The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Nói chung đọc lịch sử từ đầu thì đám thần Valar cũng ngu ngơ bỏ mẹ, éo bao giờ làm cái gì đến nơi đến chốn. Nếu không thì Melkor cũng chết sớm nữa là Sauron.
Thế mới có truyện cho bác đọc,ngay từ đầu 2 bên đã k cân nhau rồi
Giá mà Tolkien làm truyện có thêm Valar phản bội thì chắc kịch bản sẽ hấp dẫn hơn,chứ 1 đấu 14 thì sao mà ăn được
 
quan trọng là cái thằng khỏe nhất nó phản, vWC cũng lấy cái tích đấy cho nhân vật Sargeras (Titan hùng mạnh nhất)
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng", nên tốt nhất không buff evil quá đáng, không thì thắng bằng mắt.
 
Melkor solo cũng không lại Tulkas đâu ( ông thần chiến binh của tụi Valar ), nghe Tulkas xuống Melkor chạy mất dép. Trong WC Sargeras cũng đánh thua Aggramar ( tương tự Tulkas )
 
trong lotr thì lời nói và giai điệu là có sức mạnh nhất, chính eru cũng tạo ra thế giới bằng một bản nhạc nên đấu phép toàn thấy chửi nhau :5cool_beat_plaster:
 
quan trọng là cái thằng khỏe nhất nó phản, vWC cũng lấy cái tích đấy cho nhân vật Sargeras (Titan hùng mạnh nhất)
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng", nên tốt nhất không buff evil quá đáng, không thì thắng bằng mắt.
Các valar thì sức mạnh cũng ngang nhau,chỉ có Melkor là mạnh hơn và khôn ngoan hơn tý thôi
Nhưng mà 1 chọi 14 thì sao mà ăn được,Melkor quá ngu khi đi cân team :4cool_baffle:
 
Melkor solo cũng không lại Tulkas đâu ( ông thần chiến binh của tụi Valar ), nghe Tulkas xuống Melkor chạy mất dép. Trong WC Sargeras cũng đánh thua Aggramar ( tương tự Tulkas )

Aule mới la người có sức mạnh xêm xêm với Melkor, còn mấy vị kia đều kém 1 tí. Melkor sợ Tulkas vì ông này nghiêm túc và quyết liệt, các Valar khác đều ko thực sự đánh hết mình vì tình nghĩa, còn Tulkas thì ko có chuyện đó.
 
Aule mới la người có sức mạnh xêm xêm với Melkor, còn mấy vị kia đều kém 1 tí. Melkor sợ Tulkas vì ông này nghiêm túc và quyết liệt, các Valar khác đều ko thực sự đánh hết mình vì tình nghĩa, còn Tulkas thì ko có chuyện đó.

Mấy bố Valar sức mạnh không chênh nhau nhiều nên chủ yếu là chú nào dữ tính thì thắng, đáng sợ nhất phải kể tới Orome khi hóa chaos lên là khủng nhất đám :3
 
vừa xem xong,thấy cứ như bị lừa sao ấy,đm PJ làm tiền vcc :6cool_ah:
 
cho mình hỏi sau này Tauriel thế nào ? :9cool_pudency:
Còn Legolas sau khi khi thất tình rồi qua 3 phần TLOFTR có cưới ai ko hay chơi gay cmnl vậy :6cool_ah:
 
amXQ3GX_700b.jpg
 
cho mình hỏi sau này Tauriel thế nào ? :9cool_pudency:
Còn Legolas sau khi khi thất tình rồi qua 3 phần TLOFTR có cưới ai ko hay chơi gay cmnl vậy :6cool_ah:

Legolas sau này mời Gimli lên thuyền đi ngao du thiên hạ :''>
còn con Tauriel là nhân vật chế, ko có trong truyện nên đừng quan tâm =))
 
vừa xem hôm nọ, nói chung khá là thất vọng. Cảm giác như phim...kinh phí thấp :( các cảnh đánh nhau dàn trận ko hoành tráng, hời hợt tý tý cho có. trong trailer có đoạn bắn cung như mưa mà trên phim ko thấy.
 
xem film này độ thỏa mãn phải nói là thua xa cái Exodus :9cool_pudency:
 
Mà mắc mớ gì lặp lại cái câu the eagles are comin thế , thích truyền bá tư tưởng à :4cool_baffle:
srry mới xem đang bức xúc
 
Mình hỏi cái, tại sao Lord of the rings không nhờ bọn đại bàng chở đến gần ngọn núi ( quên tên ) rồi thả nhẫn vào mà lại đi bộ đến tận đó vậy?
 
