Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bọn Mã sân nhà toàn nhờ cậy trọng tài + đá xấu, thua cho chết :2cool_confident:.
 
nhìn cái mặt sân có vẻ như bọn nó đào cả công sự để chuẩn bị cho trận này :cuteonion23:
 
dm Mã .. thua cho chết mie đi.. đá xấu vãi linh hồn
 
Chết con mẹ thằng Mã đi, ăn 3-0 rồi mà đá bẩn éo tả, trước ghét Thái mà sao giờ lại thích Thái thế ko biết.
 
nhìn thái vô địch thấy nó coi trọng cái cúp này đấy. Cầu thủ khóc lóc xong lôi cái ảnh vua thái lan ra :)) y như hồi 2008 VN vô địch cầm ảnh bác Hồ

dù sao cũng xin chúc mừng Thái vô địch lần đầu tiên kể từ 2002
 
Kiatisuk không dạy tụi nhỏ chơi xấu, còn thằng đen mập bên Mã thì chắc ok chơi xấu lấy thành tích.

Trận này phải nói anh tài ngộ vãi. Hiệp 1 biếu cho thằng Mã một trái pen. Hiệp 2 lại lật kèo qua ủng hộ Thái. Nhìn thằng số 9 Talaha cự ảnh mà buồn cười vãi ra :4cool_baffle:
 
Giải này căng vãi, toàn những trận cầu đỉnh =))
 
May Thái vô địch nhé, Malay đá vậy mà vô địch mới hài =))
 
Thành tích Talaha cho đội tuyển Malay: 2007–nay đá 48 trận ghi 6 bàn. Không hiểu thằng này tiền đạo kiểu gì, đá cứ như chấp người.
Indra Putra có quả thẻ vàng đấm đầu cầu thủ Thái y hệt Safig đấm cầu thủ Việt Nam. Bọn này hình như tranh bóng không được là bắt đầu đánh người hoặc lấy hai tay kéo cầu thủ lại (lúc Talaha kéo hậu vệ Thái và nhiều tình huống tương tự), không hiểu sao lại có kiểu đá bóng vậy. Mà xem mãi chả hiểu chiến thuật đá bóng của bọn Malay là gì :7cool_waaaht:
 
ở cái ao này thì có 3 đường build chính : là đá banh, đá người và nhập tịch (chỉ mới xuất hiện trong các phiên bản gần đây)
vì cái ao này trình khá còi nên ko thể build bê đê,1 lúc theo nhiều đường như ở ngoài được
đường đá người và nhập tịch có vẻ dễ đem lại thành công trong thời gian ngắn :8cool_matrix:
 
Tại năm nay lão chủ tịch AFF là người Mã nhà nó nên nó mới lộng hành vậy chứ chờ kì tới bầu lão khác lên là nó xẹp liền à, nhưng mà tới lúc đó thì cái nước của lão đó cũng sẽ lộng hành như thằng Mã bây giờ thôi, nói chung là nát :1onion33:


Cơ mà VN đoạt giải Fairplay nhé, đoạt giải Fairplay và bị điều tra bán độ, thật là logic :cuteonion37:
 
Sao cầu thủ VN bị bác Miura chê tơi tả thế này:
Khi đến Việt Nam, ấn tượng mạnh nhất của ông về nền bóng đá đất nước này là gì?

- Nếu nói thẳng thắn, thì V-League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức. Điều này cũng có lý do của nó. Một là do lên sóng truyền hình 2, 3 trận đấu cùng một lúc. Hai là do lúc 19h00 có chương trình thời sự nên không thể tổ chức trận đấu. Nói chung là không đảm bảo được khung thời gian phát sóng.

Xem trận đấu hôm nay (tức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển sinh viên Nhật Bản vào tháng 10 – Thể thao & Văn hóa) thì thấy cầu thủ dù thường xuyên bị việt vị, nhưng vẫn có ý thức chuyền bóng. Sau khi nhậm chức HLV đội tuyển Việt Nam thì ông đã rèn luyện thêm cho cầu thủ kỹ năng này đúng không?

- Tôi đã rèn luyện cho cầu thủ sự gắn kết giữa các vị trí trên sân khi phòng thủ. Nhưng thực sự rất là kinh khủng. Các cầu thủ đá giống như là bóng đá Brazil. Do bóng đá có nguyên tắc là 5 cầu thủ phòng ngự 5 cầu thủ tấn công, nên tôi phải nói “no” (không) với thói quen của họ. Cầu thủ chơi bóng ở Đông Nam Á khi bị việt vị thật là thú vị.

