như "sao cậu có thể làm như thế " nghĩa là ntn
 
Back
Top