Mình hỏi cái, tại sao Lord of the rings không nhờ bọn đại bàng chở đến gần ngọn núi ( quên tên ) rồi thả nhẫn vào mà lại đi bộ đến tận đó vậy?

vì chưa đến nơi thì đại bàng bị thịt hết rồi, xong rồi thì họ hàng tổ tông cháu chắt chút chít của eagle bị mordor nó san phẳng luôn
 
Mình hỏi cái, tại sao Lord of the rings không nhờ bọn đại bàng chở đến gần ngọn núi ( quên tên ) rồi thả nhẫn vào mà lại đi bộ đến tận đó vậy?

con mắt của Sauron sẽ thấy ~~> lên dĩa trong 3 nốt nhạc
 
Vừa xào lại LOTR, công nhận epic vãi, coi lại lần thứ 4 rồi vẫn ko chán, xem xong thấy Samwise the Brave là anh hùng nhất phim. Chưa đọc truyện nên ko rõ, nhưng đọc trên mạng là trong truyện, hình như Sam cũng mấy lần mang nhẫn hộ Frodo, cũng là Ring bearer, nên sau này được đi theo tiên rời Trung Địa, ông Gimli thì được Legolas cho quá giang rời Trung Địa luôn.
 
Ông Sauham nói là "đến gần" chứ có bảo đến thẳng núi đâu.

Thật ra với tui thì LOTR là phim k logic lắm, đc cái là phim làm tốt quá nên ngta k để ý logic nhiều, mà nếu logic thì nó lại mất nhiều khoảng khắc hay.

Chứ thật ra bảo con đại bàng cõng cả team hội đồng hành đến gần Mondor rồi đi bộ đột kích vào, trong đánh vào ngoài đánh ra thì chắc phim chỉ có 1 phần chứ chả phải 3 phần, bỏ lỡ bao trận đánh hay =))

- - - Updated - - -

Vừa xào lại LOTR, công nhận epic vãi, coi lại lần thứ 4 rồi vẫn ko chán, xem xong thấy Samwise the Brave là anh hùng nhất phim. Chưa đọc truyện nên ko rõ, nhưng đọc trên mạng là trong truyện, hình như Sam cũng mấy lần mang nhẫn hộ Frodo, cũng là Ring bearer, nên sau này được đi theo tiên rời Trung Địa, ông Gimli thì được Legolas cho quá giang rời Trung Địa luôn.

Mà hỏi ngu phát là lâu nay tui vẫn thắc mắc là khúc cuối bọn nó đi thuyền đi đâu nhỉ =.=. Đi chết à @@
 
+5";25038130]Ông Sauham nói là "đến gần" chứ có bảo đến thẳng núi đâu. Thật ra với tui thì LOTR là phim k logic lắm nói:
- - - Updated - - -[/COLOR]



Mà hỏi ngu phát là lâu nay tui vẫn thắc mắc là khúc cuối bọn nó đi thuyền đi đâu nhỉ =.=. Đi chết à @@

Bác không tìm hiểu kỹ mới nói thế, không có cõng tới đc, cõng từ xa bay tới là con mắt nó thấy rồi, mà bị thấy là = die, con mắt thấy rất xa nhé. Thứ 2 mấy con đại bàng là ngang cấp với Maiar đấy, không phải muốn nó cõng là cõng, nó thích thì nó mới làm không ai bảo được. Chỉ có một cách duy nhất là cho tụi hobbit ( kháng nhẫn cao ) đeo, và được đoàn hộ nhẫn hỗ trợ từ từ tìm cách vào núi lửa một cách bí mật.

Khúc cuối nó đi về thiên giới Valinor hưởng cuộc sống thanh bình vui vẻ :6cool_boss:
 
Back
Top