Ở Nhật, cầu thủ sẽ không bị rơi vào tình huống như thế. Ở đây, khi tấn công, cầu thủ tự ý cầm bóng di chuyển chầm chậm dựa trên kỹ thuật cá nhân, nên tôi đã lưu ý nhắc nhở để họ chuyền nhanh sau chỉ 1 hoặc 2 chạm.
http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/doi-thoai-hlv-miura-da-noi-gi-ve-bong-da-viet-cau-thu-viet-va-nguoi-viet-n20141220221319929.htm

Bài gốc:
http://www.jsports.co.jp/football/jleague/blog/staff-blog/post-179/
 
Chỉnh sửa cuối:
Ổng ko chửi hơi phí, đã nhấn mạnh cái vv thế rồi mà thằng VQ nó vẫn ko hiểu kìa, 2 trái vv ngu ko thể tả đặc biệt trận lượt về với Mã
 
Trước giờ VN toàn tự sướng là kĩ thuật điêu luyện hơn người nên cứ thằng nào có tí kĩ thuật là focus 100% vào đấy để biểu diễn cho đẹp cmn mắt chứ có thèm quan tâm gì tới mấy cái như óc quan sát, di chuyển không bóng hay nhãn quan chiến thuật này nọ đâu, thế là đẻ ra một lũ như Phi Sơn, Văn Quyết...cắm đầu cắm cổ cầm bóng rê bằng thích nhưng không việt vị thì cũng lao đầu vào tường rồi mất bóng :1onion33: bởi vậy ổng chê là đúng rồi, khỏi nói đâu xa, cứ nhìn bọn U19 Nhật nó đá là thấy liền, kĩ thuật nó gấp mấy mình mà nó có thèm rê đâu :1onion33:
 
Bài báo phỏng vấn ông Miura ấy, khi đọc bản dịch tiếng Việt thì họ có nói là "Chúng tôi xin lược dịch và trân trọng gửi đến bạn đọc". Đọc xong bản tiếng Nhật thì thấy bản dịch chắc chắn đã bị kiểm duyệt và biên tập lại. Nguyên văn ông ấy nói nhiều và chê nặng nề hơn.
 
Có 1 đoạn nhận xét về tuyển bị bỏ mất ko dịch là bác Miura chê tư duy cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng ghét chạy, ngại tham gia phòng thủ. Còn dân tình thì cứ đánh giá cầu thủ giỏi y kiểu đánh giá ở Nhật hồi 30 năm trước là ai hay cầm bóng quẩy là cầu thủ giỏi.

Với có 1 cái hơi nguy hiểm là Miura bảo ở Nhật khi chọn tuyển thủ thì thường có nói ra nói vào "sao chọn người này, ko chọn người kia", còn ở Việt Nam thì ngược lại vì ko ai nhìn người giỏi hơn tôi (bác ý tự tin vãi) nên mọi người chấp nhận mọi sự lựa chọn của HLV như ko còn cách nào khác.
=> Vai trò tư vấn, phản biện của VFF ko hề có, hèn chi lòi ra anh Văn Biển.
 
ở Nhật khi chọn tuyển thủ thì thường có nói ra nói vào "sao chọn người này, ko chọn người kia", còn ở Việt Nam thì ngược lại vì ko ai nhìn người giỏi hơn tôi

Ông ấy không nói vậy đâu bạn. Bạn xem bản dịch ở đâu mà nói vậy?
 
HLV Miura nói đúng về thực trạng hiện nay rồi. Nói chung HLV Miura cần dc ủng hộ nhiều hơn nữa, cần thêm trợ lý kha khá chút, chứ trọ lý hiện nay cóc giúp gì dc về chuyên môn.
 
Ông ấy không nói vậy đâu bạn. Bạn xem bản dịch ở đâu mà nói vậy?

Đại ý là vậy (cái kiểu trả lời nửa đùa nửa thật), trong link bài gốc đó bác
Q、代表チーム自体の第一印象はいかがでしたか?

A、こんなことを言うのもアレですけど
日本だったら誰を落とすかで議論になりますよね。
「何でこの選手を選ばないんだ?」とか。
ベトナムでは逆で、俺の目に適うやつはほぼいなくて、
消去法で「だったらこれか」とか(笑)
 
Vậy là bạn hiểu sai những gì ông ấy nói rồi.

Q: ấn tượng đầu tiên của ông về đội tuyển thế nào?

A: nói về chuyện này thì là "như thế", nếu là ở Nhật thì sẽ thành thảo luận đẩy ai đó xuống. "Tại sao không chọn cầu thủ này?"
Còn VN thì ngược lại, chẳng có đứa nào vừa mắt tôi hết, nên dùng phương pháp loại trừ, "vậy thì chọn cậu này thôi" (cười).
Rồi mới khởi động từ chỗ đấy. Vì họ không chịu chạy mà.
Trong trận trainning match hôm nay đấy, nửa sau thì khi tấn công thì rạo rực lắm, nhưng họ không làm điều họ ghét.
Có lẽ là đặc trưng của ASEAN, họ ghét chạy hay phòng thủ mà.
Ngay cả cầu thủ được cho là giỏi cũng giống như Nhật 30 năm trước, chỉ đánh giá là cầu thủ giỏi khi giữ bóng. Điều này là hoàn toàn không được đối với pro (nhà nghề).
Giờ cảm giác như tôi (chỉ) để lại những cầu thủ có thể chạy và chiến đấu được ở một mức độ nào đó. Nhưng dù vậy thì cũng vẫn còn khó khăn (đối với họ) lắm.

Ý ông Miura nói, nếu có kết quả xấu thì ở Nhật sẽ thảo luận, sao không chọn thằng ngon mà lại chọn thằng dở. Còn ở VN thì chẳng có thằng nào ngon hết, nên dùng loại trừ để chọn thằng ít tệ hại nhất.
 
Back
Top